Cô Vợ Xấu Xí

Chương 308



Lúc này, bà cụ Mục đang mở TV, cảnh tượng ở hiện trường livestream ban nấy lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Nhược Lâm, mau tới xem này!” Lúc này, bà cụ Mục gọi bà Mục tới đó ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào TV.

Bà Mục cũng xem cùng. Lúc này, khóe môi bà cụ Mục lại cong lên một nụ cười: “Mẹ đoán chắc, người trong xe nhất định là Tịch Nghiên!”

Bà Mục nhìn TV, cũng khẽ nhoẻn miệng cười, cũng chỉ có hai bà cháu nhà này là không sợ mọi chuyện bị làm ầm lên thôi, tính tình vô cùng giống nhau.

Đúng lúc này bà cụ Mục lại cất lời: “Nhược Lâm, lát nữa con tới công ty một chuyến với mẹ, mẹ muốn xem thử xem saol”

“Dạ!” Bà Mục đồng ý, lúc này bà cụ Mục đang vô cùng đắc ý xem TYV.

Khuôn mặt hơi gầy đó, biểu cảm đó thể nào cũng khiến người khác cảm thấy rằng sao bà lại là người lớn tuổi như vậy được.

Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu…

Trong công ty.

Quả nhiên, Hạ Tịch Nghiên vừa vào công ty đã bị mấy người có quan hệ tốt một chút giữ lại.

Trực tiếp bị vây lại tại chỗ, Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ: “Mọi người không thể đối xử nhẹ nhàng dịu dàng với người đẹp được sao?” Hạ Tịch Nghiên cất lời chọc ghẹo.

Tuy lời này rất hài hước, nhưng mấy người bọn họ vẫn muốn nghiêm hình bức cung.

Khả Khả nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Tịch Nghiên, lần này tôi không giúp được cô đâu, không ngờ cô lại giấu kĩ như vậy, làm chúng tôi khổ quá đấy!” Khả Khả nói.

Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ: “Mọi người…”

“Tịch Nghiên, cô cứ thật thà sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị!”

Một đồng nghiệp nói.

“Thực ra…”

“Cô nói thật đi, cô gian díu với tổng giám đốc Mục từ bao giờ vậy?” Một đồng nghiệp khác cũng cất lời hỏi.

“Cái gì mà gian…”

“Còn nữa, có phải cô với tổng giám đốc Mục sắp có tin vui rồi không?”

“Tôi…”

“Ban nãy lúc ở cửa công ty, có phải cô ở †rong xe tổng giám đốc Mục không?” Hai người một trước một sau đi vào, nhưng vẫn không tránh được nghỉ ngờ.

Chỉ bằng sự hóng hớt drama này của bọn họ thì đã tưởng tượng ra cả một cốt truyện rồi!

Bọn họ mỗi người một câu, cho dù Hạ Tịch Nghiên có muốn nói gì cũng đều bị bọn họ ngắt lời. Hạ Tịch Nghiên dứt khoát không nói nữa, đợi bọn họ hỏi xong hết thì cô mới cất lời.

Quả nhiên, sau khi mỗi người hỏi một câu xong thì lại nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Cô nói một câu đi chứ!”

Những chuyện về với nhà giàu này chính là ước mơ của biết bao nhiêu phụ nữ không biết tình hình bên trong của giới nhà giàu đói Bây giờ bọn họ đều nôn nóng muốn biết được rốt cuộc là có chuyện gì!

Đúng lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn bọn họ, nhướng mày lên: “Hỏi xong chưa?”

Bọn họ nhất trí gật đầu.