Cô Dâu Gả Thay - Về Quê Làm Dâu

Chương 32-2: (2)H+



Buổi chiều có bé SUN qua nhà chơi với 2 bé,khi có bé SUN qua thì TUYẾT SAN sẽ không bị bé AN đeo dính, thường thì bé AN sẽ tạm quên cô khi có bé SUN, chờ khi SUN về thì bé mới nhớ đến cô

bé SUN, bé AN và bé ÂN đều đang ở trong phòng của bà LỆ, ông TUẤN ngồi trong phòng với 3 bé,bà LỆ và TUYẾT SAN thì nấu ăn dưới bếp, MINH về nhà thì đi vào bếp uống nước,

MINH đang thắc mắc sao TUYẾT SAN có thể vào bếp nấu ăn được mà bé AN không khóc

" ủa 2 đứa nhỏ ba giữ hả mẹ"

" ừ có SUN qua chơi, cả 4 ông cháu nó ở bên phòng mẹ đó"

"SUN qua hả mẹ " về mặt MINH hớn hở

" ừ,SUN nó qua nãy giờ cả tiếng rồi, mẹ sợ ở ngoài có muỗi nên kêu cha con cho tụi nó vô phòng"

MINH liền vui vẻ đi lại chỗ TUYẾT SAN đang nêm nồi canh, khều tay cô nói nhỏ

" để mẹ nấu đi,vợ lên phòng với anh chút"

" làm gì ạ" TUYẾT SAN cũng nói nhỏ đủ cả hai nghe

" lên đi, nhanh "

" mẹ ơi, nồi canh con nêm rồi,con lên phòng chút nha mẹ"

"ừ"

MINH nắm tay cô đi nhanh lên lầu

" anh đi chậm thôi"

vừa vào đến phòng anh đã bấm chốt cửa lại và ép TUYẾT SAN vào tường liền cuồng nhiệt cúi đầu hôn lên môi cô,bàn tay đặt ngay lên ngực cô

đã 3 tháng nay anh không thân mật với cô rồi, đáng lẽ ra hôm trước anh đã muốn làm nhưng trên giường còn có 2 đứa con nữa nên không thể,cũng không thể đem con qua phòng mẹ anh, vì buổi tối TUYẾT SAN còn phải cho con bú vài lần, còn làm ban ngày thì cũng không được, vì bé AN không thấy cô lâu quá sẽ khóc, có hôm 2 bé đang ngủ trưa nên MINH tranh thủ kéo cô vào phòng, nhưng đến khi sắp lâm trận thì vang lên tiếng khóc vì cả 2 bé cùng thức giấc,cả 2 cùng ị nên khóc, mà 2 bé rất sợ dơ, mỗi khi ị là nằm im không dám nhúc nhích, khóc đòi phải thay tã liền thì mới nín mà chỉ có mình bà LỆ nên không thể thay cùng lúc cho cả 2 được, nên TUYẾT SAN đã lập tức chạy ra bỏ MINH một mình trong phòng,

khó khăn lắm hôm nay TUYẾT SAN mới rời được bé AN nên anh phải tranh thủ trước khi bé SUN về

"ưm...anh làm gì vậy" TUYẾT SAN đẩy MINH ra

" anh nhớ vợ, con chơi với SUN rồi, mình làm chút đi "

" ưm... ưm..đang ban ngày mà"

" ngày đêm gì cũng vậy à" MINH tiếp tục hôn lên môi cô

"ưm...anh mới về mồ hôi không...anh tắm đi"

" tắm với anh đi"

" anh tự mà tắm...em tắm rồi" TUYẾT SAN đỏ mặt nói

"giờ anh không có thời gian tắm đâu, lát nữa THÀNH nó qua rước SUN giờ "

MINH bế TUYẾT SAN lại giường,hôn lên môi cô,bàn tay nhanh chóng cởi hết đồ trên người cô xuống,

tay anh xoa nhẹ ngực cô, anh hôn xuống cổ rồi dài xuống ngực cô, tay TUYẾT SAN ôm lấy vai MINH,

MINH ngậm lấy một bên ngực TUYẾT SAN mút vào, chỉ vừa mút nhẹ thôi mà sữa đã chảy vào miệng anh, anh dùng lưỡi liếm láp khêu khích nhũ hoa cô, TUYẾT SAN run người phát ra tiếng,vì mới sinh nên cơ thể cô rất nhạy cảm

" a...anh đừng có mút nữa"

" vợ đừng có keo kiệt chứ, con uống cũng đâu có hết " MINH nói thầm vào tai cô

"anh " TUYẾT SAN xấu hổ đánh lên ngực anh

MINH ngồi dậy cởi bỏ quần áo trên người mình rồi nằm đè lên người cô, tay anh lần mò xuống nơi bí ẩn, ngón tay khoáy đảo nơi đó

"hơ...ơ......"

MINH để 2 chân gác lên vai anh, nhẹ nhàng để cậu nhỏ mình trước cô bé của cô mơn trớn rồi từ từ đi vào, vì cô sinh mổ và trong suốt 9 tháng mang thai thêm với 3 tháng ở cữ anh và cô không có thân mật nên nơi đó chặt khít

" a....em... đau....."

