Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 20: Đi thăm



Nghe giọng anh giống như đang cầu xin cùng với ánh mắt mong đợi, dù gì mấy hôm nay ở nhà cũng sẽ xảy ra xung đột giữa nhà họ Trần với mẹ kế. Cô không muốn dính vào phiền phức nên cũng đang cần nơi ở tạm vài ngày nên gật đầu rồi nói....

- Được thôi, nhưng tôi muốn được thư giãn một mình!

- Tùy theo ý cô, tôi sẽ bảo người giúp việc sắp xếp lại phòng! Cô muốn đi đâu thì sẽ có tài xế đưa cô đi.

- Vậy thì chốt! Giờ tôi muốn đi tắm.

Nói xong cô bỏ đi lên phòng, người giúp việc thở dài hỏi anh....

- Sao tôi lại cảm thấy cô tiểu thư này rất khó chiều nhỉ??

- Cô ấy chịu tổn thương nhiều rồi, chỉ cần điều gì cô ấy thích thì tôi sẽ chiều theo ý muốn của cô ấy!

Anh nhìn theo bóng lưng cô đi trên lầu thì bất giác nở nụ cười tươi trả lời, cô vào phòng tắm mở nước ấm chảy ở bồn tắm rồi bắt đầu soi gương ngắm nhìn thân hình tự luyến nói....

- Thân hình đẹp như thế này mà phải gả cho tên lão già kia sao?? Nếu lão già đó mất vào đêm tân hôn thì hay biết mấy nhỉ!!

Vừa nói cô vừa nở nụ cười phấn khích đến phát rồ, khi thấy nước trong bồn tắm đã đầy thì cô đến bồn tắm ngâm mình rồi tắt nước. Cô thư giãn trong bồn nước ấm khiến cho tâm trạng thoải mái hơn, vừa nhắm mắt định tận hưởng một chút thì cô lại ngủ quên mất.

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường còn Cố Hà Duy đang ngồi bên cạnh, trông thấy cô đã tỉnh thì anh lo lắng hỏi....

- Cô thấy trong người thế nào rồi??



- Hơi nhức đầu một chút!

- Vậy cô ở đây nghỉ ngơi đi, để tôi gọi người chuẩn bị cháo và thuốc cho cô!

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, cô nhìn đồng hồ thấy đã 18h tối nên đi xuống giường thay đồ để đi ra ngoài. Khi cô xuống lầu thì thấy anh đang nói chuyện với một người nên tỏ vẻ không quan tâm đi xuống, anh thấy cô đã rời giường nên bất ngờ vội đi đến bảo cô lên phòng nghỉ ngơi thì cô lạnh lùng nói....

- Bây giờ tôi có việc, không biết anh có thể gọi tài xế giúp tôi không?

- Cô không ở lại ăn một chút rồi đi được sao?

- Tôi sẽ ăn ở ngoài!

Không đợi anh phản ứng thì cô quay người đi ra ngoài, bên ngoài có chiếc xe đậu sẵn nên cô nhanh chóng lên xe chậm rãi nói với tài xế....

- Đến bệnh viện xxx!

Tài xế nhìn thấy anh đang đứng ở ngoài nên cũng lâi xe rời đi, dọc đường điện thoại đổ chuông cô nhìn dòng chữ trên màn hình rồi mệt mỏi bắt máy.....

- Gì thế?

- .....

- Cứ tiếp tục theo dõi bà ta!

- ......



- Chưa có chỉ thị của tôi thì các người không được ra tay!

Cô tắt máy nhìn ra bên ngoài được một lúc thì đã đến bệnh viện, tài xế bối rối nói....

- Tôi sẽ đậu xe ở gần đây, khi nào cô xong việc thì cứ gọi cho tôi!

Trông thấy bên kia đường có bán hoa và trái cây nên cô xuống xe đi đến đó để mua một túi hoa quả rồi đi vào trong bệnh viện, theo địa chỉ từ người gửi tin nhắn thì khi cô đến nơi thấy cô em gái đang hoảng sợ ở trong lòng người yêu cũ.

Lúc này người yêu cũ thấy cô đến thì liền nói với cô em gái.....

- Chị của em đến thăm em kìa!

Cô em gái nhìn lên thấy cô như vớ được cọng rơm cứu mạng liền nói....

- Mộng Hoà, tôi không muốn gả cho tên khốn đó đâu!

- Kiều Nữ em đừng kích động!

Người yêu cũ một bên an ủi cô em gái đang run rẩy sợ hãi, cô đi đến tỏ vẻ vô tội quan tâm nói....

- Nhưng mà dì đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi, tôi đâu thể can thiệp vào chuyện này được??!

- Nhưng chị có thể cầu xin ba giúp tôi mà???