Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 278: Công lược Ca Thần Giả Tạo (8)



#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

- Tôi nghe nói rằng hai người hẹn nhau. Chắc cũng không phải chỉ để ăn uống nhỉ?

Hoàng My rất biết chọc thẳng vào vấn đề, không ai nói gì. Không khí im lặng cứ vậy mà bao trùm một bàn bốn người.

- Tôi muốn bàn chuyện riêng với Nguyên Vĩ. Nếu có hai người ở đây thì e rằng không thể nói chuyện được. - Nghị Khiêm nói.

Ý cười trong mắt Thanh Vy càng cao, không biết có phải bị ngứa miệng hay không mà Thanh Vy lại nói:

- Chuyện riêng đó...có phải là chuyện về Dương Hạ?

Hai người kia có chút sững sờ. Hoàng My nhướng mày thích thú, chỉ là Dương Hạ thôi mà, sao bọn họ lại sững sờ như vậy? Bộ phim có vấn đề gì à?

- Trần Thanh Vy, cô đã biết những gì!?

Giọng của Nghị Khiêm có chút nghiêm túc, như thể là Thanh Vy vừa phạm phải một sai lầm lớn vậy. Cô ấy chỉ cười bí ẩn, tay vuốt vuốt con mèo.

- Tôi biết rằng, dạo này lịch trình của anh rất dày đặc.

- Tôi còn biết, anh định tham gia một bộ phim có tương lai hơn và ngắn thời hạn hơn.

- Còn nữa, anh không muốn làm vai nam chính của bộ phim này, mà chỉ muốn làm một nam phụ để thời gian thoáng hơn.

Nghị Khiêm càng nghe Thanh Vy nói, sắc mặt càng tái đi. Anh ta còn thắc mắc không biết cô có đạp guốc trong bụng mình không.

Nguyên Vĩ ngồi gõ bàn, gương mặt không có biểu cảm khác biệt. Mắt thấy bộ dạng xem kịch của Hoàng My và gương mặt tái mét của Nghị Khiêm, tâm trạng cũng lạnh đi mấy phần.

- Nói xong chưa?

Nguyên Vĩ hạ giọng, Thanh Vy không có cái gì gọi là sợ sệt, nhún vai tỏ ý xong rồi. Nghị Khiêm cũng chỉ im lặng, không dám nói một tiếng.

- Chỉ có vậy thôi sao?

Câu hỏi này đương nhiên là của Nguyên Vĩ dành cho Nghị Khiêm, anh ta chậm rãi gật đầu.

Cảm giác làm Sao hạng A cũng không có mấy vui vẻ đâu.

Nghị Khiêm bị áp lực công việc rất nhiều. Dường như bây giờ anh ta chỉ muốn giải nghệ cho xong.

Thanh Vy thương giùm cho ái nhân của mình, đưa khăn tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán của Nghị Khiêm.

- Hình như đó là Nam thần Nghị Khiêm đúng không?

- Còn có Ca Thần Nguyên Vĩ nữa kìa!

- Hai cô gái kia là ai vậy? Nhìn quen quá!

- Là hai minh tinh Thanh Vy và Hoàng My đó!

Hoàng My đập cái menu che mặt Thanh Vy lại, dùng tay che luôn cả mặt mình. Không biết làm sao mà vẫn bị lộ được!

Nguyên Vĩ và Nghị Khiêm bị phát hiện cũng kịp bàn kế tẩu thoát. Không quan tâm sống chết của hai cô gái, hai chàng trai kéo khẩu trang lên che mặt rồi lao vút ra ngoài, rời khỏi nơi đang chuẩn bị lùm xùm.

Hoàng My + Thanh Vy: "..." Hai người này thật sự là đàn ông đó à!?

Hai người chạy quên mang theo váy này!

Hai cô gái vừa phán xét hai người đàn ông xong thì cũng nắm tay nhau chạy ra khỏi nhà hàng. Làm người nổi tiếng cũng khổ, ra đường cứ phải chạy trốn như này thì ai mà chịu được.

Vừa ra khỏi nhà hàng đã thấy hai người đàn ông đang chia ra chạy, sau lưng họ là một đám fan hùng hậu. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu hai cô gái. Hai cô gái buông tay nhau ra, nháy mắt với nhau rồi chạy về hai hướng khác nhau..

- Nguyên tiền bối! Lại gặp nhau rồi.

Nguyên Vĩ vừa dừng lại thở hổn hển đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, quay sang thì quả nhiên nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ chình ình của Hoàng My.

- Cô...

Ám tôi à!?

Nguyên Vĩ chưa kịp thốt ra 3 chữ sau thì lý trí đã nhắc anh phải giữ hình tượng. Hoàng My cười cười, giữ nguyên bản mặt đẹp như tiên của mình chờ đợi.

Chờ đợi hoài vẫn chưa thấy Nguyên Vĩ nói ra từ tiếp theo, Hoàng My cũng biết điều mà không hỏi.

- Anh có mệt không? Trong túi tôi có một chai nước, chắc sẽ cần thiết trong lúc này.

Hoàng My lấy từ trong túi xách ra một chai nước đầy mát lạnh, đưa cho Nguyên Vĩ. Anh thường không có thói quen nhận đồ của người lạ, nhưng không biết có phải do mệt và khát hay không mà Nguyên Vĩ lại nhận lấy chai nước của Hoàng My.

- Cảm ơn.

Nguyên Vĩ nói một tiếng khách sáo rồi tu một hơi hết sạch chai nước. Hoàng My nhẹ cười, lấy một chai nước lạnh khác trong túi ra rồi uống, bù nước bù sức.

Nguyên Vĩ lấy điện thoại trong túi ra, dự định gọi người đến đón mình. Nhưng ánh mắt của anh như có như không lại đặt trên người cô gái đang ôm điện thoại ngó nghiêng đường xá kia.

- Cô có cần tôi đưa về không?

Nguyên Vĩ vừa nói xong thì liền hối hận, anh quên mất Hoàng My là tiểu thư đài các, cần gì anh ta đưa về chứ!

- Nếu vậy thì phiền anh quá! Tôi cũng có thể gọi người đến đón mình.

Nguyên Vĩ cảm thấy đúng là Quê! Nhưng mà chợt Hoàng My bẻ lái gấp làm anh không kịp đội nón bảo hiểm.

- Nhưng mà tôi khoá máy không gọi được rồi.

_________Góc trò chuyện cùng tác giả

Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút

Hiện tại thì gia đình ad đang rất nháo nhào. Dịch bệnh không có gì làm thì mọi thứ đang dần dần quay trở về theo quá khứ đen tối. Thời gian học thì cũng tăng lên, thời gian nghỉ thì không có nhiều. Nên ad quyết định là sẽ chia thời gian đăng, không siêng năng đăng chương mỗi ngày nữa.

Bắt đầu từ hôm thì chỉ đăng chương vào 0 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thôi. Vì tối thứ hai và thứ tư rất bận nên không thể đăng chương vào đêm thứ ba và thứ năm được. Dù gì cũng chỉ bớt có 2 ngày thôi, mọi người thông cảm nhaaa!

Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~

Đề xuất liên quan

Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Xuyên Nhanh: Hành Trình Cứu Rỗi Nhân Vật Phản Diện

Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn