Chuyển Sinh - Tôi Sẽ Trở Thành Ma Thuật Sư Mạnh Nhất

Chương 9: Cuộc thi



- Hây Hây, chào mừng các thí sinh hôm nay đến dự thi. - Người dẫn chương trình nói trên loa.

- Hôm nay có tổng cộng một trăm năm mươi thí sinh tham dự vòng thi, liệu ai có thể xứng đáng nhập vào hàng ngũ chiến binh đây.

Chà chà thật là háo hức, hiện tại tôi đang ở một nhà thi đấu rất lớn xung quanh là các khán giả và còn ở giữa là các đội trưởng của các đội. Bầu không khí thật là sôi động giống như những trận thi đấu bóng đá mà kiếp trước tôi từng đã xem

- Đước rồi các thí sinh, đã chuẩn bị đến giờ thi mong các thí sinh mau chóng chuẩn bị. - Người dẫn chương trình nói.

- Đầu tiên là thi điều khiển đồ vật, trọng tâm điểm thi là các thí sinh phải điều khiển dòng ma lực của mình để có thể nhấc đồ vật lên. Các thí sinh cố gắng hoàn thành nhé.



- Ồ các thí sinh đã nhấc được đồ vật lên hết rồi cơ à

- Ủa ủa? Sao có một thí sinh vẫn không nhấc lên nổi thế kia, thật bất ngờ khi một người không điểu khiển được ma lực đấy nha.

Ủa chết mình không biết điểu khiển ma lực phải làm như thế nào bây giờ.. phải làm sao, phải làm sao. À có cách rồi mình sẽ dùng mẹo ảo thuật, kiếp trước mình cũng hay có tìm tòi về bộ môn ảo thuật nên chắc có thể áp dụng được. Bây giờ mình sẽ đưa tay trái nắm lấy tay còn lại, bằng mắt thường thì người khác sẽ nhìn thấy giống như mình đang lấy tay này cầm tay kia nhưng thực ra 1 ngón còn lại thì mình bám vào đồ vật để nó không bị rơi.

- Bài thi này quá dễ đến trẻ con cũng làm được nhỉ, ơ kìa thí sinh cuối cùng bây giờ cũng đã nhấc lên được rồi chúng ta cùng chuyển qua bài thi thứ hai nào. - Người dẫn chương trình nói trên loa.

- Bài thi thứ hai là bay trên gậy, bài thi này cấp độ khó hơn bài thi đầu tiên rất nhiều các thí sinh cố lên nhé.

- Có một vài thí sinh vừa bay lên đã xuống sao, vậy là không giữ vững được ma lực của mình rồi.



- Ơ kìa thí sinh lúc nãy vừa khó khắn nhấc đồ vật bây giờ lại bay trên gậy được kìa. Ủa ủa ở dưới kia là gì, phân thân của cậu ta sao? - Người dẫn chương trình cảm thán

Phân thân cái béep, là tôi nhảy lên nhảy xuống trên không trung với 1 tốc độ cực nhanh để tạo ra ảo ảnh giống như một người đang bay, một người đứng ở dưới nhìn thôi. - Đại long nghĩ

Một tiếng sau..

- Sau một vài bài thi và đây là bài thi cuối cùng, Bài thi quyết định số phận thí sinh có được nhận hay không và đây cũng là bài thi để các bạn có thể thể hiện sức lực của mình, cố lên nhé.

Sau khi nghe xong ai nấy đều tìm đối thủ của mình, bông nhiên có một người lại đập vai tôi và ngỏ ý muốn thách đấu với tôi. Hắn ta nói hắn ta cũng rất yếu và chỉ muốn nhanh chân vào hàng ngũ, lát nữa vào trận đấu chỉ cần hắn hô đầu hàng là được không cần phải đánh nhau vừa tốn sức vừa có thể là không được nhận vào hàng ngũ. Hãy tin hắn, hắn có cách để vào được quân đội dù thắng hay thua. Trận đấu bắt đầu, đây là trận đầu tiên của tôi ở nơi đông người như thế này..

- Chà chà phải xin lỗi ngươi vì lúc nãy ta đã lừa ngươi. - tử chí lên tiếng

- Ta xin tự giới thiệu ta là con của quý tộc và cha ta đang ngồi trên kia để quan sát trận đấu.

- Vừa nãy ta nhìn ra được các mưu mẹo của ngươi và ta nhận ra rằng ngươi là một tên nhà quê phế vật không có ma lực và bây giờ ta sẽ hành hạ ngươi để cho cha ta thấy ta mạnh như thế nào

Nói xong hắn ta dựng lên một chiếc khiên rất lớn, hình như nghe đâu đó là bí thuật gia truyền của nhà quý tộc đó và hắn muốn tôi bị sỉ nhục bằng cách không thể làm gì được hắn rồi hắn kết thúc tôi bằng một đòn. Nhưng sao tôi có thể để như vậy chứ, tôi đã dành bao nhiêu năm để tập luyện rồi còn phải đạt được mong ước của tôi nữa. Tiếp tôi mở sách phép ra đeo đôi găng tay vào và lao vào hắn. Chỉ nghe một tiếng xoẹt qua Nhất kích xuyên phá chiếc khiên đã bị vỡ ra làm đôi, hắn ta bất tỉnh trên mặt đất

- Xin lỗi nhé nhưng tôi có việc cần làm hơn là nhường cậu thắng.