" ừm, anh làm nhẹ, vợ thả lỏng ra"MINH hôn lên chóp mũi nhỏ giọng an ủi cô

MINH thúc từng cái vào trong cô rất nhẹ nhàng,tay tay anh chạm vào mông cô xoa bóp, còn vuốt ve khắp cơ thể cô để khơi gợi khoái cảm trong cô

khi phía dưới cô đã thích ứng được và đã đủ ướt, MINH dần đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc sâu và mạnh làm cả người cô lên xuống theo,

" aa.... hư..... ưm......."

cứ mỗi lần anh thúc vào cô liền hự lên một tiếng, bấu chặt vào tay anh,

MINH đổi tư thế, nằm áp xuống người cô để hai chân cô co lại chống xuống giường,tay anh đan vào tay cô, anh mút vào cổ cô rồi hôn qua mặt rồi lướt qua vành tai

tay kia anh xoa nhũ hoa,hai ngón tay còn se se nhẹ, nắn bóp bầu ngực cô làm sữa bắn ra dính lên tay anh, anh cúi xuống liếm nhẹ những giọt sữa trên đầu ti, ngậm lấy,nuốt những giọt sữa đó vào miệng, chiếc lưỡi còn đá qua lại trên đó, bên dưới vẫn ra vào với tốc độ cực nhanh,

TUYẾT SAN chịu không nổi liền rướn người ôm chặt lấy tấm lưng đã ướt mồ hôi của MINH, hai chân cũng quắp chặt vào hông anh

"ư...ư.... hic...anh...chậm thôi.."

"......"

"ơ....hức....nhẹ thôi mà.....hư... ơ.....em đau"

MINH dừng lại dịu dàng hôn lên khắp mặt cô và nhẹ nhàng di chuyển, anh rất khó chịu và rất muốn rất muốn cô, nhưng vì cô chưa thích ứng được nên anh đành kìm chế lại, anh nhịp nhàng nhấp vào trong cô chứ không thúc sâu vào như lúc nãy

TUYẾT SAN không còn thấy đau nữa mà khoái cảm trong người đang dần tăng lên,liền có chút ngứa

" anh....sâu một chút....nhanh một chút..."

MINH nghe được câu nói của TUYẾT SAN mà trở nên hưng phấn, anh liền ra vào mạnh hơn, nhanh hơn, bộ ngực cô theo tốc độ của anh mà nảy lên dữ dội, đầu ti cứ tưng lên tưng xuống cọ vào ngực anh

"ơ.... ưm.....ư.....ưnnn......"

lát sau anh liền rút ra bắn hết **** ra ngoài rồi thoả mãn nằm nghiêng qua ôm cô, anh liên tục hôn xuống cổ cô, rồi mút vào ti cô, chỉ một lần với anh không đủ, anh vẫn còn muốn làm thêm để đền bù cho 1 năm qua, anh lại nằm đè lên người cô lần nữa rồi đi vào, TUYẾT SAN cũng không từ chối vì cô cũng rất muốn anh, anh mạnh mẽ đi vào trong cô,bàn tay vuốt ve khắp mặt cô, anh lật người lại để cô nằm sấp trên người anh, rồi nằm phía dưới thúc vào,làm cả người cô đưa đẩy lên xuống, bộ ngực to căng sữa của cô đưa đến trước miệng anh

"hơ.... ơ.....anh....đừng uống nữa....của con..."

nghe cô nói,MINH không mút vào ti cô nữa nhưng vẫn ngậm trong miệng và dùng lưỡi trêu đùa

bà LỆ biết bây giờ MINH và TUYẾT SAN ở trên phòng làm gì rồi nên khi cơm đã nấu xong thì ông bà đã tự dọn ra ăn mà không gọi 2 người,

NHẬT HẠ đã qua rước bé SUN,bà LỆ nói khéo để NHẬT HẠ ở lại thêm một chút chờ MINH và TUYẾT SAN xuống rồi hãy chở SUN về

lát sau ông bà đã ăn cơm xong, bà LỆ rửa chén,bé AN và bé ÂN không ngủ nên NHẬT HẠ và ông TUẤN mỗi người bế một bé chơi với 2 bé,

bé SUN ngồi bên cạnh mẹ cứ nựng lên mặt bé AN vì bé AN rất hay cười nên người lạ hay quen bế bé cũng cười,

ông TUẤN cưng chìu cứ hôn lên cặp má bánh bao của bé ÂN, mặt của 2 bé suốt ngày bị ông bà hôn đã xệ luôn rồi

nhưng mà từ nãy giờ chắc cả 2 bé mới nhận ra là không thấy cha mẹ mình nên cả 2 bất đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy nên bé ÂN có hơi xụ mặt rồi,còn bé AN thì mặt hơi mếu,hai đầu mày lợt nhớt cũng bắt đầu nhíu lại nhưng chưa khóc,

" NHẬT HẠ mới qua chơi hả em" chỉ có một mình MINH xuống nhà

" em qua này giờ rồi, giờ em chuẩn bị về anh"

