Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 38: Băng, Tuyết Và Hồ Điệp - Hoa Và Mãnh Trư



Lúc ban đầu tôi định đặt mỗi Băng, Tuyết Và Hồ Điệp thôi, tự nhiên nhớ lại có thêm Kanao với Douma nữa cho nó đủ bộ nên thôi =)) cho thêm Hoa Và Mãnh Trư vào luôn:))

______________

-"Yuki nee-san!!"

Giọng nói gọi tên cô khiến cho Douma và Yuki phải ngoái đầu lại nhìn, Shinobu thở hồng hộc vì mất sức quá nhiều. Nhưng sao chỗ này lại lạnh như vậy? Lạnh đến mức phổi muốn đóng băng. Douma một lần nữa cười thỏa mãn, phất quạt ra che miệng, lại là điều cười khiến cho cô ghê tởm ấy.

-"Haha, ông trời đang ưu ái ta sao? Sao toàn mỹ nữ đến tìm ta không vậy nè?"

Hơi thở của Tuyết, thức thứ mười: Bão Tuyết.

Máu hắn ứa ra từ miệng vết thương, từng bộ phận cơ thể bị chém rã rời, nhưng vết thương lần nữa lại lành. Yuki tặc lưỡi, nét mặt ghét bỏ hiện rõ. Shinobu cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình, rút kiếm ra khỏi vỏ, phóng tới chỗ Douma ngăn cho hắn không kịp hồi phục.

Hơi thở của Côn Trùng, Điệp Chi Vũ: Du Hý.

Mũi kiếm đâm vào da thịt hắn dồn dập, máu lại bắn ra trông rất tởm lởm, chân Shinobu đáp đất liền lấy đà nhảy ra xa. Douma mất một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn, cơn đau vẫn âm ỉ trong da thịt, hắn liền cười. Lâu lắm rồi hắn mới có lại cái cảm giác này, đúng rồi... bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như là chỉ mới có bốn năm thôi, chính là cô gái đã xém chút đã gϊếŧ được hắn đây mà.

Nụ cười của hắn làm lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, Yuki kinh tởm hai hàm răng ấy, bộ dạng ấy, ghê tởm cái mùi tanh nồng của máu ấy. Sao hắn lại không chết quách đi cho rồi nhỉ?

-"Ta nhớ rồi~ cô gái sử dụng hơi thở của tuyết đây mà. Lúc đó đòn phối hợp của cô giữa cô gái sử dụng hơi thở của ngàn hoa kia đúng là đẹp mắt! Đẹp đến mức chói lòa, ta thật sự muốn đem hai cô nhai nát a~"

Hơi thở của Côn Trùng, Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác.

Lần này Shinobu làm tiên phong, cô nhảy tới chỗ con quỷ ẻo lả kia và đâm hắn sáu nhát kiếm hết thảy, mỗi lần đâm chính là mỗi lần cơ thể hắn phải chịu những đau đớn không thể nào lường trước.

Hơi thở của Tuyết, thức thứ nhất: Tuyết Trảm • Tuyết Mạn Hàn.

Đằng sau Douma xuất hiện một bóng hình đầy sát khí, hắn không kịp quay đầu lại để tránh đòn chí mạng. Thanh kiếm sắc mỏng lạnh lẽo chuẩn xác kề bên cổ hắn và chém ngang, Douma trước lúc đó đã tự chém đầu mình trước rồi. Yuki bị một cú chém từ cánh quạt chém lên, đòn chí tử cận kề được chặn lại, một giọt mồ hôi khiến cho nét mặt cô thay đổi.

Huyết quỷ thuật, Liên Diệp Băng.

-"Kuhh!! Đừng hít nó vào Shinobu!!"

Dồn lực vào chân và nhảy ra xa, chết rồi, Yuki đã hít vào một ít khói trắng đó làm cho phổi cô trở nên khó chịu đau đớn. Thiếu nữ tóc trắng khụy xuống, che miệng ho ra vài cái khiến cho chất lỏng trong thanh quản trào ra ngoài.

-"Khụ khụ...!!"

-"Yuki nee-san!!"

Nét mặt của Shinobu trở nên lo lắng, mặt cô tái nhợt đi trông rất đau đớn... Shinobu muốn đến giúp cô nhưng ở giữa hai người là một con quỷ có chức vụ thượng huyền, mà còn là thượng huyền nhị. Douma gắn lại cái đầu của mình, lại giở điệu cười hiền từ ấy. Mày đẹp nhíu lại làm cho mặt Shinobu nhăn nhó không thôi, Yuki chống thanh kiếm đứng dậy khó khăn.

