Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 5: Ngày đi chùa, tối ở quán rượu?



Ngày 15 Âm lịch hàng tháng Thái lão phu nhân sẽ đi chùa.

- Từ Quân, đi chùa với bà.

Thái Từ Quân đang ăn sáng thì cũng gật đầu vui vẻ.

- Vâng bà.

Anh không tin vào tâm linh, còn bà nội anh lại ngày ngày niệm Phật.

Là một lão phu nhân có máu mặt nhưng chùa mà bà cháu nhà họ Thái lui tới là một chùa nhỏ trên đồi. Kiến trúc cổ kính, không khí trong lành toát vẻ thanh tịnh. Đây là lần đầu Thái Từ Quân tới đây. Dọc hai bên lối nhỏ dẫn vào gian chùa chính là những cây tùng cao hơn đầu người, góc sân có cây bồ đề lớn. Điểm nhấn trên tán lá xanh rì xum xuê là những sợi vải đỏ buộc ở cành bay phấp phới.

Thái Từ Quân theo sau bà nội đi thắp hương các ban thờ. Anh không cầu khấn gì, đứng trang nghiêm đợi bà nội làm lễ. Khi ra gian chùa chính cũng là gian nhà lớn nhất đúng lúc các phật tử chuẩn bị đọc Chú Đại Bi. Trụ trì là một vị lớn tuổi phúc hậu hơi mỉm cười rồi đưa tay sang một bên ý mời Thái lão phu nhân cùng tham gia đọc kinh.
Bà ấy cười hiền lành, hai tay chắp lên rồi cúi đầu, sau đó tiến về bên phải ngồi lên chiếc nệm nhỏ màu nâu sậm. Còn có một chiếc bàn nhỏ xíu hơi nghiêng lên, trên đó là sách in Chú Đại Bi.

Thái Từ Quân định xin phép ra ngoài đợi, thì lúc này một bóng người từ từ xuất hiện nơi cửa gỗ. Cô gái mặc pháp phục trắng thêu hoa sen ở vạt áo, tóc cuộn gọn gàng nơi đỉnh đầu được một cây trâm gỗ giữ lấy.

Nghê Hồ Ly cúi đầu chào kính cẩn với vị trụ trì và cúi chào các vị bô lão đã yên vị. Khi nhìn thấy vị khách hôm qua đang ở đây cô khẽ ngạc nhiên nhưng vẻ mặt lãnh đạm lướt qua, dừng lại nơi Thái lão phu nhân với nụ cười nhẹ.

Cô ngồi ở góc bên trái ngay ngắn, còn Thái Từ Quân thì ngồi sau bà nội mà không ra ngoài như đã định.

Hồ Ly và Từ Quân là hai người trẻ duy nhất.
Tiếng gõ mõ của vị trụ trì vang lên, Chú Đại Bi được tụng một cách rất đồng đều.

""Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.

Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà....."""

Thái Từ Quân thi thoảng lại liếc nhìn sang phía đối diện. Một khoảnh khắc Hồ Ly nhìn thẳng trúng anh, họ nhìn nhau không chớp mắt.

Thái Từ Quân ngẩn ngơ 3s rồi nhận ra cô ấy rất lạnh lùng, miệng vẫn đọc liên tục, mắt nhìn mình chứ không nhìn sách. Anh đoán rằng đối phương rất thuộc lòng và quen với Chú Đại Bi rồi.

Hồ Ly vẫn nhìn Thái Từ Quân khiến anh cảm giác cô như đang thôi miên mình vậy. Anh không chịu nổi cảm giác có cô gái đẹp nhìn mình như thế. Một giây nào đó anh cảm thấy tội lỗi khi ngồi chốn thanh tịnh mà tâm trí lại tập trung vào cô gái kia.
Lãng tử như Thái Từ Quân lại lúng túng đứng lên rồi thật khẽ đi ra ngoài. Tới bậc cửa, anh vẫn quay lại nhìn Hồ Ly một cái rồi mới thở dài bước xuống sân.

" Ngày niệm Phật, tối đi bar. Hồ Ly! Cái tên cũng dễ nhớ và đặc biệt ".

Thái Từ Quân đứng dưới gốc bồ đề một lát thì thấy mọi người đi ra. Bà nội anh còn chủ động bám vào tay cô gái trẻ rồi mới từng bước cẩn thận xuống bậc. Hồ Ly cũng đỡ lấy tay bà ấy rồi bước theo.

Nhìn cảnh một già một trẻ hài hòa này, Thái Từ Quân bất giác thấy bình yên đến lạ.

Nếu Nghê Hồ Ly không phải vũ nữ ở Notorious, nhất định là Thái Từ Quân đã xiêu lòng mà chọn cô là người phụ nữ của mình.