Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

Chương 22: "Ngủ ngon Thạc Hy của anh" 



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hác Thế Kiệt kéo Trác Thạc Hy ngồi thẳng rồi quắn quýt môi lưỡi với cô bên dưới thì ra vào liên tục. Những tiếng rên rĩ nức nở của cô đều bị anh nuốt vào bụng. Qua một lúc lâu cả hai cùng xuất ra ngoài là lúc cơ thể cô nằm dụi ra sau liên tục thở dốc, Hác Thế Kiệt dụi mặt vào ngực cô thỏa mãn. 

Hác Thế Kiệt không để Trác Thạc Hy yên ổn, anh bế cô lại sofa nằm xuống, Trác Thạc Hy thật sự muốn khóc với cách làm tình khác người của anh. 

"Um...ưm...um" 

Ưm...ưm...ưm nhẹ...nhẹ lại" 

"Hức...hức...ông xã...ưm" 

Hác Thế Kiệt kéo Trác Thạc Hy ngồi thẳng rồi quắn quýt môi lưỡi với cô bên dưới thì ra vào liên tục. Những tiếng rên rĩ nức nở của cô đều bị anh nuốt vào bụng. Qua một lúc lâu cả hai cùng xuất ra ngoài là lúc cơ thể cô nằm dụi ra sau liên tục thở dốc. Hác Thế Kiệt dụi mặt vào ngực cô thỏa mãn. 

Hác Thế Kiệt không để Trác Thạc Hy yên ổn, anh bế cô lại sofa nằm xuống, Trác Thạc Hy thật sự muốn khóc với cách làm tình khác người của anh. 

Hác Thế Kiệt xé bỏ chiếc đầm vướng víu của Trác Thạc Hy ở ngay bụng, rồi cúi xuống hôn cắn mút điên cuồng ở bầu ngực cô. 

Hác Thế Kiệt lật người Trác Thạc Hy lại rồi đi vào từ phía sau, anh nắm lấy cặp mông của cô di chuyển theo từng đợt ra vào. 

Trác Thạc Hy không chịu nỗi mà la hét rên rĩ, cô bây giờ cứ như đang trên mây. 

Cả hai làm hết hiệp này đến hiệp khác, Hác Thế Kiệt như con sói đói vờn Trác Thạc Hy ngất lên ngất xuống. 

Qua trận hoan ái kịch liệt thì Trác Thạc Hy đã nằm bẹp trong lòng Hác Thế Kiệt, cô bây giờ đã chìm vào giấc ngủ mặc kệ anh muốn gì. 

Hác Thế Kiệt vuốt ve khuôn mặt khi ngủ của Trác Thạc Hy rồi đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào. 

"Ngủ ngon Thạc Hy của anh" 

"Anh yêu em" 

Một tháng trôi qua, Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy rất hạnh phúc với nhau, cả hai vừa mới đi trăng mật bên Hàn Quốc về. 

Hác Thế Kiệt đã dẫn Trác Thạc Hy đi chơi khắp nơi và chụp rất nhiều ảnh. 

Sau hơn 2 tuần đi chơi thì Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy phải quay về giải quyết công việc ở tập đoàn. 

Qua những ngày dài đi chơi bây giờ Trác Thạc Hy rất mệt mỏi mà nằm lì trong phòng ngủ. 

*Tập Đoàn Hác Thị * 

Hác Thế Kiệt đang miệt mài vùi đầu vào công việc sau những ngày dẫn vợ đi chơi. 

Khuất Trác Hiên bây giờ muốn gặp Hác Thế Kiệt còn khó hơn lên trời, mỗi lần gọi điện anh đều từ chối và nói bận ở nhà với vợ. 

Hác Thế Kiệt muốn trả thù Khuất Trác Hiên vì lúc trước khi có Chu Diệp Vân bên cạnh thì anh không bao rủ được Khuất Trác Hiên đi đâu. 

* Cốc cốc cốc * 

"Vào đi " anh lạnh nhạt nói 

Cánh cửa mở ra một cô gái rất xinh đẹp đi vào, gương mặt đầy nước mắt nhìn Hác Thể Kiệt. 

Hác Thế Kiệt cũng không thèm nhìn là ai đã bước vào phòng mình, đến khi anh nghe có tiếng khóc của một cô gái thì anh mới ngước lên nhìn. 

"Híc híc" 

"Tiểu Du" 

Hác Thế Kiệt và Trương Tiểu Du nhìn nhau, nước mắt cô tự trào ra ngoài. 

Hác Thế Kiệt đứng lên đi lại gần Trương Tiểu Du, nhìn thấy anh đến gần mình Trương Tiểu Du liền chạy lại ôm chặt lấy anh. 

"Thế Kiệt...hức...hức" 

Hác Thế Kiệt bị cứng đơ người khi Trường Tiểu Du ôm mình, anh không biết mình phải làm thế nào? 

"Em sao vậy Tiểu Du? Đừng khóc nữa" anh đặt tay lên lưng cô vỗ về. 

" Hức...híc" 

Trương Tiểu Du cứ ôm chặt lấy anh, mặt thì vùi vào vòm ngực săn chắc của anh. 

chapter content