-"Đừng mất cảnh giác Shinobu... chị không sao, tập trung vào con quỷ trước mặt ấy."

Đáy mắt Yuki ánh lên một tia lạnh lẽo, cứ như điều vừa xảy ra với cô chỉ là quá khứ - không đáng để nhắc tới, cũng chẳng đáng để quan tâm. Bởi vết thương này chẳng đáng là gì với những vết thương lúc trước mình nhận cả. Độc trong người Douma bắt đầu phát tác, Shinobu run run khóe miệng muốn cười.

Nét mặt của thượng huyền nhị lúc này rất ngạc nhiên, cứ tưởng đòn tấn công của nàng hồ điệp kia chẳng ra gì bởi nó yếu xìu, nhưng hóa ra là có tẩm độc trên thanh kiếm, Douma khinh thường kẻ địch quá rồi. Chất độc dần tan biến trên người hắn khiến cho hai cô nàng cả kinh một phen.

-"Không lí nào...!?"

-"Chị Shinobu!! Chị Yuki!!"

Lại thêm một người nữa bước vào trận chiến, cô nàng xinh đẹp buộc một bên tóc này là Tsuyuri Kanao - kế tử Hoa trụ. Nét mặt cô bé hơi xám, đôi mắt tím hồng sợ hãi trước áp lực mà con quỷ này tạo ra. Khóe miệng Yuki dính chút máu, Shinobu không có vết thương thì có thể xem như là ổn chứ?

-"Ôi! Ba cô gái cùng tụ họp ở đây, đây quả là một món tráng miệng tuyệt vời! Liệu còn điều gì sẽ đến với ta nữa đây?~"

-"Đó là... bổn trư ta đây!!"

Cánh cửa trên không được mở ra, vật thể lạ từ trên cao nhảy xuống khiến cho Douma không kịp phác giác. Tia sáng lóe lên trên không trung chính là thanh nhật luân kiếm, Douma lấy quạt che mắt để nhìn rõ hơn, chàng thiếu niên với cơ thể cường tráng đội trên đầu là một chiếc mũ heo màu xám. Inosuke vung kiếm chém lên cánh quạt, chân phải thượng huyền nhị trụ trên cây cầu liền lún xuống và vỡ nát.

Douma chảy mồ hôi, sức mạnh cũng thật ghê gớm đó nha.

Không để hắn có cơ hội, Yuki xông vào cắt đôi người hắn. Douma quay mặt ra phía sau, đôi ngươi thất sắc ánh lên tia sợ hãi. Đây có gọi là chèn ép người già không đây hả? Kanao nhảy vào trận chiến, răng cắn chặt lại hít thở sâu.

Hơi thở của Ngàn Hoa, thức thứ tư: Hồng Hoa Y.

Đòn tấn công được tung ra bởi cô gái kế thừa hơi thở ngàn hoa, nhát chém với quỹ đạo xoắn khiến cho cánh tay phải của Douma rơi xuống. Ấy vậy mà hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên...? Shinobu cảm nhận được điều gì đó không hay, linh cảm trực giác cô cho là vậy.

Hơi thở của Côn Trùng, Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc.

Tiếng động vang lên trong căn phòng rộng lớn, bóng hình nhỏ con chẳng thấy đâu mà chỉ còn lại những dấu vết của đòn tấn công ấy gây ra, cô di chuyển khiến Douma không xác định được phương hướng - từng người xung quanh nhảy ra xa để có chỗ trống cho cô. Shinobu nhìn thấy sự mất cảnh giác của hắn, khoảng trống ở cổ như lá cờ chiến thắng vẫy chào. Nhát kiếm đâm mạnh vào cổ hắn, nửa thân trên bị ghim lên trần nhà cao chót vót.

Yuki không cho hắn có hội thi triển thêm bất cứ tuyệt kĩ nào, liền ra đòn kết thúc.

Hơi thở của Tuyết, thức thứ mười một: Diên Dực Thiên Thương.

_______________

Diên Dực Thiên Thương là một tuyệt chiêu mà Yui - tức mẹ Yuki đã dùng trước khi chết, đối đầu với bà là con quỷ mạnh mẽ nên bà không còn cách nào khác phải dùng đến chiêu này. Diên Dực Thiên Thương nghĩa là cánh diều trên bầu trời xanh =)) một nhát chém làm hàn khí trên kiếm xâm nhập vào cơ thể của đối thủ, khiến cho mạch máu của đối thủ bị đứt đoạn và lan đến tim, da thịt trổ ra những bông hoa tuyết. Túm cái quần lại là xàm xàm á =))