Cuộc Sống Mới Của Nhân Vật Nữ Phụ

Chương 8



9.

Người đàn ông này có ý gì? Nữ chính nam chính mời phản diện đi tắm suối cùng à?

Đây là hiện trường loạn đấu thế kỉ gì vậy?

Còn muốn cô bạn gái cũ của phản diện là tôi đi xem… Cíu mạng.

Nhưng vì câu nói ‘em đi thì anh không đuổi cô ấy’ của hắn, tôi đành đồng ý.

Nữ chính ơi là nữ chính, cô đừng làm tôi thất vọng, sau khi trộm tài liệu phải vui vẻ ở với nam chính, sau đó tôi tỉnh lại ở thế giới thực, ai cũng vui vẻ.



Tôi cũng vui vẻ sửa sang lại phòng trọ.

Thứ tư, tôi hẹn ‘Thiên Phong Minh Nguyệt’ để đưa trang bị dã ngoại cho cô ấy, cô ấy hẹn tôi ở hồ bên ngoài thành phố.

Đợi đến khi tôi đến nơi, cô ấy đã dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị lò điện, đang rửa mặt.

Cô ấy có mái tóc xoăn màu lông dê, tùy ý cột cao.

Làn da rám nắng, mặc bộ quần đùi màu xanh kết hợp với nịt, trông rất ngầu lòi.

Trông cô ấy lúc này cứ như hòa vào thiên nhiên vậy.

Cô ấy thấy tôi tới thì vui vẻ chào đón, dù chỉ có hai người nhưng không khí rất sôi động.

‘Thiên Phong Minh Nguyệt’ tên là Minh Nguyệt, cô ấy muốn sống như những cơn gió vậy, tự do tự tại, nên mới đặt ID là ‘Thiên Phong Minh Nguyệt’.

Ăn xong, chúng tôi cùng nhau dựng lều trại, Minh Nguyệt vỗ lều trại nói: “Trang bị không tồi!”

“Đúng thế, đây là lần đầu được dùng đó.” Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi sa sút.

“Ôn Vũ, có muốn cùng tôi rời khỏi thành phố này không? Chúng ta ra ngoài khám phá!”

“Cái gì?” Trong cuộc sống bình thường của tôi, tôi chưa từng có suy nghĩ rời khỏi thành phố này.

“Ý tớ là, chúng ta đi du lịch với nhau! Cậu cũng biết tớ là freelancer! Chỉ cần là nơi có internet thì tớ có thể làm việc, mấy năm nay tớ đi nhiều nơi lắm, nhưng đi một mình khá cô đơn đó!”

Cô ấy nhìn tôi sáng mắt, “Ôn Vũ, dù tớ không biết cậu đã trải qua cái gì, nhưng mà cuộc sống không chỉ có một kiểu đâu.”

Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy áp lực trong lòng nhiều năm nay nhẹ đi, cảm giác xúc động xuất hiện.

Tôi thì thào không ra hơi.

“Được, để tớ nghĩ một thời gian!”



Sau khi về nhà, tôi xem tin nhắn trả lời công việc, thầm mắng:

“Mình khó khăn lắm mới xuyên qua, không cứu được phản diện mà còn phải đi làm việc ở đây à?”

Nhìn số dư trong tài khoản, dù không nhiều nhưng cũng mấy tỷ, nói không chừng tôi chưa dùng hết đã xuyên về.

Dù lúc ấy không đồng ý với lời đề nghị của Minh Nguyệt, nhưng trong lòng tôi đã có quyết định riêng.