Con Đường Vô Tận

Chương 36: Sự thật đằng sau khảo nghiệm



Lại về hơi muộn,xin lỗi các đạo hữu nhiều :P

.

....

.

"Chả biết hình thù Đả Cẩu Bổng Pháp có gì mà chiêu thức tên Tấn Thạnh này sử dụng từ Nhất Bổng đến Tứ Bổng với nhiều công dụng khác nhau"

Bá Vương trong lúc đang suy tư về Đả Cẩu Bổng Pháp thì Thành Long phóng tới gần hắn.

"Tiểu tử ngươi cũng khá đấy,đánh bại cả đệ tử nội môn có triển vọng của Thành Long Bang"Thành Long vuốt ve bộ râu bạc phơ tán thưởng.

Thành Long cũng lường trước việc Bá Vương là yêu nghiệt có thể đánh bại cả Luyện Hư Viên Mãn nên cấm hắn sử dụng tiên tu để giao chiến trong khảo nghiệm.

Nhưng không ngờ chỉ với thể tu cũng đã đủ để Bá Vương đánh bại 100 đệ tử mà Thành Long hắn lựa chọn để giao chiến.

Tấn Thạnh hắn tuy rất mạnh nhưng tính kiêu ngạo với kẻ có tu vi thấp hơn đã khiến hắn bị lật thế cờ và thua trong phút chốc.

Đúng là một chiến thắng đầy thuyết phục,nếu Bá Vương được phép sử dụng Tiên Tu và giành chiến thắng thì cũng bình thường quá đi.

"Chỉ là may mắn thức tỉnh khả năng mới của thể chất kịp thời thưa sư phụ"Bá Vương chấp tay cung kính trả lời.

"Nếu không thì thật sự ta đã thất bại trong khảo nghiệm rồi"

"Ồ.ngươi cũng có thể chất khi khá trẻ tuổi đấy"Thành Long âm thầm gật đầu hài lòng.

"Tương lai phát triển thể chất đáng mong đợi'

Ở thế giới tu tiên này,thứ được gọi là thể chất quả thật nhiều như trà bán ngoài đường,chỉ là trong đống trà đó sẽ có loại đại trà hoặc loại hàng hiếm đắt giá mà thôi.

Suy cho cùng,thể chất ở vũ trụ này chẳng phải hàng hiếm gì thế nên đừng thấy mình có thể chất mà đi khoe mẻ với người khác chỉ rước nhục nhã về thân.

"Thế thể chất của ngươi có tên là gì,thuộc dòng thể thể chất nào?"Thành Long hỏi kĩ lưỡng.

"Cái Bang Thể,Đồng Thể,Sắt Thể,....phải không tiếu tử?"

"Cái này....ta cũng không biết thật sự nữa thưa sư phụ"Bá Vương chỉ biết gải đầu trả lời.

"Tiểu tử Bá Vương trước thiếu nhiều kiến thức quá đi à"

Nói thẳng ra thì Bá Vương lúc này chỉ biết ú ớ cho qua chuyện vì hắn cũng chả rõ lắm về thông tin này.

Sự thiếu hụt kiến thức tu tiên cơ bản làm Bá Vương khá ngại trước đám đông.

"Ta cũng chỉ hơi sơ qua vậy thôi,không muốn hỏi quá nhiều đâu"Thành Long ầm thầm hiểu nên không hỏi thêm.

"Vậy như lời hứa của ta đã nói với tiểu tử ngươi trước đó sẽ truyền Đả Cẩu Bổng Pháp cho ngươi"

"Ý sư phụ là toàn bộ Đả Cẩu Bổng Pháp sao!?"Bá Vương hưng phấn run rẩy nói ra ý nghĩ trong lòng.

"Được thế thì tốt quá haha"

Nếu được nhận toàn bộ Đả Cẩu Bổng Pháp thì Bá Vương hắn chẳng mấy chốc mà nổi danh thiên hạ không chừng.

CỐP AWW

Bá Vương một lần nữa lăn lộn trên mặt đất bởi một đấm của Thành Long.

"Người đang mơ mộng điều đó sao Bá Vương"Thành Long thở ra hơi sát khí sau khi đấm Bá Vương.

"Hãy ngủ và mơ tiếp giấc mộng của ngươi đi hừ"Thành Long vội vàng vuốt bộ râu hừ lạnh.

Đả Cẩu Bổng Pháp nổi tiếng với sự đa dạng và hiệu quả của từng chiêu thức riêng biệt do những thế hệ tổ tiên của thế lực Thành Long Bang tu luyện nỗ lực sáng tạo ra.

Nếu giao hết cho tất cả cho Bá Vương thì khác gì Thành Long Bang giao toàn bộ căn cơ của một thế lực vào tay hắn cơ chứ.

Chuyện như thế chắc chắn không bao giờ xảy ra.

