Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 417: Công lược Hoàng Thượng Nhẫn Tâm (17)



#Cap riêng: Hậu Cung Hoàng My Truyện

Phải nói là Hoàng My và Hoàng Tuấn Khương cực kì may mắn khi có những đứa con xuất sắc đến vậy.

Đại a ca Tuấn Kiệt năm nay đã tròn 18 tuổi, văn võ song toàn, tài năng nổi trội, lại được cái đẹp mã, đã được ban cho chức hiệu Hàn Thân Vương từ lâu, cũng như là một cột mốc đánh dấu rằng hắn sẽ là hoàng thái tử, trở thành hoàng đế tương lai.

Những đứa trẻ do Hoàng My sinh ra đều sở hữu tài nghệ hơn người, có lẽ là vì phụ mẫu của chúng vốn "không phải người".

Và cũng bởi vì Hoàng My là hoàng hậu, có 4 đứa con tài giỏi, lại còn tất cả đều là con trai, càng ngày cô càng trở thành cây tre mọc dài ngả xuống giữa đường ngáng lối đi của các phi tần khác.

Dù vậy nhưng cô càng lúc càng trở nên vô lo vô nghĩ, mọi ngày đều thoải mái thưởng trà, chuyện trò cùng bằng hữu, lo chuyện chính sự cùng phu quân, giáo dục nhi tử, thi thoảng thăm hỏi Thái hậu.

Chính là kiểu cuộc sống của một phu nhân cao quý.

Trong khi thời cai trị của Hoàng đế trước, chính là cha của Hoàng Tuấn Khương, những phi tần và các a ca phải trải qua một cuộc chiến tàn khốc. Không biết nên nói Hoàng thái hậu hiện tại là tốt phúc hay thủ đoạn, may mắn hay thâm độc, khi trong hàng chục a ca, hai đứa trẻ sống sót cuối cùng trong cuộc chiến tranh dành ngai vị lại là hai đứa con trai tài giỏi của bà. Kẻ sống người chết cuối cùng cũng chỉ khiến trời đất đau lòng.

Còn hiện tại, có thể nói cung đấu ở hậu cung của vua Tuấn Long là nhàm chán nhất, khi chỉ có hai đứa trẻ đã mất lúc còn nhỏ, phi tần có mấy người chết thì cũng vì bệnh tật, khó sinh hay tự sát. Chẳng có màn hãm hại nào đặc sắc cả.

Thật trớ trêu.

Từ lúc nào cuộc sống của người khác lại trở thành sự tiêu khiển để đời sau chiêm ngưỡng mà phê bình vậy?

Quả thật hậu cung của vua Tuấn Long nhàm chán như vậy, nhưng đối với hắn hiện tại thì chính là không quan tâm, không quan tâm quá khứ và không quan tâm cả tương lai. Hậu cung thì sao? Hắn không quan tâm. Bị đánh giá thì sao? Hắn càng không quan tâm. Hắn chỉ có một mối quan tâm thực sự to lớn và duy nhất trước mắt chính là hoàng hậu của hắn.

Nếu nói về hậu cung, về các a ca và công chúa thì có 13 người, gồm 8 a ca và 5 công chúa do 6 thê thiếp của hoàng đế mang nặng đẻ đau, tuy tam a ca và ngũ công chúa đã không may mà ra đi nhưng mẫu thân của chúng cũng đã có những hài tử mới để thay thế cho chúng. Nếu kể ra một lượt thì những người đó là Hoàng hậu, La Phi, Linh Phi, Duệ Tần, Ngân Phi và một người vì khó sinh mà mất là Hữu Phi.

Điểm qua như sau:

Đại a ca Tuấn Kiệt - Hoàng hậu

Nhị công chúa Kim Ngọc - La Phi

Tam a ca Tuấn Dinh - Linh Phi (Đã mất)

Tứ a ca Tuấn Tài - Linh Phi

Ngũ công chúa Kim Hạ - Duệ Tần (Đã mất)

Lục a ca Tuấn Đương - La Phi

Thất a ca Tuấn Hoàng - Hoàng hậu

Bát công chúa Kim Dung - Linh Phi

Cửu công chúa Kim Hoa - Hữu Phi

Thập a ca Tuấn Anh - Hoàng hậu

Thập nhất a ca Tuấn Hùng - Hoàng hậu

Thập nhị công chúa Kim Như - Duệ Tần

Thập tam a ca Tuấn Duy - Ngân Phi

Hoàng Tuấn Khương nhìn lại những cái tên của "những đứa con của mình", hắn bất giác có chút khinh khỉnh.