NHẬT HẠ đưa bé AN cho MINH bồng

" con xin phép về ạ, em về ạ" NHẬT HẠ chào ông TUẤN và MINH rồi nói với vào chào bà LỆ

bé SUN cũng chào ông TUẤN và MINH rồi chạy xuống bếp chào bà LỆ về, SUN muốn chào TUYẾT SAN nhưng MINH nói TUYẾT SAN đang tắm rồi kêu 2 mẹ con về sớm để tối,

NHẬT HẠ thầm nghĩ anh còn biết trời tối sao? nãy giờ THÀNH đã gọi điện hỏi cô về chưa mấy lần rồi đó, thiệt là! đi đón con tự lúc 5 giờ,bây giờ hơn 7 giờ luôn rồi

cả 2 bé nhìn thấy MINH thì mừng rỡ ê a lên như muốn hỏi mẹ đâu, cả 2 bé cùng tranh nhau lên tiếng nghe như một bản hòa tấu, 2 bé bây giờ thích nói chuyện lắm, có khi 2,3 giờ sáng là đã thức dậy ư a rồi,mà phải bắt MINH hoặc TUYẾT SAN thức theo 2 bé, 2 bé nói mà không nghe tiếng trả lời là liền không vui rồi la um xùm

mà phải chi cả 2 đứa thức một lượt đâu, toàn là đợi nói chuyện với đứa này một hồi tới khi ngủ rồi hai vợ chồng mới được ngủ thì đứa kia lại ư a lên tiếng,

mà bé AN bạo lực hơn nha, bé ÂN nói mà không nghe trả lời thì bé chỉ nói lớn hơn hoặc la làng lên thôi chứ bé AN là lấy tay tán lên mặt luôn, bàn tay nhỏ xíu tuy không đau nhưng mà đang ngủ ngon mà bị tán vậy thì sao không giật mình được,

tối ngủ thì bé AN nằm kế MINH nên MINH đã bị bé tán mấy lần,mà toàn là ngay giờ ngủ ngon không như là 3,4 giờ sáng này,

MINH nghĩ 2 đứa con gái anh mà sau này làm dâu là không bao giờ bị mẹ chồng la đâu vì gà chưa gáy là tụi nó đã thức rồi,

" ờ...sao vậy 2 cục vàng" MINH dịu giọng 2 bé

" e....ơh...aung..." hai bé vừa mếu vừa lên tiếng

" hở...ờ...mẹ tắm rồi, lát cha ẳm hai đứa đi kiếm mẹ nha "

" ưm.... ư..." .

||||| Truyện đề cử: Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng |||||

" ừ,ừ....cha biết rồi, "

" hư... hư..." mặt hai bé mếu máo, vẻ tủi thân

"ngoan,ngoan đừng có khóc nghe...cha ẳm lên kiếm nẹ nghe "

" cha ẳm bé ÂN lên phòng phụ con với" MINH nhờ ông TUẤN ẳm bé ÂN lên phòng cùng với anh, 2 bé cũng đến giờ bú sữa rồi

"ừ"

trên phòng TUYẾT SAN cũng vừa tắm xong, định xuống nhà,MINH ẳm bé AN vào đến cửa rồi chuyển qua cho cô, ông TUẤN không vào mà chỉ ẳm bé ÂN đúng trước cửa sau đó MINH quay lại ẳm bé ÂN từ tay ông rồi ông đi xuống dưới

MINH ẳm bé ÂN lại đặt xuống giường nằm gần bé AN

" để anh dọn cơm lên đây ăn luôn "

" dạ "

còn lại 3 mẹ con trên phòng, 2 bé vừa thấy TUYỆT SAN thì mở miệng cười toe toét, bé AN thì chưa đói nên nằm nhìn TUYẾT SAN nhiều chuyện con bé ÂN thì đang được cô cho bú,điện thoại cô đỗ chuông,là mẹ cô gọi, cô vẫn đang cho bé ÂN bú và cầm điện thoại bắt máy

phía bên kia,ông TÀI đưa mắt vào màn hình nhìn thấy TUYẾT SAN liền vội vàng rời đi chỗ khác không nhìn điện thoại nữa, TUYẾT SAN cũng quên là mỗi lần mẹ cô gọi thì ba cô cũng sẽ ở đó nên cô cũng có hơi ngại, cô chỉnh lại góc điện thoại chỉ quay mặt mình thôi còn bé ÂN đang bú trong lòng cô thì không thấy

nói chuyện với ba mẹ mình một chút thì cô quay cho hai ông bà nhìn cháu, cả 2 bé đang nằm gần nhau còn nắm tay, nhìn vào màn hình điện thoại thấy ông bà ngoại nên cả 2 bi bô nói chuyện với ông bà,

tụi nó hào hứng nói không ngừng con tranh nhau nói nhưng mà tụi nó nói gì nghe hiểu chết liền á

thấy MINH bưng cơm vào,ông bà liên kêu cô ăn cơm rồi tắt máy

lúc ăn MINH còn cố tình gắp những món lợi sữa cho cô nữa,cô liếc nhìn anh một cái,anh cưới hề hề, còn 2 bé con thì vui vẻ tự nói chuyện với nhau