Chuyện Tình Không Lường Trước

Chương 23



Lee Woo Yeon không nói không rằng kéo cậu vào ghế sau. Tiếng cửa xe ghế sau đóng lại vang lên một cái rầm khiến Choi In Seop giật nảy mình.

"Sao..."

"Cậu không biết nên mới hỏi à?"

Lee Woo Yeon đẩy Choi In Seop ngồi lên ghế rồi nói, bản thân thì tự giác ngồi xuống bên cạnh cậu. Choi In Seop yên lặng nhìn vào mặt của Lee Woo Yeon, vì cậu thực sự không biết nên mới hỏi mà.

"Cứ là dương vật của đàn ông thì cậu lại mụ mị cả lên nhỉ."

"..........!"

"Vì Kang Young Mo kêu cậu sờ nó nên cậu đã sờ sao? Nếu là dương vật đàn ông thì của ai cũng được, cậu đều thích hết à?"

"Kh, không ạ. Vì Kang Young Mo anh ta vội đi vệ sinh, và không thể đứng dậy nên..."

"Vậy nên cậu liền hứng nước tiểu cho tên khốn Kang Young Mo đó à? Cậu thật sự không biết xấu hổ là gì nhỉ."

"Vì là bệnh nhân nên...."

"Thế thì có y tá để làm gì? Trả tiền cho người chăm bệnh để làm cái quái gì."

"Anh ta nói không thích y tá, còn người chăm bệnh thì đi ăn mất rồi, vậy nên tôi không còn cách nào khác."

"Không còn cách nào khác? Nên là cậu chạm tay vào dương vật của Kang Young Mo? Vì vậy nên thằng khốn đó mới muốn mượn cậu In Seop, không phải à?"

"Không, không phải vậy đâu..."

Lee Woo Yeon mỉm cười hỏi: "Vậy thì tại sao Kang Young Mo đột nhiên lại đòi mượn cậu In Seop nhỉ?"

Ánh mắt sắc bén chạm vào má khiến cho mặt cậu dần nóng rát. Choi In Seop chớp chớp mắt rồi lắc đầu ý chỉ cậu không biết.

"Không phải là cậu một bên giả vờ không biết gì cả, một bên lại chảy dãi với đàn ông đó chứ? Cũng đúng, những thằng khốn trong nhà vệ sinh cũng thế, cả cái thằng ở bar cũng vậy, không có lý do gì để Kang Young Mo không bị mê hoặc cả bởi cậu cả."

"Không phải đâu ạ, tuyệt đối không phải như vậy."

Oan ức cho cậu quá. Sự cố xảy ra trong nhà vệ sinh là một việc khủng khiếp đến mức cậu muốn xoá nó ra khỏi cuộc đời của cậu. Việc xảy ra với người ngoại quốc trong bar cũng chỉ là vì cậu hỏi đường tơi nhà vệ sinh mà thôi.

"Để xem cậu xoa nắn tốt đến mức nào mà ngay cả một tên tính cách thối tha như Kang Young Mo cũng bị mê hoặc nào."

Lee Woo Yeon chồm lên người Choi In Seop. Mặt Choi In Seop trở nên trắng bệch, cậu nhanh chóng lắc lắc đầu.

"Làm thử đi."

"Anh đang hiểu lầm rồi."

Lee Woo Yeon kéo tay của Choi In Seop đặt vào giữa đũng quần của mình, nói: "Không có gì hiểu lầm cả. Vì tôi đang nói đúng như những gì tôi đã nhìn thấy."

"Làm thử đi. Như những gì cậu đã làm với Kang Young Mo ấy."

"Làm ơn...."

Cảm giác bối rối và bất an dâng lên khiến cho khuôn mặt của Choi In Seop nóng ran. Sự bất an lưu lại trong đôi mắt to tròn của cậu.

"Sẽ có người tới."

"Có tới cũng chẳng nhìn thấy được. Cậu biết rõ mà."

