Cua Lại Vợ Yêu !

Chương 12:Dấu Hôn



Nhưng đang lên đỉnh thì đột nhiên Di Linh bật người rậy đè lên người anh .
\- Lúc nào cũng là đàn ông ở trên là sao chứ ! sao các người bất công vậy ! .
Rồi cô cúi xuống hôn anh . Cái này làm cho người ta cảm giác như hai người họ đang đổi cho nhau vậy . Nhất Long thì thấy hơi nực cười vì hành động này của cô . Sau một hồi dây dưa thì Di Linh gục đầu vào ngực anh và thiếp đi .
\- Thật là ! - Nhất Long chép miệng rồi cẩn thận để cô nằm ngay ngắn lại . Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm , vặn nước lạnh để dập đi cơn dục vọng trong người . Khi tắm xong anh quấn khăn tắm đi ra ngoài vừa đi ngang qua gương nhà tắm thì anh dừng lại , nhìn vào mấy dấu hôn đỏ chói mà cô để lại . Anh hí hửng như đứa trẻ vừa làm được điều gì đó to tát lắm vậy . Anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại như thế này . Không phải anh đã từng ghét cô còn chẳng thèm liếc nhìn cô đến quá 2 cái sao !!.
Anh bước ra khỏi nhà tắm , đi ra mở cửa định về phòng mình thì lại dừng lại . Trong đầu chợt lóe lên cái ý đồ gì đấy , liền lùi lại đống cửa vào rồi chạy tót lên giường vạch chăn ra chui vào nằm ôm cô .

Sáng hôm sau .
Khi cả thế giới đã bắt đầu công việc của mình từ thửa nào . Khi chim đã hót rã họng từ bao giờ . Thì hai vợ chồng nhà này vẫn còn đang say giấc mộng .
\- Hmmmm.
Di Linh lúc này mới nhúc nhích người . Toàn thân cô ê ẩm , đầu thì đau như búa bổ . Theo phản xạ thì cô liền nhăn mày đưa tay lên day hai bên thái dương . Thì mới phát hiện có thứ gì đó đang ôm cứng lấy mình . Cô liền quay ngoắt sang nhìn .
1 giây 2 giây 3 giây
Cô khựng người lại nhìn Nhất Long đang ôm mình ngủ say . Chóp mũi của cô và anh chạm vào nhau . Nhưng rồi cơn đau đầu làm cô tỉnh người .
\- Cái quái gì đây chứ ?.
Cô ngồi bật rậy nhìn cả hai đều không đồ . Quần áo thì vương vãi dưới sàn .
Cô ngay lập tức giơ chân đạp bay Nhất Long xuống đất .
Rầm .......tiếng anh ngã xuống đất .
\- Cái gì vậy hả ? đau chết mất !.
Nhất Long lồm cồm bò dậy . Người thì không có gì để che chắn .
\- Chuyện gì đây hả ? tại sao anh lại " trên giường " Tôi hả ? - Cô cau mày hỏi .
\- Cái gì chứ ! Hôm qua chính cô chủ động trước mà !.
Anh khó nhọc ngồi lên giường kéo một mép chăn che phần hông .
\- Điên rồi ! đúng là điên thật rồi .
Di Linh văng mấy câu chửi thề rồi vươn tay cầm áo bông đi thẳng luôn vào phòng tắm .

Nhìn bản thân mình trong gương mà cô cứng họng không nói lên lời . Trên người cô từ cổ , ngực , tay , eo , hông , đùi non nói chung toàn thân cô không chỗ nào là không có dấu hôn đỏ chói của Nhất Long để lại . Cô tức giận run người hai tay vịn vào thành rửa mặt như sắp vỡ ra .

Rầm ....cửa nhà tắm bị cô mở mạnh ra .
\- Anh làm cái quái gì trên người tôi vậy hả ? .
Trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm . Nên những chỗ bị hở ra tất nhiên là những dấu hôn đỏ - Rốt cuộc hôm qua đã làm gì hả .
\- Cái đấy còn hỏi tôi ! Làm gì thì nhìn là biết rồi còn gì !.
Nhất Long hờ hững nói .
\- Thế cô nhìn mấy cái này đi ! là do cô làm đấy ! .
Nhất Long đưa tay chỉ những dấu hôn đỏ từ cổ đến ngực của anh .
( nước đi hay lắm ) .
Di Linh bất giác rùng mình khi nghĩ tự cô hôn lên người Nhất Long.
\- Dơ bẩn !.
Cô chửi anh định quay bước đi .
\- Nhưng ....tại sao anh vẫn còn trong phòng tôi ! cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức .
Cô rông tới cầm cái gối lém vào khuân mặt đang bất cần kia .
\- Cô tức giận cái gì ! tôi với cô là vợ chồng chuyện quan hệ là bình thường có gì đâu !.





Nhớ like và follow nhé . Yêu cả nhà ?? mlem mlem