Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 2: Tình cũ



Nghê Hồ Ly không hề đong đưa liếc mắt đưa tình với mấy người đàn ông nhà giàu tới đây giải khuây và tìm thú vui trụy lạc. Cô cho rằng nơi đây không có đàn ông tốt, và đàn ông tốt có tới đây cũng sẽ không để tâm tới cô. Đàn ông khao khát cô, cũng chỉ vì muốn gạ cô lên giường. Cô là kim chủ của chính mình, không muốn bản thân bấu víu và thuộc sở hữu của một đại gia hay ông lớn nào.

Không cần phô phang khoe ngực hay khoe mông, Hồ Ly kín đáo lại được cánh mày râu yêu thích. Cô chính là cây hút khách ở quán rượu này.

Ánh mắt cô vô tình va phải người quen cũ, nhưng cô lại hờ hững lướt qua. Hôm nay khách rất đông, bởi Nghê Hồ Ly nức tiếng chỉ xuất hiện ở Notorious vào duy nhất tối thứ bảy mỗi tuần. Và cô không bao giờ có thể lẫn được người đó.

Thái Từ Quân cả quá trình bàn việc cũng vô tình bị cuốn theo Phó Thành Lãm mà cứ một lát lại nhìn vũ nữ kia. Anh giơ tay lên vẫy, ngay lập tức quản lý quán rượu có mặt để tiếp vị khách vip.
- Cậu Thái có gì căn dặn ạ?

Anh hất hàm về phía sân khấu:

- Tôi muốn cô gái đó.

Vị quản lý lần đầu thấy Thái thiếu gia đích thân ra chỉ thị thì lúng túng:

- Cậu Thái thứ lỗi, Hồ Ly không tiếp riêng bất kì khách nào ạ.

Anh nhăn mày, giọng có chút khó chịu:

- Đến tôi cũng không tiếp?

Quản lý quán rượu dùng giọng khéo léo trấn an:

- Dạ, cậu Thái thông cảm. Nghê Hồ Ly là ngoại lệ duy nhất của Notorious ạ.

- Ồ, ai chống lưng cho cô ta mà cô ta kiêu ngạo vậy?

Phó Thành Lãm cũng bất ngờ khi bỗng dưng Thái Từ Quân muốn Hồ Ly tới chỗ mình. Nghe được tin cô không tiếp khách riêng, không hiểu sao lại giải vây giúp người quản lý.

- Thái thiếu, không cần làm khó.

- Nếu Phó tổng đã nói vậy thì không cần nữa.

Nhưng ngay sau đó, thân tín bên cạnh đã được Thái Từ Quân nói nhỏ vào tai ra lệnh:
" Tìm hiểu cô gái Nghê Hồ Ly đó đi".

Ai cũng biết Thái Từ Quân là người không thể đắc tội. Phụ nữ khác khụy nụy xin được làm người của anh, nhưng anh lại bị một vũ nữ từ chối tiếp. Rõ ràng không tầm thường, phía sau phải có thế lực lớn nâng đỡ.

Thái Từ Quân quả thực muốn xem cô gái kia có ông lớn nào bao bọc. Dự đoán của anh tới 90% Nghê Hồ Ly là bồ nhí của một người đàn ông nào đó có quyền lực. Và một loạt những cái tên có địa vị trong giới tài phiệt được nảy số trong đầu anh.

Hồ Ly nhận thấy ánh mắt vị khách nam ngồi cùng bàn người quen cũ cũng đang nhìn mình. Ánh mắt phức tạp có chút đáng sợ, còn nhếch môi cười rất khinh khỉnh.

Cô khẽ chớp mắt rồi quay sang hướng khác, trong lòng bỗng bối rối kì cục. Chỉ nhìn vài giây, nhưng cô không thể phủ nhận đó là người đẹp trai. Tóc tẩy trắng ngông cuồng, sự cao ngạo và kiểu cười đậm chất playboy.
Nghê Hồ Ly đã gặp rất nhiều kiểu đàn ông, cũng biết đánh giá đàn ông qua vẻ ngoài dù tình trường của cô không phải phong phú lắm. Chính là làm việc ở nơi này mà ra.

Cô có duy nhất một mối tình đã cũ.

Phó Thành Lãm chính là tình cũ của cô.

Họ từng yêu.

Nhưng rồi ngày cô mất gia đình, lại là ngày nghe được tin Phó gia thông báo hỷ sự.

Phó Thành Lãm lấy vợ, còn Nghê Hồ Ly cô độc chống chọi với cuộc đời khổ đau.

****

Hôm ấy nắng đẹp, Nghê Hồ Ly bơ phờ đứng ở sảnh trung tâm tiệc cưới, cười điên dại nhìn bức ảnh mĩ miều của người đàn ông mình yêu đứng cạnh cô tiểu thư nhà họ Việt. Cô nhận ra, ngọn cỏ ven đường làm sao mà với được mây trắng trên trời cao.