Công Chúa Biến Thái

Chương 12: Chăm sóc da (* ̄∇ ̄*) 



Chào các nàng (và chàng, nếu có)!

CCBT cũng đã trải qua một chặng đường không ngắn không dài rồi (11 chương chính và 3 ngoại truyện), có được sự ủng hộ của các nàng như ngày hôm nay, ta cảm thấy hạnh phúc hết sức, *cầm khăn chấm nước mắt* (▰˘◡˘▰).

Từ một vài chương truyện với vài người ủng hộ, đi lên từ nhữngcomment đầu tiên của các nàng và đến giờ là gần 1k followers, ta khôngbiết nói sao để tả được cảm xúc hơi bựa bựa của ta lúc này.

(●’ω`●) Anyway, ta sẽ cố gắng tiếp tục chiến đấu và sản xuất tathật nhiều chương mới để các nàng còn nhảy vào ăn vã!!! Tiếp tục ủng hộta nhé!!! ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★

Thi triển khinh công về đến phòng, Gia Vũ nhẹ nhàng đặt tiểu côngchúa lên nhuyễn tháp, nàng giãy giụa trong lòng hắn đòi tiến ra phía bàn trang điểm. Minh Minh nhìn lướt qua gương đồng, mắt láo liên với nhữngvật phẩm bày trên bàn. Nàng được phụ mẫu cưng chiều, mang về rất nhiềunhững sản phẩm dưỡng da của khắp các châu lục. Mẫu thân nàng đến bây giờ nhìn vẫn như thiếu nữ, một phần nhờ chăm chỉ dưỡng nhan với những sảnphẩm hoàn toàn tự nhiên như thế. Vậy nên đừng hỏi tại sao nàng đã 13- 14 tuổi mà vẫn có làn da em bé, cái má phúng phính, cái mũi hơi hếch lênbướng bỉnh nha!!!

Vừa được ăn đậu hũ của ai đó xong, nàng mỉm cười đắc thắng, còn thanh niên nào đó mặt đỏ ửng, tai cũng đỏ ửng, chỉ biết cúi đầu, gục mặt mắtnhìn chân ( ̄▽ ̄). Nàng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn đến cái đônvuông cao đang ngồi trước bàn trang điểm, lại cười gian ác nảy ra ýnghĩa kỳ quái. Nàng quay ra dặn dò Tiểu Vũ tiến lại gần rồi đứng lênđôn, đặt mông lên bàn trang điểm, hề hề.

Gia Vũ kỳ quái nhìn nàng, mặt hiện dấu chấm hỏi to tướng.