Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 13: Trốn thoát



Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm ở bệnh viện, cảm giác đau nhói từ bụng và nơi nhạy cảm khiến cô không hiểu mình bị gì. Lúc này cô y tá đi vào kiểm tra thì thấy cô đã tỉnh, trông thấy y tá cô vội hỏi....

- Cô ơi, tôi bị sao thế ạ?

- Cô chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi, bây giờ thì không sao nữa!

- Nhưng mà tại sao chỗ đó.... nó lại đau vậy?

- Chắc có lẽ là cơn đau do thuốc đã hết ngấm, trong lúc phẫu thuật có tiêm thuốc cho cô khỏi đau ấy mà, nghỉ ngơi vài ngày nó sẽ khỏi!

Cô nghe vậy thì vẫn không tin cho lắm, sau khi được y tá tiêm thuốc an thần thì cô ngủ quên mất. Đến nửa đêm cô giật mình thức giấc thì nghe tiếng có người đang nói chuyện bên ngoài, cô cố nhịn cơn đau tò mò đi đến bên cửa nghe lén.

- Chuyện tôi nhờ cô thế nào rồi?

- Tôi đã nói rằng cô ta chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi, cơn đau là do trong quá trình phẫu thuật tiêm thuốc cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn!

- Thế cô ta có nghi ngờ gì không?

- Không, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ta rồi, có lẽ bây giờ vẫn chưa tỉnh!

- Được rồi, đây là phần thưởng của cô!



Sau khi nghe được một lúc thì bên ngoài yên lặng, cô mở cửa hở một chút nhìn ra bên ngoài không thấy ai nên nhẹ nhàng rời đi. Khi ra đến cửa ngoài thì thấy có vài người vệ sĩ đang ngồi nhìn xung quanh khiến cô hơi cảnh giác, khi có người phụ nữ đi ngang cô vội níu tay họ lại kéo vào một góc....

- Cô có điện thoại không ạ? Cháu cần gọi cho người nhà một chút!!

- Đây, cô cầm lấy!

Người phụ nữ lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho cô, cô cầm lấy rồi bấm gọi cho con bạn. Khi thấy số lạ gọi đến con bạn vội nghe máy.....

- Alo, ai vậy?

- Tao Mộng Hoà nè!

- Mày đang ở đâu?

- Tao đang ở bệnh viện, bệnh viện gì nhỉ?

Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh, người phụ nữ nghe vậy thì thản nhiên nói...

- Bệnh viện Tâm x!

- À đúng rồi, bệnh viện Tâm x!

- Ở đó có ai không?



- Có vài vệ sĩ đang ở đây!

- Vậy để tao gọi thêm người rồi tao qua đó ngay!

Cô ừm một tiếng rồi tắt máy quay sang trả lại cho người phụ nữ, trông thấy cô có vẻ đang gặp khó khăn nên người phụ nữ tò mò hỏi....

- Cô đang gặp chuyện gì à?

- À thì.... những người ngoài kia đang canh chừng tôi bỏ trốn, họ muốn bắt tôi về nhà ép hôn ấy!

- Thế cô cần tôi giúp gì không?

- Có thể sao?

Nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ, hai người đi vào một phòng gần đó đổi đồ cho nhau. Sau khi bàn giao xong xuôi thì cô trốn vào một góc còn người phụ nữ cải trang cô đi lên sân thượng, những người ở trên sân thượng bị doạ sợ vội gọi bảo vệ lẫn bác sĩ còn người phụ nữ luôn miệng nói rằng mình là Mộng Hoà muốn tự sát khiến nhiều người lầm tưởng thật nên chạy đi gọi người cứu trợ.

Vài tên vệ sĩ và mọi người chạy lên sân thượng để xem tình hình, còn cô nhân lúc bên ngoài không có ai vội đi ra ngoài bắt taxi đến nhà con bạn.

Con bạn đến bệnh viện chậm một bước tìm khắp nơi nhưng không thấy vội gọi cho Giang Tố Thành dẫn người đi tìm xung quanh, khi nghe người khác đồn rằng cô đang ở sân thượng đòi tự sát thì cũng sợ cô nghĩ quẩn vội chạy một mạch lên.

Khi mấy tên vệ sĩ đi lên thấy không phải Mộng Hoà thì nghĩ ngay cô đã bỏ trốn nên chia nhau ra đi tìm, lúc này Giang Tố Thành dẫn theo người tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy lại vô tình chạm mặt với mấy tên vệ sĩ.