Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 294: Công lược Ca Thần Giả Tạo (24)



#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

Nghị Khiêm đứng gần nhìn, cũng cảm thấy đau giùm cho Hoàng My. Hôm trước Thanh Vy tát anh ta cũng là một cái rõ đau, cứ tưởng là cú tát đau nhất rồi, nhưng khi nhìn thấy cái tát này, Nghị Khiêm có thể khẳng định rằng cái tát của Thanh Vy dành cho anh còn phải gọi cái tát của Lan Nhi dành cho Hoàng My bằng cụ:))

- Tôi...tôi...

Lan Nhi liền ấp úng muốn giải thích, nhưng chợt nhớ ra mình đang quay phim, không muốn đoạn phim bị gián đoạn nên tiếp tục diễn nét ngạc nhiên khi nam chính ở đây. Nghị Khiêm cũng phối hợp nói vài câu rồi đưa Hoàng My đi khỏi khu vực máy quay. Lan Nhi diễn xong nét tức giận thì dừng.

Trợ lý Tuyết Tuyết nhanh chóng chạy đến xem vết bàn tay trên mặt Hoàng My. Là hàng thật giá thật, gương mặt cô bé lộ vẻ bất ngờ đến khó tin.

- Đi mua giúp tôi một ly đá được chứ?.

Hoàng My lướt điện thoại, không quên nhờ vả Tuyết Tuyết. Cô bé gật đầu rồi mau chóng chạy đi mua.

Đạo diễn Phương ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng My và Lan Nhi. Âm thanh chắc chắn chưa được lồng ghép, với lỗ tai của mọi người ở đó thì ai mà không biết cái tiếng phát ra từ đâu chứ

Dương Hạ chưa chiếu nhưng những chuyện hậu trường tai tiếng của nó luôn bị tung ra trước. Điển hình như chuyện Lan Nhi tát Hoàng My ngày hôm nay.

Hoàng My biết thừa là các paparazzi luôn rình rập quanh đây nên cũng chẳng quan tâm, lo chườm đá bớt đau trước đã.

Thanh Vy thích thú ướm thử bàn tay của mình lên bàn tay trên mặt Hoàng My, so được một lúc thì liền thấy ngón tay mình thon và dài hơn người ta. Thanh Vy liền cảm thấy tự hào, chỉ hận không thể cười hố hố ngay lập tức.

Nhìn Thanh Vy ngồi cười khúc khích bên cạnh, Hoàng My bất lực thở dài. Bạn bị tát thì ít nhất cũng như bạn người ta phải vác dao các thứ đi xử chứ!

Ai bảo Thanh Vy hiểu cô quá làm gì.

- Cậu hy sinh cả khuôn mặt của mình luôn sao? Gương mặt điện ảnh cơ mà.

- Chắc ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra lại răng.

Tuyết Tuyết trở về với một ly đá trên tay, Hoàng My lấy khăn tay của mình cuộn đá lạnh lại rồi chườm lên chỗ sưng trên mặt. Hai cô nàng tiếp tục trêu chọc nhau rồi ngồi cười vui vẻ.

Nguyên Vĩ nhìn dấu tay chói mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng My kia, bàn tay siết lại thành quyền.

Anh ta xác thực là đang khó chịu.

Nhưng tại sao anh lại khó chịu!?

Nghị Khiêm với vẻ mặt không rõ ý vị nhìn Thanh Vy, anh càng ngày càng thấy con người này thật kì lạ.

Chợt một chất lỏng từ trong miệng của Hoàng My chảy ra, cô mới đầu còn tưởng mình mơ ngủ rớt nước miếng. Nhưng mùi tanh sộc sộc vào mũi khiến cô lập tức đưa tay lên bịt miệng lại.

Thanh Vy thấy Hoàng My làm hành động kì lạ thì gương mặt liền trở lên đanh lại. Lấy trong túi ra một chiếc khăn tay mới đưa cho Hoàng My.

- Đạo diễn, hôm nay Hoàng My cần phải đi đến bệnh viện một chút. Có thể sắp xếp trước những cảnh không có cô ấy trước không?

