Chuyện Tình Không Lường Trước

Chương 28



"Tôi, tôi sẽ làm... buông ra đi ạ...."

"Cậu cũng có biết cách làm đâu. Không lẽ ngoài tôi ra cậu còn mở chân ra cho người khác chơi qua rồi à?"

"...."

In Seop nhẹ lắc đầu.

"Vậy thì ở yên đó. Nếu lưu nó lại ở bên trong thì chỉ có mình cậu mệt thôi."

Lee Woo Yeon để cậu dựa vào tường nhà tắm sau đó đâm ngón tay vào lấy toàn bộ thứ bên trong ra. Khi ngón tay trượt qua nếp gấp, tinh dịch đọng lại theo đó chảy ra ngoài.

Choi In Seop nhăn mặt nhẹ cắn lấy môi mình khi cảm giác được rõ ràng dòng tinh dịch đang chảy dọc bên mép đùi. Ngộ ra được sự thật rằng bản thân lên đỉnh khi bị dương vật của đàn ông ra vào phía sau khiến cậu nổi hết cả da gà.

Lee Woo Yeon vừa dùng ngón tay khuấy đảo phía sau cậu vừa điềm đạm nói:

"Với từng này tinh dịch, nếu cậu là con gái thì sẽ có thai luôn rồi đấy."

"......"

"Như thế nào? Cảm giác tinh dịch của người mình thích lấp đầy bên trong cơ thể cậu."

Choi In Seop không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc Lee Woo Yeon mong muốn câu trả lời như thế nào mà lại có thể đặt ra một câu hỏi vô liêm sĩ như thế. Nếu có thể cậu chỉ muốn bịt tai lại và lọc bỏ hết những lời mà Lee Woo Yeon nói.

"Cái nào ổn hơn?"

"...Vâng?"

"Dùng miệng trên uống, với dùng miệng dưới uống. Chỗ nào ngon hơn?"

Lee Woo Yeon với nụ cười cưng chiều hết chỗ nói, liên tục hỏi In Seop những câu dâm loạn.

"Cậu In Seop. Nói thử tôi nghe xem, chỗ nào uống ngon hơn."

"Sao, ...Sao lại hỏi cái đó...."

Chân In Seop run lẩy bẩy. Sau một hồi quấn lấy nhau trên giường đến giờ thể lực còn chưa thể hồi phục. Ấy vậy mà Lee Woo Yeon liên tục dính sát phía sau cậu và nói ra những lời dâm đãng, khiến thần trí của cậu cũng không thể nào tỉnh táo lại nổi.

"Nói thử xem nào. Nhanh lên."

Ngón tay Lee Woo Yeon liên tục ra vào phía sau nhanh hơn tựa như thúc giục câu trả lời từ cậu. Mặc dù bên trong không còn gì để lấy ra nữa, nhưng ngón tay của hắn vẫn tiếp tục khuấy đảo.

"Chỗ nào tốt hơn nhỉ?"

"Rốt cuộc thì sao anh lại hỏi chuyện đó chứ..."

"Trả lời đi."

Hắn lạnh mặt yêu cầu câu trả lời từ cậu. Choi In Seop thực sự muốn khóc lắm rồi. Dù miệng có rách cậu cũng không thể nào thốt nên câu dùng miệng liếm cái đó của đàn ông thích lắm. Hoặc là dù có chết đi cậu cũng không thể nào nói rằng mở chân ra cho đàn ông chơi thích hơn được. Ngay khi cậu muốn nói ghét cả hai thì lại quá sợ hãi ánh mắt sáng bừng của hắn đứng phía sau.

"T, tôi, chỉ là...."

Bỗng nhiên đầu ngón tay hắn chạm phải nơi nào đó khiến cho cơ thể cậu giật nảy hướng về phía trước.

"Sao thế? Đau à?"

"......."

"Chạm vào đây làm đau cậu à?"

Lee Woo Yeon vừa ấn nơi ban nãy đầu ngón tay chạm vào vừa hỏi cậu. In Seop khẽ hức một tiếng rồi cắn môi mình.

"Đau lắm hả? Làm như thế này cũng đau sao?"

Lee Woo Yeon vờ như cái gì cũng không biết ghé tới sau tai cậu hỏi đầy lo lắng, ngón tay thì nhẹ sờ lướt qua nếp gấp bên trong. In Seop dựa cả cơ thể vào tường tựa như sắp ngã tới nơi.

"Cậu In Seop. Cậu ổn chứ?"

"...Rút... ngón tay... ra đi ạ...ức...."

Cảm giác khi ngón tay chậm rãi rút ra rõ rệt chạy dọc đốt sống lưng làm cậu nổi da gà. Trong khi đợi In Seop đang thở hổn hển bình tĩnh lại, Lee Woo Yeon vừa nói vừa nheo mắt.

"Ngón tay của tôi ngon tới vậy sao? Cái miệng dưới của cậu cứ như muốn nhai nuốt luôn ngón tay của tôi."

"......!"

