Con Đường Vô Tận

Chương 10: Thắng bại trong gang tấc!



* Bù chương 9 viết hơi ngắn *

......

Tưởng chừng như Bá Vương đã thoát,bổng dưng hắn nhận ra rằng phù chú đã dịch chuyển hắn đến...đằng sau lưng Tống Viễn Kiều.

"Thôi xong,khó tránh khỏi cuộc chiến này rồi"Bá Vương thầm nghĩ biết không thể thoát được,đánh liều một ván rồi tính tiếp.

"Hahaha thì ra lão thiên giúp ta có thể giết ngươi rồi,tiểu tử ngươi đi chết đi cho ta"Tống Viễn Kiều không bỏ lỡ cơ hội trời ban liền lao đến Bá Vương như thú săn mồi.

"Thái Cực Quyền!"

Bá Vương không chịu chết liền liều mạng chống đỡ Vũ kỹ do Luyện Hư Kỳ đánh ra.

"Kích hoạt Lãnh Địa Vô Tận - Bất Tử Trong Ba Giây!"

ẦM ẦM HỰ AWW

Bá Vương bị đánh văng trực diện vào tường thành của Bá Lực Thành khiến hắn điên cuồng thổ huyết cùng với xương cốt kêu "lách cách" như thể muốn gãy vậy.

"Không ổn rồi,hắn quá mạnh với ta"Bá Vương chật vật đứng dậy nuốt vài viên tiên đan để giảm đau.

Bất Tử Trong Ba Giây là khả năng được Bá Vương khai phá từ Thể chất Lãnh Địa Vô Tận nhưng hắn đã giấu đi trong cuộc chiến với Tống Thanh Thư vì cảm thấy không cần thiết.

Thế nhưng,việc sử dụng nó để giảm khoảng cách ba đại cảnh giới để chiến đấu với Tống Viễn Kiều là điều không thể.

"Bá Vương lần này thật sự quá xui xẻo khi tấm phù chú đó lại chơi hắn một vố chí mạng"

"Đại Trưởng Lão của Võ Đang quả nhiên danh bất hư truyền nhưng cuộc chiến này hình như không công bằng lắm"

"Con m* nó tên Tống Thanh Thư thật vô sỉ quá đi à đã thua còn gọi cha hắn tới đây,thật uổng công ta từng thần tượng hắn"

Tống Viễn Kiều không mấy quan tâm những lời bàn tán vì hắn đã quen những chuyện này vì cho dù hắn giết Bá Vương đi nữa cũng chả dám lên tiếng.

"Người cũng kiên cường đấy tên tiểu tử kia nhưng chiêu tiếp theo của ta thì không có đâu"Tống Viễn Kiều cười gằn liền chuẩn bị xuất chiêu tất sát.

Bá Vương lúc này muốn trốn vào pháp bảo không gian nhưng chỉ sợ nó không thể gánh chịu được nên hắn từ chối phương án này.

"Hahaha,nếu muốn giết ta thì hết mình đi lão già"Bá Vương cười điên cuồng thách thức Tống Viễn Kiều.

"Ngươi sẽ được toại nguyện ngay thôi tiểu tử"Tống Viễn Kiều bình thản đáp trả vì hắn quá quen trò khích tướng rồi.

"Võ Đang Càn Khôn Thánh Thể"

Cơ thể Tống Viễn Kiều phát sáng ánh hoàng kim sau đó tóc hắn trở thành màu bạc và quanh cơ thể hắn lúc này là hư ảnh Đạo Phật sẵn sàng sát phạt bất kỳ ai đến gần.

Khi nghe đến thể chất này tất cả đều chấn động,ai cũng biết thể chất độc quyền của Võ Đang chỉ truyền công thức đúc lên thể chất lại cho các trưởng lão nhưng để có được thể chất này còn khó hơn lên trời.

Đến lúc này thì ai cũng biết được rằng: Tống Viễn Kiều đã nghiêm túc muốn tất sát Bá Vương!

Riêng Bá Vương lúc này liền phấn khích đến run rẩy:"Tốt tốt,lại một kẻ sỡ hữu thể chất hahaha"

"Kích hoạt Lãnh Địa Vô Tận"

Bá Vương gầm thét kích hoạt thể chất vì hắn biết rằng...Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu giữa hai kẻ cách biệt tu vi đến vô lý!!

........Phòng họp của Bá Gia......

"Cái gì!!Bá Vương đang ở Bá Lực Thành?"

"Đánh bại con trai của Đại Trưởng Lão Võ Đang đang là tu vi Hóa Thần?"

"Buộc Đại Trưởng Lão Võ Đang phải ra mặt để cứu hắn?"

Liên tục là các câu hỏi chất vấn từ Trưởng Lão Bá Gia với hai tên trinh thám vừa trở về báo cáo.

"Đúng là sự thật thưa các Trưởng Lão"hai tên trinh thám không giấu giếm nữa lời.

Các Trưởng Lão của Bá Gia nghe xong liền đồng thanh nói với Gia Chủ Bá Đạo :"Chúng ta mau chóng đến Bá Lực Thành thưa Gia Chủ"

"Được rồi.Chúng ta cùng nhanh chóng đến đó giúp Vương Nhi".Bá Đạo cũng khẩn trương không kém.

