Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 271: Công lược Ca Thần Giả Tạo (1)



- Hệ thống dởm, tại sao lại xảy ra nhiều lỗi như vậy?

- [ Vì đặc tính của tiểu thư quá đặc biệt, không thể ổn định nhân vật. ]

- Hiểu rồi.

Hoàng My gật đầu, gương mặt chẳng thay đổi cảm xúc chút gì. Hệ thống 29147 mặc dù tức vì bị gọi là hệ thống dởm nhưng cũng tự biết mà im lặng hiển thị số liệu.

Hoàn thành nhiệm vụ:

Công lược Nam chủ Từ Dật

Đánh giá nhiệm vụ: S

Nhận: 10.000 tích phân, 10.000 exp, 20% điểm, 100 điểm đức hạnh, 100 điểm ác nhân.

Bảng số liệu:

Tên: Minh Hoàng My

Tuổi: (Là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên…) Không có

Nghề nghiệp: Tử Thần

Mị lực: 85%

Kĩ năng diễn xuất: 100%

Hệ Thống: Hệ thống Công lược số 29147

Cấp: 30

Exp: 10.000/1.000.000

Thú: Chó (Ma thú)

Đạo cụ: Chủy thủ (vĩnh viễn), Lưỡi hái (vĩnh viễn)

Vật phẩm: Sao chép linh hồn (vĩnh viễn), Thẻ rút tiền vô hạn (vĩnh viễn), Thế giới thu nhỏ (vĩnh viễn)

Điểm đức hạnh: 300

Điểm ác nhân: 410

Tích phân: 5.142.587.

Nếu hệ thống có thực thể, Hoàng My thề sẽ lao đến bóp chết nó.

- Thế giới này rõ ràng tôi ăn ở hiền đức. Đến dẫm phải một con gián còn không có! Tại sao điểm ác nhân lại nhiều như vậy?

- [ Tiểu thư hại nữ chủ đau khổ tột cùng. Tôi chưa trừ điểm đức hạnh của tiểu thư là đã nhân từ ]

Hoàng My: "..." Con lươn này!

Hãy nhớ về lời của hệ thống dởm của vị diện Công lược số 2.

"- [ Mong tiểu thư bình ổn cảm xúc, nếu nữ chủ chết không phải do tự tử hoặc tai nạn thì thế giới này sẽ sụp đổ. Có thể hành hạ, đánh đập, cưỡng hiếp, gây liệt toàn bộ, thanh danh hư hại,... nhưng đặc biệt vẫn là không được trực tiếp giết chết nữ chủ. ]"

Hệ thống mà cũng đòi nhân từ, lúc trước còn nói cô có thể làm gì cũng được nhưng không trực tiếp giết chết nữ chủ. Bây giờ lại cộng điểm ác nhân của cô vì cô làm nữ chủ đau buồn.

Hệ thống 29147: "..." Tôi chưa nói chữ nào là ''làm gì cũng được''.

Hoàng My: "..." Im đi đồ hệ thống dởm, còn lươn lẹo!

Không biết có phải tức vì Hoàng My chửi, hoặc tức vì cô buff thêm 10 cấp nữa hay không mà Hệ thống đã lập tức đá Hoàng My qua vị diện mới.

- [ Bắt đầu truyền tống...]

#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

#Cap riêng: Ca Thần trở thành Ảnh Đế chỉ để sủng Ảnh Hậu lên tận trời mây!

Hoàng My vừa tỉnh dậy thì đã thấy một cô gái ngồi ghế lái phụ đang vỗ vỗ tay mình.

- Chị My, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Hoàng My ngồi tiêu hoá lời của cô gái kia nói, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi ở ghế sau, trên một con xe sang. Đoán chắc nguyên chủ là một người có điều kiện tốt.

- [ Chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện ]

Đối tượng công lược của Hoàng My - Nam chủ Nguyên Vĩ, là một ca thần xuất chúng, nổi tiếng. Ước mơ thật sự là được làm diễn viên. Nhưng quản lý, cũng là mẹ của anh chỉ muốn anh làm ca thần, bởi vì bà tin tưởng làm ca sĩ nhiều tiền hơn diễn viên. Nguyên Vĩ trở nên giả tạo hơn từng ngày, cũng coi như tự học được cách diễn chân thực.

Nữ chủ Lan Nhi là một cô gái nghèo, ước mơ nồng cháy với nghề diễn xuất, dù phải chân chó làm nhiều việc đi nữa. Vô tình lại thu hút Nguyên Vĩ, cũng là chất xúc tác khiến cho anh tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

Còn Hoàng My, phận làm nữ phụ biết dành phần ai? Cô là tiểu thư nhà giàu, cũng là một minh tinh tuyến 2 nổi tiếng, tính cách thực lại kiêu ngạo, nhưng chuyên đóng nhưng vai hiền lương thục đức. Điều không thể thiếu là yêu nam chủ, ghét nữ chủ. Luôn chèn ép nữ chủ dù nữ chủ chỉ là diễn viên quần chúng. Bạch liên hoa chính hiệu!

Khi Hoàng My xuyên đến cũng mới chỉ là đầu truyện, hôm nay là lần đầu gặp nữ chính ở đoàn làm phim, nguyên chủ chưa có hành động gì quá khích làm hỏng danh tiếng, cũng chưa gây ấn tượng xấu với nam chủ.

Hoàng My xoa xoa huyệt thái dương. Sao có thể xuyên nổi vào cái vai dị dạng như vậy được trời!

Cô vừa kiểm tra lại đồ trong túi xách của nguyên chủ xong thì chiếc xe cũng vừa kịp dừng lại.

- Tiểu thư, đến nơi rồi.

- Ừ. Cảm ơn.

- Cảm ơn anh nhiều.

Cô gái ngồi ghế lái phụ vui vẻ cảm ơn rồi bước xuống xe, mặc kệ Hoàng My đang chậm rãi bước ra từ ghế sau.

Ánh đèn flash lập tức chiếu tới làm cô gái rụt người, lùi lại vài bước. Gương mặt các paparazzi từ háo hức chuyển sang thất vọng, nhưng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại khi thấy chiếc giày cao gót sáng loáng đặt xuống đất từ cửa sau.

Hoàng My bước xuống xe, tay vuốt lại tóc với một bộ dáng ngự tỷ lạnh lùng. Vô cùng hút mắt người nhìn. Ánh đèn flash cứ tiếp tục nhấp nháy nhanh chậm, nếu người có bệnh chắc chắn thì hoa mắt chóng mặt cho xem.

- Minh tinh Hoàng My kìa!

- Đúng là Hoàng My rồi.

- Cô ấy ngoài đời đẹp thật đó.

- Không biết làm việc với cô ấy sẽ thế nào.

- ...

Lời ra tiếng nói rất nhiều, cho đến khi Hoàng My đến trước mặt đạo diễn.

Đạo diễn Phương là một người có tiếng trong nghề. Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, ai từng làm việc với ông đều biết ông rất nghiêm túc. Được đóng phim của ông thì đúng là dễ nổi như chơi.

- Minh tinh Hoàng My, cô đến hơi muộn đó.

- Đạo diễn Phương, chỉ có vài chuyện thôi, cho tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Hoàng My hơi cúi đầu. Đạo diễn Phương từng nghe nói minh tinh tuyến 2 Hoàng My rất kiêu ngạo, không ngờ lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Đúng là lời đồn không nên tin.

- Được rồi, đây là kịch bản. Cô đọc sơ qua rồi mau chóng đi hoá trang chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.