Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 89: Goyard và Hermès



Việt Thanh Loan có một bộ sưu tập túi Hermès đáng giá cả một gia tài, thậm chí có những mẫu giống nhau chỉ khác màu, nên đã là khách quý của tiệm spa đồ hiệu nổi tiếng.

Thái Từ Quân đã để ý bức ảnh hôm sinh nhật bà chủ Hồng Hoa Các được lưu truyền trong nhóm doanh nhân, duy chỉ có Nghê Ly của anh là không xách túi. Biết bạn gái không thích phô trương nên Thái Từ Quân đã âm thầm đặt một chiếc Goyard có in tên của cô.

Hồ Ly rất thích chiếc túi này, nay đem đi vệ sinh một chút.

Vừa vào cửa, cô đã gặp Việt Thanh Loan đang ngồi uống trà một mình. Hồ Ly chủ động chào hỏi.

- Cô Việt! Thật tình cờ.

Mọi người hay nịnh bợ Việt Thanh Loan bằng cách cách gọi là phu nhân Phó thị, nhưng Hồ Ly thì không. Cũng vì vậy, Việt Thanh Loan cảm thấy gần gũi hơn với đối phương mà không phải khách sáo quá nhiều.

- Tóc mới đẹp quá!

Việt Thanh Loan nhìn thấy mái tóc tẩy của Hồ Ly thì bỗng hơi hâm mộ, bản thân cũng muốn phá cách nhưng không nỡ, vì cho rằng chồng thích tóc mình mà bao năm chung thành một kiểu.

- Cảm ơn cô!

Hai người nhìn nhau cười, dù Việt Thanh Loan là vợ của tình cũ nhưng Hồ Ly không thấy ác cảm, ngược lại lại thấy cô ấy thân thiện hơn mình nghĩ.

Hồ Ly ngồi đối diện Việt Thanh Loan, nhân viên spa liền ra tiếp đón. Giờ Việt Thanh Loan mới nhìn qua chiếc túi Nghê Hồ Ly đang cầm.

- Ồ, túi Goyard Saigon của Pháp.

Khẽ liếc túi mình, Hồ Ly vén tóc sang một bên rồi hạnh phúc nói:

- Vâng!

- Trendy đó chứ. Tôi biết hãng này, vốn không để tâm lắm, nhưng cô xách lại thấy rất hợp, làm tôi lại muốn sưu tầm.

Hồ Ly hơi cười, dặn dò nhân viên vệ sinh và đưa túi cho họ xong rồi đáp lại.

- Vẫn là Hermès đẳng cấp!

- Cô Nghê khiêm tốn rồi.

Từ khi biết Nghê Hồ Ly là bạn gái Thái Từ Quân, lại thấy hai người công khai cầm tay nhau ở tiệc sinh thần bà chủ Hồng Hoa thì Việt Thanh Loan cũng trịnh trọng hơn hẳn.

Là dân chơi túi hiệu có tiếng, Việt Thanh Loan đánh giá chiếc túi kia hiếm ngang những chiếc Hermès của mình. Goyard Saigon là chiếc túi được nhà Maison thực hiện theo đơn đặt hàng của một sĩ quan Pháp sống ở Sài Gòn -Việt Nam để làm quà sinh nhật vợ. Từ đó trở thành sản phẩm danh giá nhất của hãng. Dòng túi này có khách hàng trung thành là các nữ chính trị gia và doanh nhân, phong cách cổ điển, ít mẫu mã nhưng không lỗi mốt theo thời gian.

Louis Vuitton và Hermès nổi tiếng về đồ xa xỉ nhưng cái tên Goyard vẫn ở một đẳng cấp khó bì, là biểu tượng gắn liền với giới thượng lưu kín tiếng. Nếu nhớ không nhầm, Trịnh Hy Lam cũng sở hữu túi hãng này.

Việt Thanh Loan nhìn thấy túi của Nghê Hồ Ly màu xám thì khá tò mò, bởi không những đắt hơn màu khác mà còn khó mua hơn các mẫu còn lại. Giống Hermès ở chỗ chỉ có thể mua tại cửa hàng và sang nhượng chứ hãng không phân phối trực tuyến.

- Loại quay xách bằng gỗ khá hay, tôi cũng muốn mua một chiếc. Nghe nói có bảy màu, lần đầu tôi thấy màu của cô.

Hồ Ly nheo mắt nhìn chiếc túi được nhân viên đang lau chùi ở xa, rồi ngại ngùng.

- Tôi cũng không rõ, là Từ Quân mua về nên tôi chỉ dùng thôi.

- Thái Từ Quân thật biết chọn quà, hẳn yêu đương thắm thiết.

Lời này nói ra, chính Việt Thanh Loan cũng giật mình, sao lại có cảm giác ghen tị thế này cơ chứ!

Rõ ràng cả tủ túi Hermès của Việt Thanh Loan là tiền Phó Thành Lãm mua, nhưng lại chẳng thấy tâm ý như một chiếc túi họa tiết đơn giản của Thái Từ Quân tặng bạn gái.