"Ta biết mình sai rồi,sự phụ"Bá Vương chật vật đứng xoa đầu như mọi lần bị đấm vào đầu.

Hắn biết vừa rồi đã nói điều không nên trước khi suy nghĩ kĩ.

"Trở về phòng của nguơi nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc trước khi nhận phần thưởng và rời khỏi Thành Long Bang này vào sáng mai"

"Đi đi để ta đem tất cả đệ tử Thành Long Bang đi để trị thương cho bọn chúng nữa"

Thành Long ra lệnh nghiêm túc không chút trêu đùa.

"Ta đã rõ thưa sư phụ"Bá Vương chấp tay tuân lệnh.

"Vậy ta xin phép cáo lui"

BỊCH BỊCH

Bá Vương chậm rãi bước đi trở về căn phòng bằng đá quen thuộc của hắn.

.

.....

.

Khi Bá Vương đã đi xa,bổng dưng tất cả đệ tử Thành Long Bang thức dậy như thể chưa hề có chút thương tích gì cả.

"Giáo Chủ bắt đám Hộ Pháp bọn ta phải giả dạng đệ tử nội môn để khảo nghiệm tên Bá Vương thật quá đáng lắm à"

Tấn Thạnh là ngươi bất bình đầu tiên nói ra.

Tấn Thạnh lúc này tu vi tăng lên trở thành Luyện Hư Viên Mãn không còn là Nguyên Anh Viên Mãn.

"Nếu để đám đệ tử nội môn chúng ta giao chiến với Bá Vương khác gì để chó rượt gà chạy cơ chứ"Thành Long cười sảng khoái với Tấn Thạnh.

"Nhưng hắn thật sự mạnh mẽ phải không Hộ Pháp?"

"Tất nhiên là có nhưng với tu vi hiện tại của hắn thật sự còn quá yếu để làm gì"Tấn Thạnh ầm trầm nói ra.

"Hắn cần phải luyện tập thêm mới được hừ"

Tấn Thạnh lúc này khôi phục bộ dạng Hộ Pháp uy nghiêm không còn là tên đệ tử nội môn đầy mạnh mẽ và kiêu ngạo lúc giao chiến với Bá Vương.

"Vậy còn các Hộ Pháp thì sao?"

Thành Long quay sang hỏi 99"đệ tử Thành Long Bang"đang khôi phục tu vi lẫn hình dạng ban đầu.

Tất cả đều từ Hoá Thần Viên Mãn trở lên.

"Hắn không kiêu ngạo đã là phẩm chất tốt rồi thưa Giáo Chủ"

"Chiến lực với Tam Đẳng Thể Tu đã mạnh mẽ như vậy ắt tương lai còn phát triển thêm"

"Khí chất Vô Địch Thiên Hạ quả thực đúng với những gì Giáo Chủ kể khi gặp hắn ở cuộc đấu giá Đình Thiên Hội"

Những lời ý kiến tán thưởng lẫn nhận xét đều được các Hộ Pháp Thành Long Bang kể ra chi tiết với Thành Long một cách sôi động xuyên suốt vài canh giờ mới ngừng.

Nhưng tuyệt đối không lấy một lời chê bai được nói ra bởi một Hộ Pháp nào.

Đúng là thế lực hoàn hảo từ trên xuống dưới.

"Qua con mắt quan sát của Hộ Pháp đây đã đánh giá Bá Vương một cách bao quát nhất cho ta hiểu rõ hơn về tiểu tử này"

"Nếu vậy thì ta có thể an tâm truyền lại Đả Cẩu Bổng Pháp chính tông cho tiểu tử Bá Vương kia rồi"Thành Long hài lòng nói ra.

"Chúng ta không ý kiến gì với quyết định của Giáo Chủ"Tất cả Hộ Pháp chấp tay trả lời.

"Vậy các Hộ Pháp cũng nên nhanh chóng trở về vị trí ban đầu để sẵn sàng đề phòng phái Nga My tấn công bất ngờ thì khó mà chống đỡ"

"Đã rõ thưa Giáo Chủ!!"Tất cả Hộ Pháp đồng thanh lên tiếng.

VÈO VÈO

"Chu Chỉ Nhược ơi là Chu Chỉ Nhược,ngươi đang làm khó lão già như ta rồi đấy"

"Cho dù lần tới ngươi có dẫn theo sát thủ từ Thánh Đức Chúa thì ta cũng không ngại dạy dỗ ngươi một trận ra trò đâu hô hô"

Thành Long ánh mắt xa xăm miệng lẩm bẩm dưới bầu trời xám xịt đổ cơn mưa điềm báo cho sự chẳng lành đang dần đến......

"Tu Tiên Đắc Đạo,Đạo Quật Tiên Tử"

.

........

.

