Con Muốn Làm Vợ Ba

Chương 2



Ông Hoàng vừa mở cửa bước vào nhà chưa kịp cởi giày đã có một cái bóng màu hồng chạy lại ôm cổ hôn cái chụt vào môi.

"Ba ba hôm nay con được 10 điểm môn toán nè ba" vừa hôn xông nhanh miệng nói.

"Ồ cục cưng của ba giỏi giữ vậy" vừa nói vừa ôm nó đi lại sô pha ngồi. Trầm ngâm một hồi "thế cục cưng của ba muốn ba thưởng gì cho con nè" vừa nói vừa vuốt tóc nó.

*Ông Hoàng nói miễn được 10 điểm môn nào về nói là sẽ được thưởng.

"Dạ..."

Thấy hồi lâu cô không trả lời nên ông nói "Được rồi, con suy nghĩ đi ba đi tắm rồi nấu cơm hai ba con mình ăn" cô làm nũng chu chu môi lên muốn được hôn,ông hôn vào môi nó rồi nói "Mình ba rất hôi cục cưng mau đứng lên cho ba đi tắm đi,để không thôi dính mùi hôi vào cục cưng của ba đó"nói xong còn dã bộ kéo áo lên ngửi ngửi, ba nó vừa dứt lời thì nó hôn chụt vào môi ba nó thêm cái nữa nó mới chịu xuống. Hoàng cười rồi lắc đầu đứng dậy đi lên lầu.

....

"Con ăn nhiều vào" Hoàng vừa nói vừa gấp đồ ăn bỏ vào chén nó." Ăn nhiều vào cho mập mạp lên tý để ốm nhôm như cây tâm"

" Ba ba à con mà ăn mập lên ba chê con không thích ôm con nữa thì làm sao" nói xong nó chề môi.

"Yên tâm đi cục cưng, con mập hay ốm ba ba đều thích ôm con" ông Hoàng phì cười với biểu cảm của nó.

" Thật hả ba" nó nhìn bà nó với ánh mắt long lanh

"Ừm,ăn nhanh lên đi" nói xong nhìn xuống ăn cơm tiếp không dám nhìn nó nữa sợ nhìn tiếp không kiềm chế được bay lại hôn nó ngấu nghiến mất.

Thấy ba nó cuối xuống ăn nên nó không nói gì nữa, cả bàn ăn nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Lúc hai người ăn xong đã là nữa giờ sau.

Ăn xong nó đứng lên bắt đầu thu dọn bàn ăn, ba nó đứng dậy lấy lại chén trong tay nó "đi lên lầu tắm đi ba rửa cho" nó cười khúc khích đáp lại "cám ơn ba" nói xong chạy cái vèo lên lầu.