Thanh Vy đảo mắt nhìn đạo diễn Phương rồi lại nhìn Hoàng My đang nắm chặt chiếc khăn tay vốn một màu trắng mà giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm kia. Đạo diễn Phương nhìn tình hình của Hoàng My có chút nghiêm trọng, hơi nhíu mày một chút nhưng thái độ không phải khó chịu.

- Có vẻ không ổn lắm, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi vài ngày. Còn bây giờ thì mau đến bệnh viện đi.

Sau khi được đạo diễn Phương cho phép thì Tuyết Tuyết và ekip chăm sóc lập tức gọi xe đưa Hoàng My đi bệnh viện.

Không cần quá lâu, ngay hôm sau, tin tức về chuyện này đã lập tức lên hot search.

#Hot: Nữ số 3 của Dương Hạ tát minh tinh Hoàng My hộc máu trong phim trường.

#Hot: Lan Nhi tát Hoàng My một tiếng chấn động cả phim trường, máu chảy đầm đìa.

#Hot: Minh tinh Hoàng My cần tĩnh dưỡng sau khi bị minh tinh Lan Nhi tát đến hộc máu.

#Mới: Sau khi Thanh Vy tát Nghị Khiêm thì Lan Nhi đã có màn trả đũa với cô bạn thân của Thanh Vy là Hoàng My.

<Đậu Đỏ: Tôi có thể đoán là Lan Nhi đang muốn trả thù cho kim chủ. Nhưng tại sao lại là Hoàng My của tôi bị tát? Nhìn là thấy sợ rồi>

<>

<>

>

<>

<>

Các phóng viên lũ lượt kéo đến đoàn phim của Dương Hạ phỏng vấn làm đạo diễn Phương và đoàn làm phim trở tay không kịp.

- Đạo diễn Phương, dàn cast chính liên tục vướng phải scandal, ông có ý kiến gì về việc này?

- Minh tinh Lan Nhi, cô có ý kiến gì về scandal của mình và hai minh tinh tuyến 2 đình đám của Showbiz?

- Minh tinh Thanh Vy, bạn thân và mình đều dính scandal với một tiểu hoa đán, theo cô đánh giá sự việc như thế nào?

- Nghị Khiêm, anh bị dính đến scandal bắt cá ba tay giữa minh tinh Hoàng My, minh tinh Thanh Vy và minh tinh Lan Nhi, anh nghĩ sao về chuyện này?

- ...

Các câu hỏi dồn dập được đưa ra, vệ sĩ cùng dàn ekip của Thanh Vy và Nghị Khiêm đương nhiên là có nhiệm vụ bảo hộ an toàn cho hai người tránh khỏi công kích của phóng viên.

Nghị Khiêm nhìn Lan Nhi đang bị hỏi dồn dập mà không có một người bên cạnh giúp đỡ, vừa định nói vệ sĩ của mình đến che chắn giúp con gái nhà người ta thì một đoàn vệ sĩ đã tiến đến ngăn giúp.

Phóng viên đang chen chúc đến chỗ Thanh Vy thì chợt được mở đường thông thoáng, còn phóng viên đang liên tiếp dồn Lan Nhi để hỏi thì chợt bị ngăn lại.

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Đến Nghị Khiêm và Lan Nhi cũng bị hình ảnh này doạ cho khiếp đảm. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ánh mắt hoa đào của Thanh Vy chợt trở nên sâu hoắm, môi câu lên một nụ cười, nhìn Lan Nhi rồi lại nhìn Nghị Khiêm làm cho anh ta chột dạ. Phóng viên được đà liền chạy đến phỏng vấn Thanh Vy.

- Minh tinh Thanh Vy, tại sao cô lại đưa hết vệ sĩ của mình sang bảo vệ cho minh tinh Lan Nhi?

- Chỉ là cảm thấy cô ấy bị dồn ép quá đáng, sẽ rất khó xử.

Dù cảm thấy như đang bị người ta chửi vào mặt nhưng các phóng viên vẫn tiếp tục dồn dập hỏi, chỉ mong moi được nhiều thông tin về viết báo.