Lấy tốc độ thần tốc bảy thân ảnh phóng thẳng đến Bá Lực Thành ngoại trừ Lục Trưởng Lão ở lại để bảo hộ Bá Gia....

......Sảnh Điện của Võ Đang......

Ở chiếc ghế quyền lực nhất Võ Đang lúc này có một thân ảnh đang tọa kỵ với tâm trạng mất kiên nhẫn liên tục phóng thích tu vi khiến các Trưởng Lão Võ Đang tái mặt không dám thở mạnh.

Không ai khác chính là Trương Vô Kỵ-Giáo Chủ của Võ Đang vừa bế quan thành công trở thành Hợp Thể Hậu Kỳ vẫn còn khá mỏng manh vì chưa ổn định căn cơ đã phải ra mặt để giải quyết vấn đề cực kỳ nghiêm trọng của Tống Thanh Thư.

"Tên Tống Thanh Thư này thật to gan,dám đi gây sự trên lãnh thổ của Bá Gia đang là quan hệ thương gia với Võ Đang chúng ta,đã thế Đại Trưởng Lão Tống Viễn Kiều còn bao che và ra mặt giúp hắn nên ta quyết định sẽ trừng phạt nghiêm minh sau khi giải quyết xong vấn đề hiểu nhầm này.Các Trưởng Lão theo ta đến Bá Lực Thành một chuyến"

Sau khi nói xong thì Trương Vô Kỵ nuốt vài viên tiên đan để tạm thời ổn căn cơ liền lấy tốc độ thần tốc phóng đến Bá Lực Thành và các Trưởng Lão Võ Đang theo sau.....

.....Bá Lực Thành.....

"Lực Hợp Quyền!"

"Bát Quái Chưởng!"

ẦM ẦM ĐÙNG ĐÙNG

Những đòn Vũ Kỹ ở một cấp độ hoàn toàn mới liên tục được thi triển bởi Bá Vương và Tống Viễn Kiều bất phân thắng bại.

"Chuyện quái quỷ đang diễn thế này,có phải chúng ta đang mơ không các đạo hữu"

"Điều này là không thể nào,thật sự không thể mà"

"Yêu Nghiệt gì thế này,hắn có còn là người không vậy"

Những lời bàn tán lúc này tràn đầy khó tin và hoảng sợ đến đỉnh điểm,mấy tin được chuyện hoang đường rằng Nguyên Anh Trung Kỳ có thể đánh ngang tay với Luyện Hư Viên Mãn liên tục hai canh giờ vì đó là điều không thể và từng xảy ra ở tu chân giới này.

Nếu để ý kĩ cuộc chiến này sẽ thấy có điều nghịch lý không thể lý tin được đó là mỗi khi Tống Viễn Kiều và Bá Vương dùng Vũ kỹ va chạm trực diện vào nhau thì Bá Vương bị dư ba công phá chấn đến tan xương nát thịt thì chỉ vài giây sau Bá Vương lại xuất hiện như chưa hề có gì xảy ra.

"Ngươi là ai hả Bá Vương,nói cho ta biết"Tống Viễn Kiều lúc này không còn dáng vẻ kiêu ngạo không thèm xưng tên Bá Vương mà thay vào đó là sự sợ hãi của hắn khi dù đánh chết Bá Vương bao lần thì Bá Vương vẫn không chút vết xướt vài giây sau đó.

"Ta vẫn là Bá Vương đấy thôi haha"Bá Vương vừa cười xong liền bị tan xác sau đó lại xuất hiện vẫn đang cười điên cuồng thật là quỷ dị.

Bá Vương không hề bất tử mà là hắn đang liên tục kích hoạt khả năng sử dụng chiêu thức nguyên thủy của thuộc tính từ thể chất Lãnh Địa Vô Tận đó là Đảo Ngược Thời Gian Vô Hạn nhưng cái giá phải trả đó là tuổi thọ nhưng nó xứng đáng để Bá Vương đánh cược ván cờ này.

Chỉ cần liên tục đối kháng Vũ Kỹ làm Tống Viễn Kiều cạn linh lực,Bá Vương lập tức diệt sát nhanh chóng.

"Ta sắp chịu được nữa rồi,linh lực sắp cạn nên ai đó giúp ta với"Tống Viễn Kiều hoảng loạn kêu cứu nhưng chợt nhận ra chả có ai giúp cả.

"AWWW"Sau tiếng thét kinh hoàng của Tống Viễn Kiều thì hắn liền bất tỉnh nhân sự,có lẽ tâm cảnh của hắn đã không chịu đựng nỗi rồi.

Tất cả những người đang quan sát cuộc chiến này bổng dưng câm lặng không một tiếng nói nào được thốt ra nhưng ngay sau đó là sự náo loạn chưa từng thấy ở Bá Lực Thành này.

"Hắn là yêu nghiệt.....THẬT SỰ LÀ YÊU NGHIỆT RỒI!!!"

(10 chương đầu tiên đã ra lò đồng thời đã sắp đạt 1k lượt đọc đâu tiên nên rất cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi dù nhiều hay ít)

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tiếp tục viết truyện nhé)