Cô Vợ Yêu Nghiệt Của Đại Boss Mafia

Chương 59: Bất ngờ lớn





Khoảng thời gian này Mạc Ái Ly khá rảnh rỗi nên cô quyết định sẽ tạo một bất ngờ nhỏ cho Phong Cảnh Thần trong lúc hắn làm việc chăm chỉ ở tập đoàn để khích lệ tinh thần của hắn. Đồng thời cũng muốn cho hắn thấy rằng cô thật sự quan tâm đến hắn…

Mạc Ái Ly bắt đầu bằng việc lục lọi trong tủ lạnh và kệ bếp để tìm các nguyên liệu cần thiết cho việc chuẩn bị một chiếc bánh ngọt, vì việc ăn đồ ngọt trong những lúc tinh thần căng thẳng sẽ giúp Phong Cảnh Thần cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

Sau khi tìm đủ nguyên liệu để chuẩn bị cho việc làm bánh, Mạc Ái Ly sắp xếp những thành phần như bột mỳ, đường, bơ, trứng và sữa trên bàn bếp, tạo nên một không gian gọn gàng.

Tiếp theo, Mạc Ái Ly lựa chọn chiếc bát lớn và bắt đầu kết hợp các nguyên liệu. Cô đổ bột mỳ vào bát, thêm đường và bơ, sau đó đánh đều cho đến khi hỗn hợp trở nên mịn màng. Cô tiếp tục thêm trứng và sữa, khuấy đều để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất và mịn màng.

Sau khi hỗn hợp đã hoàn thành, Mạc Ái Ly thêm màu đỏ vào bột để tạo nên màu sắc đặc trưng của bánh Red Velvet. Cô nhẹ nhàng khuấy đều cho đến khi màu sắc được phân bố đều trong bột. Khi màu sắc đã đạt yêu cầu, cô đổ hỗn hợp vào khuôn bánh và đặt vào lò nướng.

Trong khi bánh nướng, Mạc Ái Ly bắt đầu chuẩn bị nhân và kem phủ cho bánh. Cô kết hợp cream cheese, đường và vani để tạo ra một nhân kem béo ngọt.

Sau đó, Mạc Ái Ly trang trí bánh bằng lớp kem phủ mịn màng và bắt đầu tạo hình trang trí trên bề mặt bánh bằng dâu tây. Cuối cùng, cô sắp xếp bánh trên một đĩa đẹp và để nó vào tủ lạnh trước khi mang đến cho Phong Cảnh Thần.

Nhân lúc đợi bánh kem hoàn tất bước cuối cùng thì Mạc Ái Ly tranh thủ lên phòng thay một bộ đồ khác ra, cô nghĩ vẫn nên mặc đồ lịch sự khi đến một nơi nghiêm túc với môi trường làm việc hiện đại như tập đoàn của Phong Cảnh Thần.

Lúc trước Mạc Ái Ly nghe mẹ cô nói rằng nên hạn chế trang điểm khi đang mang thai, vì điều đó sẽ không tốt cho bé con khi chào đời nên cô chỉ đánh một ít son dưỡng có màu lên môi để trông có thần sắc hơn. Dù sao bản chất thì Mạc Ái Ly cũng xinh đẹp sẵn nên việc cô có trang điểm hay không cũng không phải vấn đề quá quan trọng…

Sau khi bánh kem đạt độ lạnh nhất định, lúc này Mạc Ái Ly mới cho bánh vào chiếc hộp đã được cô chuẩn bị sẵn từ trước. Vì cô muốn tạo bất ngờ cho Phong Cảnh Thần nên đã tự mình lái xe đến tập đoàn để gặp hắn.

Mạc Ái Ly cầm chiếc hộp bánh kem trên tay, hình dáng hộp tinh tế và sang trọng, đầy màu sắc và trang trí đẹp mắt. Trên nắp hộp, có những hoa và lá trang trí tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn.

Mạc Ái Ly bước vào bên trong tập đoàn với vẻ mặt tự tin. Cô cũng cảm nhận sự hồi hộp và mong đợi trong lòng khi mang bánh kem đến nơi Phong Cảnh Thần làm việc.

May mắn sao Mạc Ái Ly gặp được Kỷ Minh Thành ở sảnh dưới của tập đoàn nên cậu ta tự mình đưa cô lên phòng làm việc của Phong Cảnh Thần mà không cần thông qua quầy tiếp tân ở sảnh chính. Có lẽ Kỷ Minh Thành cũng thường xuyên đến đây nên cậu ta mới thông thạo đường đi như thế…

“Cô đến đưa bánh cho ngài ấy á? Lúc trước cô ghét bỏ ngài ấy bao nhiêu thì bây giờ lại yêu bấy nhiêu à, lật mặt nhanh thật đấy!”

Mạc Ái Ly biết ngay mỗi lần gặp Kỷ Minh Thành là tên này không thể nói được lời gì tốt đẹp, cô cũng không chịu thua mà cố tình khiêu khích cậu ta…

“Còn anh thì làm biết bao nhiêu chuyện nhưng San Tiểu Ái vẫn chưa đồng ý yêu đương với anh, kém cỏi thật đấy!”

Kỷ Minh Thành liếc Mạc Ái Ly một cái, trong lòng dâng lên tia khó chịu khi bị nói trúng tim đen, bây giờ cậu ta chỉ ước rằng San Tiểu Ái có thể lật mặt nhanh như Mạc Ái Ly và đồng ý làm người yêu của cậu ta…

“Mỗi lần gặp cô là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp, cô đi nhanh dùm tôi…”

Mạc Ái Ly cười đểu liếc nhìn Kỷ Minh Thành, cô vừa rời khỏi thang máy đến một dãy hành lang khác, nghe nói văn phòng của Phong Cảnh Thần nằm ở giữa dãy hành lang để tiện cho việc nhận hồ sơ từ các phòng ban khác.

Lúc Mạc Ái Ly đi ngang qua có một số ánh mắt nhìn về phía cô, trong lòng họ nảy sinh chút tia nghi hoặc về thân phận của cô, nhưng sau đó lại nhanh chóng vùi đầu vào công việc còn đang dang dở. Dù sao bọn họ cũng không nên xen vào công việc cá nhân của lãnh đạo cấp cao…

Mạc Ái Ly tìm thấy bảng tên được dán trước cửa phòng của Phong Cảnh Thần, cô nghĩ bản thân mình đến đây để tạo bất ngờ cho hắn nên không cần gõ cửa trước khi vào. Dù sao bây giờ cũng là ba giờ chiều nên có thể chắc rằng ngoại trừ hắn ra thì không có ai ở bên trong văn phòng…

Lúc Mạc Ái Ly mở cửa bước vào, bỗng mùi nước hoa nồng nặc từ đâu đó xộc thẳng lên mũi cô khiến cô bất giác cau mày lại, sau đó tầm mắt của cô hướng về phía người phụ nữ với gương mặt quen thuộc đang toả ra hương nước hoa kia…

“Tạ Na? Tại sao cô lại ở đây…”

Mạc Ái Ly cau mày nhìn về phía Tạ Na, đây cũng là người phụ nữ đã dây dưa với Âu Dương Tư trong thời gian cô sang nước ngoài. Lý nào người phụ nữ này lại quen biết Phong Cảnh Thần và xuất hiện ở trong phòng làm việc của hắn được cơ chứ…?