Cửa sổ của những chiếc xe mà nghệ sĩ đi thường được làm màng chắn đen hơn gấp mấy lần xe hơi bình thường. Bên trong còn treo cả rèm cửa nữa, nên thậm chí ngay cả khi đến gần rồi nhìn vào, cũng không thể nhìn thấy được bên trong có người hay không. Đây là phương tiện phòng thủ tối thiểu để bảo vệ cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ tránh khỏi fan cuồng.

Hiện tại, điều đó lại trở thành mối nguy hiểm của Choi In Seop. Lee Woo Yeon kéo khóa quần xuống. Choi In Seop có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên đã cố gắng giãy giụa bằng toàn bộ sức lực.

"Không có, tôi thật sự không làm gì cả. Vì là bệnh nhân, vậy nên... tôi nói thật đấy. Anh hãy tin tôi đi."

"Tôi cũng muốn tin cậu In Seop lắm."

Lee Woo Yeon đưa tay nắm lấy khuôn mặt của cậu. Biểu cảm trừng mắt giận dữ doạ nạt cậu cho tới tận ban nãy của hắn biến mất không còn một dấu vết.

"Tôi muốn tin nên mới thế này đó."

"............."

"Tôi muốn tin lắm, nhưng cậu cứ hay làm ra những hành động khiến tôi không thể nào tin cậu nổi."

Lee Woo Yeon cưỡng chế kéo tay của Choi In Seop đặt vào nơi nằm giữa hai chân mình.

"Dùng tay làm tôi bắn đi."

"........!"

"Dùng tay làm tôi bắt đi xem nào. Sao? Không làm nổi?"

"Làm ơn, đừng như vậy mà. Tôi xin anh."

"Cậu đã nói là cậu thích tôi mà. Vậy nên cậu mới làm ra mấy trò đó còn gì. Cậu làm như thế xong bây giờ lại có thể đi xoa nắn dương vật của thằng đàn ông khác còn của tôi thì cậu lại không thể, In Seop, cậu giỡn mặt với tôi đấy à?"

Choi In Seop cho tới bây giờ vẫn run rẩy dùng sức kéo tay về phía sau. Nhưng gương mặt của Lee Woo Yeon không hề biến sắc, một tay hắn giữ chặt tay cậu một bên thản nhiên nói: "Làm nhanh lên. Còn lịch trình kế tiếp phải làm nữa."

Cách nói chuyện của hắn cứ như thể đang đứng xếp hàng dài tại quán cà phê, sau đó mở miệng hối thúc nhân viên pha chế làm nhanh lên vậy. Lee Woo Yeon đan tay hắn vào tay cậu rồi luồn tay vào bên trong quần lót.

Mặt Choi In Seop nhăn thành một đống, cậu bị ép buộc cầm lấy dương vật nửa cương cứng của hắn. Chất lỏng dinh dính chạm vào lòng bàn tay của cậu.

"Cậu định cứ cầm nó vậy thôi à?"

"........"

"Cậu chưa tự xử bao giờ sao? Cậu cứ xem như nó là dương vật của cậu đi."

"...Tôi..."

Choi In Seop gần như không có kinh nghiệm gì về việc thủ dâm cả. Một thời gian dài trong thời kì nhận thức về giới tính, vì trái tim này nên cậu bị cấm tiệt mọi hành động gây áp lực lên nó. việc làm tình hay tự xử cũng nằm trong số những hành động gây áp lực đó. Chỉ có một lần duy nhất, lúc đấy cậu vào nhầm trang tìm kiếm nên ngay sau đó cậu đã tắt máy đính đi và ôm trong mình đầy cảm giác tội lỗi. Đêm hôm đó, bỗng dưng nhiệt độ cơ thể tăng cao cậu rên rỉ trong giấc ngủ mơ màng, đến sáng khi tỉnh dậy thì cậu đã nhìn thấy quần lót mình ướt mèm rồi. Đó là giấc mộng tinh gần giống việc tự an ủi lần đầu cũng như lần cuối của cậu.