Có lẽ bí mật về những đứa trẻ trong hoàng cung này sẽ được giấu mãi mãi, sự thật rằng ngoại trừ con của Hoàng My thì tất cả những đứa trẻ còn lại đều không phải của Hoàng Tuấn Khương.

Tại sao lại như thế à? Tại vì hắn chính là không quan tâm hậu cung phiền phức đó.

Ban đầu vì ghét bỏ sự phiền phức này nên hắn vốn là muốn tuyệt tử luôn cả Hoàng gia rồi, nhưng may mắn là thái hậu hiến kế, nói hắn có thể để người khác thay hắn chuyện thị tẩm, dù sao cũng là đêm muộn không trăng, nếu chọn người giống một chút liền có thể gạt người.

Nhưng đối với những người thân phận tôn quý, xuất thân đại gia như Hoàng My và Hạ Hiền Hoàng Hậu thì bắt buộc Hoàng Tuấn Khương phải tự mình lo liệu.

Hạ Hiền Hoàng hậu không thể có con, trong người còn có bệnh, rất nhanh liền băng thệ. Nguyên chủ Hạ Bích Trâm vốn cũng là người của Hạ gia, nhưng lại nói mình cũng có bệnh tật yếu sức để trốn tránh thị tẩm, cốt yếu là chỉ muốn trả thù cho tỷ tỷ chứ không có ý trèo cao, khi Hạ Bích Trâm đã tiếp nhận thân xác thì càng không có hứng thú. Cuối cùng cũng chỉ còn nhi tử của Hoàng My là mang huyết thống Hoàng gia chính gốc.

Chuyện thái hậu không ngờ đến chính là sau vài năm trở thành hoàng đế, khi đã có vài nhi tử, Hoàng Tuấn Khương trở nên càng rõ chuyện cung đấu hơn cả bà ta, những thứ dùng để phi tần hãm hại nhau, hắn liền đã hiểu biết. Những thứ như vòng tránh thai, thảo dược tránh thai, độc dược tích tụ lâu dài, độc dược khó phát hiện,...hắn đều biết rõ mồn một.

Những hạt Linh Lăng Hương có trong chiếc lắc đồ chơi của Tuấn Hoàng thuở bé cũng là do hắn bày trò. Nhưng lúc đó hắn đã có hứng thú với Hoàng My, liền cùng thái y thân cận đem chuyện này giấu đi. Không nghĩ đến, nô tì thân cận của cô là Tâm Lan nhìn từ xa cũng đã biết.

Dường như những biện pháp tránh thai của hắn đối với các phi tần đều có tác dụng sau gần 10 năm, từ năm Tuấn Long thứ 7 trở đi, sau khi thập tam a ca chào đời thì cũng không còn phi tần nào có thể mang thai nữa.

Hoàng My có 4 tiểu hoàng tử mang huyết mạch Hoàng gia chính thống, lại còn có sự sủng ái của hoàng đế. Cô liền như hổ mọc thêm cánh, thời tới cản không kịp.

Một hôm nọ, Hoàng My đang ngồi thưởng trà thì chợt nhìn thấy một chú chim non từ trên không rơi xuống ngay trước thềm nhà, nhìn qua liền biết chú chim nhỏ đã chết.

Nghi có chuyện chẳng lành, cô cùng Tâm Lan liền mau chóng chạy đến chỗ bốn đứa trẻ nhà mình.

Vì tất cả đều đã lớn nên đương nhiên sẽ phải tách khỏi cung của Hoàng My mà sống riêng, bây giờ mỗi người một nơi, chỉ có Tuấn Anh và Tuấn Hùng là cặp song sinh yêu thương nhau đến nỗi không rời nhau được nên ở chung một nơi.

Hoàng My và Tâm Lan vừa bước vào nơi ở của Đại a ca Tuấn Kiệt đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Chân của cô không tự chủ được liền nhanh chóng chạy đến, mở tung cánh cửa lớn.

Cậu con trai cả của Hoàng My là Tuấn Kiệt đang nằm chật vật trên sàn nhà, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hắn đang cố chống tay ngồi dậy, xung quanh là vũng máu đỏ tươi chói mắt người nhìn.

- Tuấn Kiệt!

Hoàng My hoảng hốt vội chạy đến bên con trai của mình. Tâm Lan thấy cảnh tượng kinh hoàng, liền chạy ra ngoài hét lớn:

- Thái y, mau gọi thái y, cứu Hàn Thân Vương!

Rất nhanh, cả Hoàng Tuấn Khương lẫn 3 đứa trẻ còn lại cùng thái y đã mau chóng chạy đến. Ai cũng đang lo lắng cho vị Hàn thân vương này đến nhăn cả mặt.

________