In Seop ngạc nhiên khi cảm nhận được thứ cứng rắn đâm vào giữa mông cậu. Ngay lúc cậu định quay lại nhìn thì Lee Woo Yeon đã nắm lấy cánh tay cậu và ấn cậu lên tường nhà tắm.

"Nhìn cái cách cậu ăn ngấu ăn nghiến ngón tay của tôi thế kia thì làm một lần thôi chắc không đủ với cậu rồi."

"Ah, không, không phải."

Đầu dương vật của hắn cọ cọ vào giữa hai chân cậu. Lee Woon Yeon vừa ngậm lấy tai cậu liếm mút vừa nói:

"Dù sao thì tôi cũng có lương tâm mà... Vì là lần đầu của cậu In Seop nên tôi chỉ định làm một lần rồi thôi. Nhưng mà cậu đã muốn đến thế thì tôi chỉ còn cách đâm nó vào cho cậu thôi."

"Đ, đừng mà.... Đừng.... Làm thế." In Seop sợ đến mức run lẩy bẩy nói.

Bây giờ chỉ đứng dậy thôi cậu cũng thấy khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ của Lee Woo Yeon thì đừng nói nhà tắm, ngay cả cửa phòng ngủ cậu cũng lết không ra.

"Miệng thì nói thế thôi chứ nhìn vật nhỏ cương cứng của cậu xem, nó còn đang cọ vào tường nhà tắm kìa."

"Cái đó là do anh Lee Woo Yeon đẩy từ phía sau nên...."

Phía sau cậu bị hắn dính chặt nên không còn cách khác cậu phải dựa sát cơ thể lên tường. Vậy mà Lee Woo Yeon lại nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng rồi càng dính chặt cọ xát lên cơ thể cậu.

"Tôi cũng lâu lắm rồi mới làm, quả nhiên là làm một lần thôi thì không đủ mà."

"A...a, không..."

"Thứ đang chạm vào trứng của cậu, là dương vật của tôi đó. Sờ nó thử đi."

Lee Woo Yeon kéo một tay cậu xuống dưới rồi đặt vào thứ giữa hai chân hắn.

"Sờ rồi này. Thấy thế nào?"

"Ức..."

Lee Woo Yeon cọ cọ dương vật vào cái lỗ nhỏ nhạy cảm đang sưng phồng lên của In Seop, hắn gật gù kiên trì tiếp tục hỏi cậu.

"Tôi đang hỏi là cậu thấy nó như thế nào."

"...Cứng...lắm ạ."

In Seop không biết nên nói cái gì nữa, dành thật lòng thật dạ nghĩ sao nói vậy.

"Và?"

"Nóng, lớn..."

"Cậu muốn tôi đâm nó vào chỗ này của cậu đúng không?" Lee Woo Yeon đưa tay chạm vào cái miệng nhỏ giữa hai mông cậu vừa hỏi.

In Seop lắc lắc đầu, làm nữa thì cậu thực sự chịu không nổi đâu, cậu sẽ chết mất.

"Cậu cứ nói dối mãi thế này chắc là muốn dùng miệng liếm mút nó rồi."

Lee Woo Yeon để cậu quỳ dưới nền nhà tắm, nói:

"Liếm."

Dương vật của Lee Woo Yeon không biết từ bao giờ đã cương cứng lên, gân xanh nổi lên bao quanh càng làm nó càng thêm to lớn. Cậu khẩn thiết nhìn vào mắt hắn và lẩm bẩm nói:

"Làm ơn, đừng mà."

"Cậu vì muốn liếm cái này nên mới đuổi theo tôi suốt thời gian qua còn gì. Nào, tôi sẽ để cậu liếm thoả thích."

Hắn như thể ban tặng lòng hảo tâm dâm loạn, đút hết dương vật vào miệng cậu. Cảnh tượng cậu vừa khóc vừa há to miệng cố gắng nuốt trọn dương vật to lớn thực sự đã chạm phải ngòi nổ dục vọng của hắn.

"Cậu cố ý làm thế này à?"

".........?"

"Tôi muốn hỏi là liệu cậu có phải đang dở trò để làm cho tôi nóng lòng, khiến tôi nhanh nhanh đâm vào phía sau cho cậu hay không thôi."

"K...không phải."

"Ai kêu cậu là nhả nó ra khỏi miệng. Ngậm lại nhanh."

Choi In Seop lại mở miệng và nuốt lấy dương vật của Lee Woo Yeon. Dù có làm mấy lần thì cậu cũng không thể nào quen được, trong miệng nhét đầy một cây gậy thịt rắn chắc. Như hắn đã từng nói, đây là cảm giác bị xúc phạm.

Hắn đang đẩy eo một cách thô bạo trước mặt cậu thì bỗng dừng lại, hắn để In Seop nằm trên sàn nhà tắm và áp lên người cậu.

"Được rồi. Tôi sẽ đút nó vào như ý muốn của cậu."

"Tôi chưa bao giờ muốn như vậy..."