Thấy Choi In Seop cúi đầu lắp bắp, Lee Woo Yeon hỏi lại cậu với tâm trạng khó tin: "Không lẽ, cậu thật sự chưa từng làm qua sao?"

"........"

"Một lần cũng không có?"

Cậu im thin thít. Lee Woo Yeon thấy thế thì phá lên cười lớn. Hắn không nghĩ tới là trên thế gian này lại còn có một con người khó tin như cậu.

"Hahahaha, vậy thì tốt rồi. Nhân dịp này cậu học hỏi đàng hoàng là được thôi."

Lee Woo Yeon thả lỏng bàn tay đang đan lấy tay của cậu, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

"Làm như thế này, không được bóp quá mạnh, chừng này là được. Biết chưa nào?"

Mặc dù đang làm một hành động vô cùng dâm đãng, nhưng giọng nói ghé sát bên tai cậu thì thầm của Lee Woo Yeon tựa như đang đọc thơ vậy, thanh tao và mềm mại.

"Sờ cả tinh hoàn nằm phía dưới nữa. Đúng rồi, giỏi lắm. Thử xoa nắn phần đầu bằng ngón tay đi."

"........"

Choi In Seop cảm thấy tai mình đang cháy lên vì những từ ngữ thô tục liên tục rót vào tai cậu. Phần vành tai chạm trúng những câu chữ của Lee Woo Yeon nóng bừng lên như thể nhiệt độ toàn thân của cậu đang tập trung hết tại nơi đó. Lòng bàn tay cậu dần trở nên ẩm ướt khiến cho cảm giác lên xuống trơn tuột càng trở nên rõ ràng hơn.

"Cậu cứ nghĩ đây là dương vật của cậu đi. Chính là làm như thế này đó."

Lee Woo Yeon vừa dạy cho cậu từng thứ một như dạy con nít vừa đứt quảng thở dốc. Choi In Seop nhắm chặt mắt, tay thì di chuyển theo yêu cầu của Lee Woo Yeon. Trong xe có tiếng thở khe khẽ cùng nguồn nhiệt nóng hổi từ Lee Woo Yeon phát ra.

"Làm tốt lắm, nhanh hơn chút nữa đi... Ha ah."

Lee Woo Yeon dường như không thoả mãn với tốc độ di chuyển tay của Choi In Seop, hắn đặt tay mình lên tay cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cảm nhận được lòng bàn tay của cậu mềm mại như em bé. Lee Woo Yeon đột nhiên nghĩ rằng nếu hắn chạm vào mọi ngóc ngách ở trên cơ thể của Choi In Seop thì không biết cảm giác sẽ mềm mại đến mức nào nữa.

Nghĩ là làm, hắn vươn tay ra luồn vào trong quần áo của Choi In Seop. Sau đó, hắn dùng đầu ngón tay xoa nắn đầu ngực của cậu. Choi In Seop đang nhắm chặt mắt thì bất ngờ đến mức trợn mắt cả lên.

"B, bỏ tay ra...ức."

"Ngồi yên nào, mẹ kiếp, tôi sờ có mỗi chỗ này thôi mà."

Đầu ngón tay Lee Woo Yeon bắt đầu véo mạnh đầu ngực của Choi In Seop. Mặc dù Choi In Seop vừa lắc đầu vừa kêu hắn dừng lại đi nhưng Lee Woo Yeon đã không còn có thể thoả mãn chỉ bằng tay nữa rồi.

"Ai cho cậu dừng tay lại, làm nhanh lên."

"Nhưng mà..."

"Người mà cậu thích đang chạm vào cậu thì phải thích lắm chứ nhỉ. Nhìn đi, nó cứng lắm luôn rồi này."

Lee Woo Yeon vừa xoa nắn đầu ngực bị hắn làm cho dựng đứng lên của cậu vừa nói: "Đàn ông cũng cảm thấy sướng ở đây đó."

"...Làm ơn..."

