Cô Dâu Ma: Chiếc Váy Máu

Chương 42: Một đêm ngủ cùng xác chết



Cô đồng Huệ tính toán, mảnh đất đó rất không bình thường, bà ta đoán chắc chắn lại có bàn tay lão đạo sĩ nhúng vào chuyện này. Lão ta là kẻ máu lạnh bệnh hoạn, chỉ cần hối lộ cho lão một linh hồn bào thai, muốn gì lão cũng làm giúp. Tên viện trưởng làm được, tên cảnh sát trưởng xử lý biết bao vụ án chết người chắc chắc cũng có thể tìm được linh hồn bào thai cho lão.

"Chắc chắn chứng cứ giấu ở đó! Anh sẽ đến đó!"

Vũ kích động nắm tay Mai hét lên.

"Bây giờ cậu không đến đó được!"

Cô đồng Huệ phán một câu, cả căn phòng rơi vào yên lặng.

Bà ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói tiếp:

"Mảnh đất đó có kết giới bảo vệ, bình thường không thể vào được, mỗi tháng đến ngày trăng tròn kết giới không có tác dụng, đó là lý do mỗi tháng hắn đều đến đó một lần vào đúng ngày này. Muốn vào được, phải đợi đến ngày trăng tròn."

Nửa đêm, đang say giấc, tên cảnh sát trưởng cảm thấy bàn tay mềm mềm lành lạnh vuốt ve mặt hắn. Hắn mở bừng mắt, nhìn thấy cô bồ nhí nằm bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào hắn cười tình tứ, hắn thở phào một hơi nhưng thấy trong lòng thấp thỏm bất an kỳ lạ.

"Anh yêu, anh nói xem bây giờ em mà có thai thì sao?"

Cô bồ nhí vẫn mỉm cười vô hại, bàn tay nhỏ bé sờ soạng khắp người tên cảnh sát trưởng, hắn thấy toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh ngắt.

"Em nói thật chứ? Anh... anh sẽ ly dị con vợ già ở nhà để cưới em..."

Hắn mơ hồ đáp lại, đôi tay vòng qua eo ôm cô bồ nhí vào lòng, những lời này đối với hắn đã trở thành phản xạ có điều kiện, hắn chỉ hơi ấp úng vì quá bất ngờ nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn rất trôi chảy.

Cô bồ nhí nằm trong lòng hắn, giọng nói mềm mại thỏ thẻ:



"Anh hứa phải bảo vệ tốt cho con chúng mình đấy nhé."

Tên cảnh sát trưởng ôm cô bồ nhí sờ soạng một hồi lâu rồi lơ mơ ngủ, trong lòng lâng lâng vui sướng, con của hắn đương nhiên hắn phải bảo vệ tốt rồi, còn về mụ vợ già ở nhà, hắn cứ đợi đứa bé được sinh ra rồi ôm về, dù gì cũng là con của hắn, kiểu gì vợ hắn chẳng phải nuôi. Còn con đàn bà này...

Hắn liếc nhìn cô bồ nhí nằm trong lòng, miệng khẽ nhếch lên. Muốn hắn ly dị vợ để cưới hạng gái như cô ta sao, nằm mơ giữa ban ngày đấy à, đến lúc đó cứ tống cho cô ta một khoản tiền, bắt cô ta im miệng là xong.

"Đừng ngủ nữa, anh còn chưa hứa, anh phải hứa bảo vệ mẹ con em đã, nếu không em chết làm ma cũng phải bám theo ám anh!"

Cô bồ nhí nằm bên cạnh luôn miệng léo nhéo làm hắn không thể ngủ nổi, hắn tức giận mở mắt ra, đang yên đang lành sao tự nhiên lại nói lời xui xẻo như vậy? Làm hắn vừa mới vui vẻ một chút lại thấp thỏm lo lắng trở lại!

"Biết rồi! Nói gì mà nhiều thế, ngủ đi!"

Cô bồ nhí đang léo nhéo đột nhiên im lặng không nói gì nữa, hắn chỉ thấy cô ta đang nằm úp mặt lên ngực hắn, mái tóc dài xõa tung, thân thể trần trụi, làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt, hắn nhíu nhíu mày, cô ta đang có thai, sao lại để cơ thể yếu ớt như thế? Hắn tự nhủ ngày mai phải đi mua nhiều đồ bổ cho phụ nữ có thai tẩm bổ cho cô ta.

Sáng sớm tinh mơ, hắn bị một cảm giác nhơm nhớp dính dính làm thức giấc, hắn hốt hoảng mở mắt ra, thấy cô bồ nhí vẫn nằm nguyên tư thế úp mặt lên ngực hắn y như tối qua, dường như cả đêm cô ta không hề nhúc nhích một chút nào. Vẫn là mái tóc dài xõa tung, hắn thấy không ổn, vội lật chăn ra, thấy chăn và ga giường đã ướt đẫm một mảng máu lớn, máu từ hạ thân của cô bồ nhí chảy ra rất nhiều, dính cả lên người hắn, mùi tanh thoang thoảng khắp phòng.

Tên cảnh sát trưởng như phát rồ, hắn vội lật người cô bồ nhí lên, thấy khuôn mặt cô ta trắng xanh tái nhợt, không còn một chút sức sống, hắn run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở, thấy cô ta đã tắt thở từ bao giờ.

Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, mặc dù công việc của hắn thường xuyên phải nhìn thấy tử thi, đối với hắn chẳng có gì đáng sợ, nhưng ngay lúc này, toàn thân hắn đang nổi da gà, cảm giác lạnh gáy khiến hắn như hóa đá, nguyên một đêm ôm ấp sờ soạng một xác chết, ghê rợn kinh hoàng đáng sợ đến mức nào?

Hắn giật lùi từng bước về phía sau, vấp ngã đập đầu vào góc bàn, máu tươi chảy ra, cơn đau đớn làm hắn lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn vội chạy vào nhà tắm, lau rửa hết vết máu trên người, mặc quần áo đàng hoàng rồi điều động cấp dưới đến. Cũng may đây là khách sạn, không phải nhà riêng, hắn muốn phủi sạch quan hệ với con đàn bà này dễ như trở bàn tay, chỉ cần cho mỗi tên cấp dưới một ít quyền lợi, nhét cho đám người của khách sạn một khoản tiền, mọi thứ đều không còn là vấn đề.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân thiệt mạng do uống thuốc phá thai quá liều, không cấp cứu kịp thời, mất máu quá nhiều mà chết.