Lee Woo Yeon tách hai chân cậu ra, đẩy dương vật nóng bừng như vũ khí vào cái miệng nhỏ. Nơi đó sau khi đã làm qua một lần thì ra vào dễ dàng hơn so với trước đây, nhưng vẫn khó có thể di chuyển được. Lee Woo Yeon vươn tay ra lấy vòi hoa sen. Hắn chỉnh sao cho nước vừa đủ ấm rồi đưa vòi hoa sen xuống phía dưới cậu và bắt đầu đâm vào rút ra. Mỗi khi dương vật của hắn ra vào, nước từ vòi hoa sen cũng men theo đó chảy vào bên trong cậu. Tiếng nước nhóp nhép bạch bạch đập vào nền phòng tắm vang lên. Nước đã chảy vào trong cái miệng nhỏ của cậu liên tục rò rỉ ra ngoài theo chuyển động của hắn.

"Nhìn cái miệng nhỏ này chảy nước ướt át nhìn cũng ngon thật đó."

"Ah, hư ức, ah, làm, làm ơn...."

Choi In Seop một bên khóc nức nở một bên bám vào cánh tay của Lee Woo Yeon. Hơi thở thì dồn dập, đầu óc choáng váng và phía dưới tê buốt, cứ thế này cậu sẽ chết mất.

"Ah, ah!! Á, ư! Ah, tôi, uh, ah, đợi đã, ah!"

Cậu muốn dừng cảm giác khác lạ đang chạy dọc cơ thể này lại dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Chết tiệt, cậu siết chặt muốn chết... tôi luôn rồi...Ực"

"Ah! Anh Woo... Woo... Yeon... tôi... ư, ah!!!"

Lee Woo Yeon nắm lấy vai Choi In Seop và để cậu ngồi lên cơ thể của hắn. Trọng lượng cơ thể đè nén làm nơi giao hợp giữa hai người càng sâu hơn. In Seop mệt mỏi rã rời bị hắn ôm qua ôm lại như một con rối đứt chỉ. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn dùng chút sức cũng có thể bẻ gãy của cậu và bắt đầu đưa đẩy thân dưới.

"Ha, In Seop à, cái lỗ của cậu chặt như muốn cắn đứt dương vật của tôi luôn... Ha a. Không thể rút ra được luôn mà. Nó cứ hút chặt lấy tôi, như thế này, đ*t mẹ, cậu đang ăn dương vật của tôi đấy à."

"Ah, ư... Hức! Ah, tôi, anh, Woo Yeon... làm, làm ơn... tha...."

"Cậu, muốn ăn nó, tới vậy luôn à? Này, ăn đi.... Ha a. Tôi sẽ đâm sâu vào bên trong cho cậu, nên là siết chặt lấy nó và ăn thật ngon vào nhé."

Mỗi khi hắn dùng sức thúc mạnh mạnh lên, In Seop lại khóc nức nở và ôm chặt lấy Lee Woo Yeon. Khi làm tình Lee Woo Yeon rất ghét việc bị cơ thể dính đầy mồ hôi của phụ nữ ôm lấy. Những lúc như vậy, hắn thường lặng lẽ hạ eo của những người phụ nữ xuống và đâm vào từ phía sau để khiến họ không thể nhúc nhích lung tung được nữa.

Tuy nhiên, khi Choi In Seop khóc lóc như một đứa trẻ và bám chặt vào hắn, kỳ lạ thay hắn lại không hề ghét một chút nào. Hơn nữa hắn còn một bên đâm thúc một bên ôm lấy đầu cậu bằng một tay để cậu có điểm tựa và không bị ngã.

"Cho cậu ăn bằng phía dưới ngon hơn phải không?"

"Ah! A, ha, hức, ư!!"

"Tôi sẽ cho cậu tất, nên là ăn nhiều vào, ha a, ăn hết đi. Mẹ kiếp, sướng vãi c*c."

"Ah... tôi... chết... mất... làm ơn... a hức!"

Câu nói mệt muốn chết của Choi In Seop không phải là lời nói dối, ban nãy vật nhỏ của cậu vẫn còn sung sức thì giờ đây đã thiếu sinh khí mà dần nhỏ xuống. Nếu ở trạng thái bình thường thì hắn sẽ chạm vào vật nhỏ của cậu giúp cậu bắn cùng nhau. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian rảnh rỗi, Lee Woo Yeon liên tục thúc mạnh vào cơ thể của Choi In Seop với cảm giác miệng đắng lưỡi khô và đầu óc đang dần tê liệt.

Cơ thể mỏng manh của cậu lắc lư liên tục không ngừng. Một lát sau, Lee Woo Yeon đạt đến khoái cảm, một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn vào tận sâu bên trong cơ thể của cậu. Hắn thở hổn hển ôm lấy cậu đang khóc nức nở vào lòng.

Mặc dù đã kết thúc nhưng hắn vẫn không muốn rời khỏi cơ thể của cậu, thế nên hắn cứ thế ôm lấy thân thể cậu một lúc lâu.

Kết quả thì là Lee Woo Yeon phải ôm một Choi In Seop sức cùng lực kiệt ra khỏi phòng tắm.