"Sao ta có cảm giác như khảo nghiệm lần này có gì đó không đúng cho lắm"

"Giống có vẻ tất cả tên đệ tử đó đều nhường cho ta thi triển khả năng của bản thân vậy"

"Đã vậy còn có chiêu thức gì tên là Hợp Thể Thiên Công Pháp,giống như tên Tấn Thạnh đó hút tất cả đệ tử vào Pháp Bảo Không Gian và chậm rãi bộc phát tu vi như thể đang tăng dần vậy"

Bá Vương lúc này đang ngồi trên giường vắt óc suy nghĩ.

Sau khi trở về phòng,Bá Vương chậm rãi suy nghĩ những chi tiết khó giải thích mà hắn quan sát được trong lúc khảo nghiệm.

Nhưng kết quả đều vào ngõ cụt duy nhất đó là....

"Nhưng sư phụ Thành Long có bao giờ nương tay đâu chứ,chắc là ta mệt mỏi đâm ra tưởng tượng mà thôi"

Bá Vương một lần nữa ngã xuống giường lăn lộn qua lại dù kết quả của suy nghĩ không mấy thuyết phục cho lắm.

"Thôi mặc kệ đi,dù sao thì ta sắp được chiêu thức của Đả Cẩu Bổng Pháp và trở về gặp Châu Nhi rồi"Bá Vương hài lòng ngồi dậy.

"Sắp phải tạm biệt căn phòng đá này rồi,thời gian trôi qua thật là như cơn gió thổi qua"

"Phải để lại dấu ấn mới được haha"

Nói xong,Bá Vương phi không lên trần nhà của căn phòng đá.

"Vũ Trang Hắc Tu - Cường hoá ngón tay!"

"Khắc thôi"

XOẸT XOẸT XOẸT

Từng nét tay của Bá Vương khắc vào tạo nên kí tự khá nghệch ngoạc.

"Bá Vương đẹp trai và lãng tử đã từng giá đáo ở đấy"

"Quá là đẹp luôn haha"Bá Vương đắc chí cười sảng khoái.

Sau này nếu thật sự có tên nào đó sẽ ở đây sau khi Bá Vương hắn rời đi thì chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng chữ này.

"Cũng nên kiểm tra thông tin một chút xem có gì thay đổi sau khảo nghiệm hay không"

"Thuộc tính"Bá Vương âm thầm nói trong lòng.

KENG]

*Kí chủ: Bá Vương (Vương)

*Tuổi:19

*Huyết Thể:Phàm Nhân

*Tu Vi Tiên Tu:Luyện Khí Tầng Bảy(Đã bị trận pháp phong ấn tu vi có được từ Dị Thuộc Tính)

*Tu Vi Thể Tu:Tam Đẳng Thể Tu

*Tu Vi Hồn Tu:Nhất Linh Thể Hồn

*Tu Vi Nhãn Tu:Đệ Nhất Nhãn Tu

*Vũ Trang Hắc Tu:Tầng Một

*Thuộc tính hiện có trong Đan Điền:Thời Gian,Thủy,Hoả

*Công Pháp,Vũ Kỹ, Pháp Bảo:

-Vô Tận Kiếm

-Thiên Địa Vô Tận

-Bạo Long Quyền

-Song Linh Quyền

-Vô Ngã,Vô Tận,Vô Kiếm

*Thể chất:Lãnh Địa Vô Tận

*Túi Đồ Không Gian:

-Long Trảo Thủ

-Lôi Tử Không

-Phong Dạ Hành

-60 nghìn điểm danh vọng

-4 tấm phù chú dịch chuyển

*Thẻ Trữ Vật:

-Công Pháp không rõ cấp bậc - Ngũ Hành Chưởng

-Bản đồ dẫn đến truyền thừa của Độ Kiếp Kì

-Thánh Tửu

.......

"Ồ,tu vi Nhãn Tu cũng đã lĩnh ngộ tầng đầu tiên sao"

Bá Vương khá bất ngờ khi tu vi Nhãn Tu xuất hiện trong thông tin của hắn.

"Tu vi Tiên Tu cũng được tăng thêm một tầng không đáng kể nhưng rất mừng"

"Còn nhiều thứ trong túi đồ không gian lẫn thẻ trữ vật vẫn chưa sử dụng,chức năng cửa hàng vật phẩm nữa chứ"

"Quá nhiều thứ cần làm nhưng làm một giấc rồi tính sau,hôm nay đã quá mệt rồi"

Hài lòng với những thông tin cần biết,Bá Vương lao đến giường ngủ một giấc thật sâu quên luôn trời đất.

Có lẽ hôm nay hắn đã thật sự mệt mỏi vì khảo nghiệm.

"Đúng là một tên nhân vật chính có tính cách kì lạ"

Tác Giả nhìn Bá Vương đang say giấc lắc đầu biến mất trong thoáng chốc.

.

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)