Chỉ là chạm vào ngực một chút thôi mà Choi In Seop đã rơi nước mắt lã chã, hiện tại cậu không biết phải làm gì nữa. Đừng nói là di chuyển tay, hiện tại cậu chỉ có thể ngồi đó thở hổn hển với cơ thể đỏ ửng. Rõ ràng là nếu cứ thế này mãi thì qua một trăm năm nữa hắn vẫn không thể nào lên đỉnh nổi. Lee Woo Yeon chậc một tiếng, hắn nói: "Mở miệng ra nào."

".........!"

"Theo tôi thấy thì tay của cậu In Seop vẫn chưa quen việc cho lắm. Miệng thì có cái lỗ là được thôi, nào, mở miệng ra."

Choi In Seop ngậm chặt miệng lại rồi quay đầu sang phía đối diện. Lee Woo Yeon nhăn mày, hắn mạnh mẽ nắm chặt cằm của Choi In Seop buộc cậu phải há miệng ra. Sau đó hắn nhét cây gậy thịt ướt át vào cái miệng còn chưa mở ra hết của cậu. Bỗng dưng khoang miệng bị nhét đầy, Choi In Seop ực một tiếng cố gắng hít thở.

"...Sướng thật."

Lee Woo Yeon vừa chạm ngón tay vào vành tai Choi In Seop vừa nói: "In Seop à,... chết tiệt, miệng của cậu nóng thật đấy, tuyệt quá."

Lee Woo Yeon để đầu của Choi In Seop dựa vào ghế. Hắn nắm lấy cánh tay đang quơ quào của cậu choàng qua eo mình.

Hắn một bên đẩy hông lên một bên hỏi cậu: "Thế nào? Có thích không?"

".........! .........!"

"Vì tôi dùng dương vật chọc vào miệng cậu,.... nên cậu thấy thế nào?"

Dẫu biết rằng miệng của Choi In Seop bị lấp đầy bởi dương vật của hắn nên không thể nào trả lời được, nhưng Lee Woo Yeon vẫn tinh quái đặt câu hỏi cho cậu.

"Thứ đang cạ vào vòm miệng cậu là quy đầu của tôi đấy. Ha ah...hạ lưỡi xuống thêm chút nữa. Đúng rồi, giỏi lắm."

Bàn tay xinh đẹp tao nhã của Lee Woo Yeon vuốt ve cần cổ Choi In Seop. Xúc cảm lướt qua lòng bàn tay Lee Woo Yeon, mềm mại hơn hắn nghĩ nhiều. Càng vuốt ve cơ thể run rẩy tựa như chú chó nhỏ bị rớt xuống nước kia của Choi In Seop, Lee Woo Yeon càng cảm thấy khao khát.

"Ngậm dương vật đàn ông trong miệng, cái biểu cảm này cũng tuyệt thật đấy."

"............."

Giọt nước mắt đọng trên mi mắt cậu chảy xuống. Dù cậu không muốn khóc đi chăng nữa thì cảm giác cứng rắn bị chọc vào cổ khiến nước mắt sinh lý của cậu trào ra.

Lee Woo Yeon đưa ngón tay mân mê ngực của Choi In Seop, hắn trêu đùa cậu bằng những lời nói ngọt nào.

"Liếm cả tinh hoàn nữa. Không sao đâu. Đừng sợ."

Lee Woo Yeon khe khẽ cười khi cúi nhìn bộ dạng của Choi In Seop mở miệng ngậm lấy tinh hoàn của mình. Hắn đã được rất nhiều người blowjob cho. Đến cả một nữ diễn viên nổi tiếng bị đồn là vênh váo cũng phát điên phát rồ liếm mút dương vật của hắn cứ như sắp chết đói tới nơi. Việc giải quyết nhu cầu bằng miệng đối với hắn không phải là việc gì lạ lẫm cả.

