Con Đường Vô Tận

Chương 4: Công Pháp Cấp Tối Thượng - THIÊN ĐỊA VÔ TẬN!



"Những vật phẩm đã được gửi tạm thời vào túi đồ không gian"Âm thanh máy móc vang lên.

Bá Vương quá tức giận khi tác giả lại buff cho hắn thêm 1 pha quá đà nhưng chẳng làm gì được nên đành mặc kệ tên tác giả kia.

Bá Vương kiêm kê những vật phẩm vừa nhận được trong ánh mắt ngỡ ngàng và bật ngửa của Ngọc Lan:

"Công Tử thật quá may mắn đó nha vì đây toàn là những vật phẩm có một không hai trên thế gian này đấy"

Bá Vương cũng thầm gật đầu và công nhận rằng chỉ nghe qua cái tên đã thấy bất phàm và lai lịch không hề tệ.

Hắn cầm lấy thanh kiếm có tên là Vô Tận Kiếm trên tay với cảm nhận đầu tiên là:

"Quá nặng,trên thân kiếm là màu tựa với hình ảnh vũ trụ trong không gian trông như nó vô tận.Cổ lực lượng vũ trụ này có biểu hiện như đang cung kính với thanh kiếm này vậy"

Bá Vương không kìm được mà thốt lên rằng:

"Vũ trụ này đang nâng niu nó thật là bí ẩn quá thôi'.

Ngọc Lan cũng tỏ ra bỉu môi khi thấy Bá Vương nói như vậy:

"Tất nhiên là bí ẩn rồi bởi vì nó đã được Long Chí Tôn rèn luyện và bỏ lại ở vũ trụ này trước khi viễn siêu vũ trụ"

Bá Vương khá ngạc nhiên khi được nghe đến từ "viễn siêu' liền nhờ Ngọc Lan giải thích nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.Có lẽ hắn chưa đủ tư cách để biết.

Món tiếp theo là Không Gian Pháp Bảo - Cổ Mộ Châu - Pháp Bảo mà 5 vị nữ đế kia dùng khi còn trẻ và tất nhiên bên trong không gian khá rộng nhưng chả có gì giá trị ngoài 5 đệm ghế và 1 bàn nằm ở giữa nên có lẽ ngày xưa 5 vị Nữ Đế chỉ dùng để nghỉ ngơi.

Bá Vương trong đầu đang tưởng tượng các vị Nữ Đế đang chơi trốn tìm với hắn làm khuôn mặt của hắn lúc này trông thật biến thái liền bị Lan Ngọc đấm vào đầu làm hắn lăn lộn trên giường dù chả đau là mấy.

Bá Vương khá thắc mắc Lòng Chí Tôn và 5 Nữ Đế là ai nhưng Ngọc Lan vừa đánh hắn rất đau nên cũng không hé miệng nữa lời.

Kế tiếp là một lần triệu hoán ngẫu nhiên Công Pháp cấp Tối Thượng làm Bá Vương khá băn khoăn và Ngọc Lan thấy vậy liền giải thích:

"Tối Thượng chỉ là từ nói giảm nói tránh vì nó nằm cấp độ mà có lẽ rất lâu hơn nữa thì Công Tử mới biết được cấp độ thật sự của nó nhưng nói đơn giản dễ hiểu thì nó rất dữ tợn và thậm chí có thể bị "tẩu hoả nhập ma" nếu tâm cảnh không tốt huống hồ kiểm soát nó gần như không thể".

Bá Vương dù vậy nhưng không sợ những rủi ro này đơn giản bởi vì có lẽ Công Pháp này sẽ quyết định yếu tố rằng có thể tu luyện không bởi vì hiện tại vẫn chưa có cách nào để phục hồi đan điền và linh căn đang bị vô hiệu của thân xác này.

Ngay lập tức thì hắn mở miệng ra lệnh:

"Sử dụng triệu hoán ngẫu nhiên Công Pháp cấp Tối Thượng đi'.

Âm thanh máy móc lại vang lên:

'Kí chủ xác nhận?"

Bá Vương không chần chừ liền nói:

"Xác nhận chứ còn sao nữa".

Thời gian như đang chạy chậm khoảng thời gian lúc này khi nhìn thấy thời gian đếm ngược:

"3333s,3332s,3331s,....."

"Chuyện gì lại đang xảy ra với chúng ta thế này"

Bá Vương lẫn Ngọc Lan đều ôm lấy đầu với trạng thái hoảng sợ chưa từng có trước đây.

3333s là con số thời gian chờ "vô tiền khoáng hậu"đối với Bá Vương làm hắn nhìn về hướng tác giả đang vất óc suy nghĩ kịch bản như thể đang nói rằng:

"Lại buff quá đà à thằng tác giả"

Tác giả với ánh mắt thâm quầng nhìn hắn và nói:

"Nó nằm trong kịch bản ông cháu ơi"

Bá Vương chả thể phản bác liền kiềm chế cảm xúc và trong thời gian chờ đợi thì mở ra nốt thứ triệu hoán còn lại đó là triệu hoán chỉ định dị thuộc tính.

Bá Vương liền nhìn về Ngọc Lan và hỏi:

"Dị Thuộc Tính là cái gì vậy?"

Ngọc Lan cũng giải thích nhanh chóng:

"Từ xa xưa trong vũ trụ,khi các năng lượng thuộc tính tụ lại vào nhau lâu năm hoặc điều kiện thích hợp liền sản sinh ra một thứ được gọi là Dị Thuộc Tính và nói ngắn gọn đó là Dị Thuộc Tính giúp chủ nhân sở hữu chúng có khả năng của dị thuộc tính và tăng tu vi tùy thuộc độ lâu năm và sức mạnh của dị thuộc tính."

"Kim,Mộc,Thuỷ,Hoả,Thổ là những thuộc tính cơ bản và những thuộc tính hiếm như Lôi,Ánh Sáng,Bóng Tối,Hư Vô,Thời Gian,Không Gian,vân vân và mây mây"

Bá Vương suy nghĩ một hồi lâu rất kĩ càng liền quyết định triều hoán chỉ định là Dị Thuộc Tính Thời Gian vì hắn nghĩ rằng:

"Có Thời Gian ắt có tất cả" (Thật ra tác giả khá thích thời gian nên quyết định đó là dị thuộc tính đầu tiên của Bá Vương luôn cho nó nhanh)

Hệ thống máy móc vang lên:

"Xác nhận lựa chọn Dị Thuộc Tính Thời Gian?"

Bá Vương dứt khoát trả lời:

"Chắc chắn rồi cứ thế hỏi quài à".

Hệ Thống đếm ngược:

"10s,9s,8s,...."

Trong thời gian chờ đợi thì Hệ Thống máy móc lại vang lên:

"CHÚC MỪNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CÔNG PHÁP CẤP TỐI THƯỢNG - THIÊN ĐỊA VÔ TẬN!!"

"CHÚC MỪNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC DỊ THUỘC TÍNH THỜI GIAN- LỐC THỜI KHÔNG!!"

Đôi mắt như muốn rơi ra của Bá Vương lại nhìn về hướng tác giả đang ngủ gục trên bàn làm việc gào thét:

"THẰNG TÁC GIẢ NGU NGỐC KIA,NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ ĐI CHẾT ĐI".

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực cho tôi tiếp tục viết truyện nhé)