Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 74: Mỗi người một vẻ



Hàn Hân đợi ở ngoài xe. Nay Thái Từ Quân đoán sẽ phải uống rượu nên gọi trợ lý tới đón.

Thái Từ Quân có duyên làm việc với phái nữ, thân tín không có nam, mà là hai chị em họ Hàn đã đi theo phụng sự mấy năm nay.

Và họ rất chung thành với sếp của mình.

Không có gì tự nhiên mà có.

Nhà họ Hàn cũng có cơ ngơi khá giàu có, tuy không phải tầng lớp tinh anh xuất chúng nhưng tài sản không hề nhỏ. Ông chủ họ Hàn là một tay mafia khét lẹt, cơ ngơi từ làm ăn bất chính mà thành. Người đàn ông lắm tài nhiều tật, bươn chải trên giang hồ nhưng trăng hoa quen thói. Mẹ của Hàn Hân và Hàn Hằng đợi hai con gái trưởng thành thì ly hôn.

Hàn Hằng tính khí nóng nảy cục súc giống bố.

Hàn Hân nhẹ nhàng nhưng cứng rắn giỏi chịu đựng giống mẹ.

Khi bố mẹ ly hôn, hai người đã ở tuổi vị thành niên nên được quyền lựa chọn theo ai. Kết quả cả hai chị em chấp nhận theo mẹ dù nghèo khó.

Thái thị là công ty mà người trẻ nào cũng khao khát được làm nhân viên ở đây.

Hàn Hằng hơn em gái 2 tuổi, cả hai đều học giỏi và đều đậu vào Thái thị.

Cô chị là nhân viên phòng kế hoạch và chiến lược, là người có tham vọng và biết nắm bắt thời cuộc, trong mấy năm đã thành giám đốc được sếp ưu ái.

Cô em được tuyển làm trợ lý cho Thái Từ Quân.

Chuyện phải kể đến…

****

Hồi ấy Hàn Hằng được giao cho đi kí hợp đồng với khách. Địa điểm là KTV có tiếng bấy giờ, đối tác là người rất hay bắt bẻ và thừa cơ lợi dụng.

Người đàn ông cỡ tuổi trung niên thấy Hàn Hằng xinh đẹp gợi cảm bèn nổi thú tính. Vị khách làm cô nghĩ về người bố bê tha lăng nhăng của mình mà phẫn nộ. Hàn Hằng không nể nang, bẻ tay người ta tới trật khớp.

Tin tức đến tai Thái Từ Quân, Hàn Hằng về công ty chịu phạt với sếp, ai dè anh lại nói.

- Lần sau đánh mạnh hơn nữa mới đáng đời lão già đó.

- Hả, anh không khiển trách hay đuổi việc sao. Việc này ảnh hưởng tới…

- Thái thị không cần làm ăn với mấy kẻ bệnh hoạn như thế. Làm ăn có thể dùng thủ đoạn, nhưng mấy việc đê hèn kiểu này là điều cấm kị. Tôi không kém tới mức để nhân viên của mình bị quấy rối chỉ đổi lại cái hợp đồng. Sau cứ đánh, tôi chống lưng cho cô.

Hàn Hằng là người cá tính mạnh không dễ xúc động, nhưng giây phút ấy phải lòng Thái Từ Quân. Cô đã làm ở nhiều công ty, có những nơi sẵn sàng “bán” người cho đối tác để đổi lại lợi ích. Nhưng Thái thị thì không. Trong mắt Hàn Hằng, Thái Từ Quân là tổng tài bên ngoài ngang ngược, bên trong ấm áp.

Thái lão phu nhân là người phụ nữ có tầm. Vì vậy Thái Từ Quân từ nhỏ được sống trong môi trường nữ cường và coi trọng phụ nữ. Hơn nữa bà ấy còn ngày ngày đọc kinh niệm Phật, đi chùa lễ lạt nên dậy cháu trai rất đâu ra đấy. Thái Từ Quân có thể nổi loạn tẩy tóc, yêu toàn hoa hậu hay con nhà gia thế, nhưng chia tay cũng chưa từng để lại tai tiếng hay bị bóc phốt bao giờ.

Cũng vì vậy, năng lực của Hàn Hằng khiến Thái Từ Quân rất trọng dụng.

***

Hàn Hân là em nhưng cực kỳ nhường nhịn chị gái, chính mẹ cô cũng dậy con mình rằng chịu thiệt một chút cho yên cửa yên nhà. Nên tính khí Hàn Hân có phần cam chịu chứ không ăn miếng trả miếng như Hàn Hằng.

Một lần đi hội thảo ở thành phố lân cận, hai chị em họ Hàn đều đi theo sếp. Hàn Hằng cậy là chị, năng lực cũng nhỉnh hơn và hay lên mặt với em gái. Thái Từ Quân biết tính khí mỗi người nên không cam thiệp.

Tới cuối ngày, khi Hàn Hân đưa anh về tới cổng, Thái Từ Quân bỗng nhìn cô rồi hỏi.

- Cô có thích công việc hiện tại không?

- … Không, nhưng tôi thích kết quả của công việc. Là tiền!

Thái Từ Quân bật cười, đúng là em gái Hàn Hằng, cũng có chút cá tính giống lông giống cánh.

- Hàn Hân, không nhất thiết vì là em mà để bị bắt nạt, đừng thiệt thòi bản thân mình.

Hàn Hân cúi đầu cười không đáp, rõ ràng tuổi tác không chênh lệch mấy, nhưng lúc này Thái Từ Quân rất ra dáng bảo ban và khích lệ. Lẽ ra phải là chị nhường em mới phải, Hàn Hân có lúc còn nghĩ lẽ ra mình nên là chị, Hàn Hằng là em thì hợp lý hơn.

Vị sếp không thiên vị ai, Hàn Hằng hay Hàn Hân, mỗi người có một sắc thái. Làm việc cho mình nên Thái Từ Quân muốn họ ở một trạng thái tốt nhất có thể. Vốn tưởng không lâu, nhưng họ làm việc cho anh lâu hơn anh tưởng.