Con Đường Vô Tận

Chương 13: Cuộc đấu giá của Đình Thiên Hội (3)



Sau khi mua thông tin xong thì tâm trạng của Bá Vương biến ảo thất thường tiến đến nơi soát vé vào nơi đấu giá.

"Công tử cho lão phu kiểm tra vé vào nơi đấu giá"Ông lão soát vé nói.

Bá Vương không nói gì liền đưa vé ông lão.

....Skip quá trình kiểm tra vé.....

"Đã kiểm tra xong,mời công tử vào và chúc tìm được thứ cần muốn"Ông lão vẫn hiền dịu nói.

"Đa tạ"Bá Vương đáp lại như một sự tôn trọng với ông lão liền đi vào.

"Ngươi đã có khí chất của Bậc Đế Vương nhưng vẫn còn mờ nhạt,có lẽ phải chờ thêm haha"Nói xong thì ông lão biến mất không còn chút khí tức.

Lúc này thì người soát vé thực sự mới quay lại......

..........

Nơi diễn ra cuộc đấu giá là hội trường lớn với những phòng kín giữ bí mật danh tính khách hàng,ở giữa hội trường là sân khấu khá rộng với âm thanh và ánh sáng đã sẵn sàng phục vụ cho cuộc đấu giá này một cách tối đa nhất.

Bá Vương lúc này khi đi qua đường hầm tối dẫn đến hội trường thì ai đó ném áo choàng vào hắn.

"Đây là áo choàng giúp công tử che dấu dò xét làm lộ thân phận sau khi cuộc đấu giá kết thúc".

Sau khi hướng dẫn cho Bá Vương thì giọng nói đó biến mất.

"Tí thì ta quên vụ này,thương hội có tâm quá đi"Bá Vương âm thầm tán thưởng cách làm của Đình Thiên Hội.

Khi Bá Vương tới hội trường thì tấm vé bổng dưng phát sáng kéo Bá Vương tới căn phòng số 77.

"Có gì bên trong căn phòng này sao mà tấm vé lại kéo ta tới đây"Bá Vương cảnh giác đến cao độ.

Bá Vương đẩy cửa từ từ bước vào thì thấy một thân ảnh đeo áo choàng giống hắn đang ngồi ở đó.

"Ngươi là ai mà lại ở đây"Bá Vương âm thầm thi triển Bạo Long Quyền đề phòng tình huống xấu nhất.

Người kia bình thản nói với Bá Vương:"Đóng cửa lại rồi nói chuyện tiếp"

Bá Vương cũng không ngại chiến đấu dù đây là địa bàn của Điền Thiên Hội nên liền đóng cửa lại trong thận trọng.

CẠCH

"Đã đóng cửa rồi đấy,giờ thì nói cho ta biết ngươi là ai"Sát khí của Bá Vương đang tỏa ra khắp căn phòng một cách bạo phát.

"Là ta,Trương Vô Kỵ được chứ Bá Vương"Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng đáp lại đồng thời bộc phát tu vi áp chế sát khí của Bá Vương một cách tuyệt đối.

"Thì ra là ngươi,Vô Kỵ"Bá Vương liền giải trừ Bạo Long Quyền và ngồi xuống ghế cạnh Trương Vô Kỵ.

"Không phải ta thì là ai mới được chứ,mà ngươi vừa mua thông tin gì đấy Bá Vương"Trương Vô Kỵ tò mò hỏi.

"Chút thông tin cơ bản mà thôi"Bá Vương cười trừ.

"Được rồi,ta không cần nghe đâu nhưng mà sắp bắt đầu rồi đấy".

.........

Ở căn phòng số 109,một thân ảnh tu vi đạt Hợp Thể Trung Kỳ đang suy nghĩ rất về cái gì đó.

"Mong lần này sẽ có được thứ phù hợp để tặng cho các huynh đệ còn thiếu Pháp Bảo để gia tăng chiến lực"

Hắn chính là thủ lĩnh của tổ hợp anh hùng thuộc Lương Sơn Bạc - Tống Giang!

.........

Căn phòng số 81 thì có một con khỉ đang cáu gắt từ khi bước vào căn phòng này.

"Không hiểu sao mà vừa gặp lại thì Bồ Đề Sư Phụ đã bảo ta xuống hành tinh này để tham gia cuộc đấu giá vớ vẩn gì thế này không biết"

Không cần nói cũng biết hắn là Linh Minh Thạch Hầu - Tôn Ngộ Không và tất nhiên hắn không thuộc hành tinh của Bá Vương!

.........

Và căn phòng số 1 đang có một thanh niên đạt Luyện Hư Trung Kì với tâm cảnh khá bất ổn và đã mất một cánh tay trông thật tồi tệ.

"Ta cần vật phẩm trị thương cánh tay này,đã vài trăm năm trôi qua thì sắp không chịu nỗi được rồi"

Kẻ cụt một tay này chính là Dương Quá - Đệ tử duy nhất của Cổ Mộ!!

.........

Ngay lúc này,trên sân khấu của hội trường có vết rách hư không bước ra là thân ảnh có tu vi là Độ Kiếp Sơ Kỳ,phóng thích tứ phương để chấn nhiếp toàn trường.

"Không thể tin được rằng cuộc đấu giá thường niên mỗi 1000 năm lại có Chủ Hội Điền Thiên Hội chủ trì lần này"

"Có thể lần này sẽ đấu giá những thứ có giá trị nên Chủ Hội mới xuất hiện chăng"

"Mong sẽ kiếm được thứ gì đó tốt để ta xuống tay haha"

Cả hội trường lúc này rất sôi nổi và kích động đến không thôi khiến Bá Vương cũng phải phấn khích.

"Lần này theo ngươi là một sự lựa chọn đúng đắn của ta haha"

"Thật ra ta phải cảm tạ ngươi vì đã bỏ qua cho 2 cha con Họ Tống của Võ Đang chúng ta oắt tương lai vẫn sẽ báo đáp"Trương Vô Kỵ nghĩa khí quỳ xuống nói ra.

"Được rồi,đừng quá để ý tiểu tiết"Bá Vương nâng Vô kỵ đứng dậy.

Bá Vương thực sự khó tin rằng Giáo Chủ thế lực Bát Cấp lại quỳ xuống cảm tạ hắn,có lẽ hắn may mắn gặp người tốt rồi.

Giáo Hội lúc này bắt đầu lên tiếng với toàn trường.

"Tại hạ là Đình Thiện,hôm nay xin phép được chủ trì cuộc đấu giá lần này mong các hạ bỏ qua nếu sai sót,xin cảm ơn"

"Xin phép tuyên bố cuộc đấu giá thường niên mỗi 1000 năm chính thức bắt đầu!"

Tất cả đều vỗ tay nồng nhiệt cho cuộc đấu giá đáng mong chờ lần này.

Bá Vương háo hức liền quyết định rằng:"Ta sẽ gom tất về tay để các người phải kính sợ ta Hahahaha".

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)