Nhưng cách blowjob vụng về như con nít của Choi In Seop kì lạ thay lại châm ngòi lửa phần thân dưới của hắn. Đôi mắt hỗn loạn vì xấu hổ và tội lỗi khi ngước lên nhìn hắn cùng với biểu cảm không biết làm sao của cậu đúng là tuyệt phẩm.

Lee Woo Yeon muốn nhìn thấy khuôn mặt của Choi In Seop nên đã nâng cằm để mặt cậu ngẩng lên, sau đó hắn tiếp tục đung đưa eo ra ra vào vào. Lee Woo Yeon liên tục chà xát phần quy đầu trên lưỡi của cậu, hơi thở của hắn dần dần trở nên mãnh liệt.

Sau khi kéo đầu cậu dính chặt lấy phần giữa hai chân mình, Lee Woo Yeon cứ thế bắn ra. Mỗi khi phần eo của Lee Woo Yeon rung nhẹ lên thì lại có một cỗ tinh dịch tanh nồng ồng ộc chảy vào bên trọng miệng cậu. Ngay lúc tinh dịch muốn chảy xuống cổ họng, Choi In Seop ho khan lùi mặt ra.

Lee Woo Yeon dùng tay chặn miệng Choi In Seop lại, hắn nói: "Nuốt đi."

"............!"

"Nuốt hết đi."

Choi In Seop có dạ dày yếu. Hiện tại ngậm tinh dịch trong miệng thôi cũng khiến cậu khó chịu muốn chết. Nhưng Lee Woo Yeon vẫn kiên trì yêu cầu Choi In Seop nuốt hết toàn bộ tinh dịch xuống.

"Nhanh lên, nuốt xuống đi. Đúng rồi, làm như vậy đó."

Lee Woo Yeon mở miệng cậu ra rồi kiểm tra xem có còn tinh dịch sót lại trong miệng hay không rồi mới vươn tay xoa đầu cậu.

"Bây giờ thì liếm cả tinh dịch còn dính trên dương vật của tôi nữa."

"...Nhất định phải làm vậy sao ạ?"

"Liếm không chừa một giọt. Liếm toàn bộ."

Choi In Seop nhắm mắt lại, cậu vươn lưỡi liếm cái của Lee Woo Yeon. Vị tinh dịch tanh nồng khó lắm cậu mới nuốt xuống được dần lan toả khắp khuôn miệng.

Lee Woo Yeon nắm chặt gáy của cậu không buông cho tới tận khi Choi In Seop dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên dương vật của hắn.

"...Được chưa ạ?"

Choi In Seop ngước lên nhìn Lee Woo Yeon với ánh mắt tỏ ý xin phép. Khi ánh mắt hai người chạm mắt nhau, Lee Woo Yeon vươn đầu lưỡi liếm môi mình. Nhìn thấy hành động mang tính gợi dục đó của hắn, Choi In Seop cũng vô thức hạ ánh mắt xuống.

"Tuy là hơi tiếc nhưng vì còn có lịch trình tiếp theo nên hôm nay dừng ở đây thôi".

Không có ngày nào mà cậu lại muốn cảm ơn lịch trình dày đặc của Lee Woo Yeon như ngày hôm nay. Choi In Seop đứng dậy rồi chỉnh sửa lại quần áo. Cậu chuyển chỗ ngồi sang ghế lái xe, súc sạch miệng mình bằng nước suối được đặt sẵn ở giữa xe. Dù có súc miệng bao nhiêu lần đi nữa thì dường như vị tinh dịch vẫn còn sót lại khiến Choi In Seop nhăn mặt.

"Cậu In Seop."

Lee Woo Yeon ngồi phía sau bỗng nhiên gọi tên cậu, Choi In Seop khựng lại một lát mới quay đầu về phía sau nhìn hắn.

"Nếu sau này cậu còn chạm vào dương vật của người đàn ông khác trước mặt tôi một lần nữa, thì tôi sẽ bẻ gãy nốt cái tay còn lại của cậu."

"............"

"Xuất phát đi."

Chiếc xe benz đậu ở trong góc bãi đậu xe chầm chậm lăn bánh.