Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 27: Kết. Cám dỗ



Cô ngước nhìn lên ngắm nhìn khuôn mặt của anh nửa tỉnh nửa mê mỉm cười nói....

- Nhưng sinh con....đau lắm!!

- Sẽ không đau đâu!

Nói rồi anh cúi xuống bế cô vào phòng, cô ngại ngùng nhìn anh nói.....

- Tắt đèn đi.....tôi muốn....ngủ!

- Được, vậy chúng ta khởi động chút rồi ngủ nha!

Cả đêm hôm đó trong phòng toàn vang lên tiếng gì ai cũng biết, sau khi làm xong thì anh hôn lên trán cô một cái rồi ôm cô vào lòng ngủ. Sáng hôm sau con bạn về nhà, thấy phòng khách toàn bia và đồ ăn vặt nên định vào phòng mắng thì thấy cô đang ngủ ngon trên giường.

Ở nhà bếp có mùi thơm, nên con bạn tò mò đi đến xem thì thấy Cố Hà Duy đang nấu ăn khiến cô ngạc nhiên vội hỏi....

- Sao anh lại ở đây?? Không lẽ đêm qua hai người....

- Cô nói nhỏ thôi, để Mộng Hoà ngủ thêm một chút!

- Không thể nào, rõ ràng bao năm qua Mộng Hoà tránh anh như tránh tà. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ??? Anh cưỡng ép nó đúng không??

- Là cô ấy chủ động trước!

Lúc này bên trong phòng có tiếng la hét của cô, con bạn lườm anh một cái rồi đi xem thì thấy cô đang hoảng loạn....

- Có chuyện gì à??



- Sao tao lại.....

- Không nhớ gì đúng không? Đêm qua mày làm gì?

- Tao làm gì nhỉ??? Đêm qua....

Cô ngồi suy nghĩ lại thì bao kí ức đêm qua ùa về khiến cô đỏ mặt trốn vào chăn, con bạn thở dài rồi nói....

- Ai cũng biết hết rồi, mày đi tắm thay đồ rồi xuống ăn đi! Cố Hà Duy đã nấu xong bữa sáng cho mày rồi.

Một lát sau cô ngượng ngùng đi ra thấy Cố Hà Duy vẫn đang ngồi ở đây nên cô định bỏ đi thì bị anh gọi lại....

- Mộng Hoà, đêm qua cô phát sinh quan hệ với tôi rồi giờ lại định đánh bài chuồn à??

- Là anh nhân lúc tôi say sỉn nên lợi dụng tôi!!

- Lợi dụng?? Cô xem trên người tôi đều có vết cắn của cô đây!!

Vừa nói anh vừa cởi áo sơ mi ra để lộ những vết đỏ bầm, khiến cô lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới. Thấy cô vẫn đang ngại ngần nên anh vui vẻ nói....

- Cô ăn xong bữa sáng này đi rồi thay đồ cùng tôi đi làm giấy đăng ký kết hôn sau đó thông báo hôn lễ với người nhà!

- Cái gì???

- Chẳng lẽ cô muốn đợi cái bụng to rồi mới chịu kết hôn sao??



- Sao anh lại chắc chắn như thế??

- Làm cả đêm khiến cô ngủ thiếp đi như vậy không dính mới là lạ!!

Cô nghe xong thì bất lực đành ngồi xuống ăn sáng, sau khi ăn xong cô đi cùng anh đến đăng kí kết hôn dưới sự chứng kiến của con bạn và Giang Tố Thành.

Tiếp đó là về ra mắt nhà anh, khi nghe tin sắp kết hôn thì ai nấy cũng đều phản đối nhưng khi anh nói cô đã mang thai thì mọi người trở nên vui vẻ nhanh chóng chấp nhận và còn hối thúc mau tổ chức hôn lễ.

Một tháng sau hôn lễ được tổ chức tại bãi biển, con bạn làm phù dâu nên cô hơi ấm ức nói....

- Thế là tao phải lấy chồng rồi!

- Dù gì Cố Hà Duy cũng là người tốt, mày đừng kén cá chọn canh nữa không thành bà cô ế bây giờ!!

Nói xong cả hai cùng nhau đi vào lễ đường, cô đi trước còn con bạn đi theo sau để cầm đuôi váy giúp cô. Cố Hà Duy nắm tay cô đeo chiếc nhẫn kim ***** *** tay rồi hôn lên môi cô một cái, những người xung quanh vỗ tay chúc mừng khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Một năm sau con bạn đến thăm thì thấy Cố Hà Duy đang chăm em bé, còn cô đang nằm trên ghế massage khiến cho con bạn ghen tỵ liền trêu....

\- Nhất mày rồi, con thì có chồng chăm! Trộm vía em bé dễ thương đáng yêu.

Vừa nói con bạn quay sang nhìn em bé nựng má, Cố Hà Duy đưa em bé cho con bạn bế rồi đi gọi người giúp việc chuẩn bị đồ ăn vặt. Cô đang hưởng thụ thì nhìn con bạn hờn dỗi nói....

\- Mày thấy có giống tao tí nào không?? Nhìn một phát là biết ngay con của cố Hà Duy!!

\- Hihih, thì mày ráng sanh thêm đứa nữa cho giống mày!!

\- Thôi khỏi he!!! Nghỉ khoẻ!