Cực Phẩm Nam Nhân: Ảnh Đế Thỉnh Tự Trọng

Chương 56: Tang lễ (2)



Với sức nóng hiện tại của dư luận thì rất nhanh mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của Đường Phục Sinh và Hàn Nhâm, họ không chỉ mắng anh mà còn lôi cả chuyện trước kia của anh cùng Dạ Uyển ra để làm trò tiêu khiển, ngay cả đứa bé chưa kịp ra đời cũng không thoát khỏi cái miệng của những kẻ đó. Lúc này cơn giận của Đường Phục Sinh thật sự đã đi đến đỉnh điểm rồi.

Nếu như không có Hàn Nhâm ở bên cạnh chắc anh đã làm ra những trò điên dại, bây giờ thứ anh cần không phải những người đứng về phía anh, mà hiện tại thứ Đường Phục Sinh thật sự cần đó là sự bình tĩnh. Trước mắt thì mọi người chỉ đang chăm chú vào việc anh cùng Nhạc Lôi Hào ở cùng một vị trí, bái tế cùng một người, trong khi giữa anh và Nhạc gia không có một mối quan hệ nào cả. Đó là điểm mấu chốt, vì thế nên chỉ cần làm rõ điểm mấu chốt đó là được rồi.

Hàn Nhâm ngay lúc này liền nói:

- Phục Sinh, vậy tôi sẽ đăng kết quả xét nghiệm ADN lên trang chủ của cậu, xác nhận cậu là nhị thiếu Nhạc gia có được không?

- Không vội, mọi chuyện chưa đến lúc mức phải lấy rìu cắt rau.

Hàn Nhâm thật sự không hiểu, tình hình đã chuyển biến đến mức này mà còn không vội sao? Nếu như bây giờ không vội thì khi nào mới vội chứ? Đúng là điên thật mà.

Nhưng rồi sau đó thì Đường Phục Sinh cũng đã đăng lên trang chủ, nhưng không phải là bản xét nghiệm ADN, thay vào đó là đợt quảng bá cho sản phẩm mới. Trong lúc cư dân mạng đang quan tâm anh thì anh phải nhanh chóng phục hồi lại vị thế của bản thân ở giới giải trí, thay vì cứ tìm cách làm sáng tỏ mọi chuyện thì nhân cơ hội này thu lại một chút nhiệt cho bản thân trước, tránh trường hợp hết nhiệt khi nào không hay.

Đột nhiên lúc này Hàn Nhâm mới để ý đến mọi chuyện, dường như tất thảy những việc đang xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Đường Phục Sinh vậy, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể sáng suốt và tính toán lưỡng toàn kỹ mỹ như thế này chứ.

- Phục Sinh, tôi phục cậu rồi. Đến nước này rồi mà cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là hiếm thấy thật đấy.

Nhưng có lẽ đây không phải là đức tính vốn có của anh, mà là do Vũ gia đã cho anh một bài học. Trước kia khi Đường Phục Sinh làm việc vẫn luôn hấp tấp và không nghĩ đến hậu quả, đến khi nhìn thấy Vũ Dạ Uyển bị thương, đứa bé trong bụng cũng vì thế mà mất thì anh mới tỉnh ngộ... Trước kia là anh đã quá bốc đồng mà không chịu nhìn lại hậu quả có thể xảy ra nên khiến mối quan hệ giữa anh và Vũ gia ngày càng tồi tệ, bây giờ anh đã học được cách nhẫn nại và kiên nhẫn, không phải là anh hèn nhát, nhưng sống ở giới giải trí đầy thủ đoạn này thì cũng phải biết tự trang bị cho mình một số kỹ năng cơ bản, ít nhất thì không nên để người khác lợi dụng hết lần này đến lần khác. Đường Phục Sinh học được rồi.

Khi cư dân mạng nhìn thấy Đường Phục Sinh không chỉ không lên tiếng đính chính mà còn thản nhiên quảng bá sản phẩm mới thì cũng có vài người rất tức giận, họ còn mắng anh vô sỉ, không có đạo đức. Nhưng trong số đó thì có một vài bộ phận nhỏ lại bênh vực anh.



[727+]: Nè không phải là cái tên này tự do mình là trung tâm vũ trụ chứ? Dù rằng là Ảnh Đế nhưng sao lại liên quan đến gia can nhà người ta như vậy. Đúng là bất lịch sự mà.

[186+]: Còn phải nói sao, rõ ràng là không có tự trọng! Cầu tẩy chay!

[1717+]: Lầu trên nói ra ý của lòng tôi rồi đó, cầu tẩy chay, cầu phong sát nghệ sĩ không có đạo đức, không có lương tâm, không có liêm sỉ!.

[286+]: Hừm... Nhưng mà Nhạc gia cũng chưa nói gì, mấy người ở đây khóc than hộ người ta làm gì chứ, không thấy mệt à?

[975+]: Tôi là người qua đường nhưng thấy mấy anh chị hơi quá rồi đó. Nhạc gia còn chưa nói gì, Đại thiếu gia và thiếu phu nhân Nhạc gia còn không có ý kiến thì mấy người có ý kiến gì? Rảnh quá hả?

[643+]: Có ai thấy đường nét gương mặt của Ảnh Đế Đường Phục Sinh có vài chỗ giống Nhạc lão phu nhân không?

Ngay lập tức thì bình luận kia liền được lên hot search, còn được rất nhiều người ủng hộ. Không nhìn ra thì thôi, một khi bị nhìn ra liền nhanh chóng được chú ý ngay.

Và đương nhiên đó chính là điều mà Đường Phục Sinh muốn, anh không muốn nói ra, nhưng sẽ được các dân cư mạng nói, nói nhiều đến mức ai cũng công nhận anh là nhị thiếu của Nhạc gia. Chỉ như vậy thì khi anh nhận tổ quy tông mới thuận lợi không có ngăn trở.

Hàn Nhâm nhìn thấy cách xử lý của Đường Phục Sinh liền không khỏi cảm thán một câu, nói:

- Cậu giỏi như vậy mà sao trước kia lại bị người ta tẩy chay thế? Đường Phục Sinh, cậu sống lại rồi!

- Trước kia tôi quá nông nổi, bây giờ phải tự rèn giũa lại bản thân, để còn cưới vợ chứ.