Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 55: Nhớ Em Quá!




•Một tháng sau…

Hôn lễ của Lam Tiểu Nghi và Nhâm Thiên Duệ trùng vào lịch đi công tác của Đinh Tẫn Dực, nên anh không thể góp mặt.

Ngày vui của bạn thân, Trầm Cửu Ly xin nghỉ phép hai ngày để về thành phố V làm cô dâu phụ, góp mặt trong các buổi lễ.

Tối nay hôn lễ sẽ diễn ra ở thành phố E, dĩ nhiên là cũng có cô tham dự và cả vợ chồng của La Tú Ảnh. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, mối quan hệ cô và cô ấy trở nên thân thiết, kết bạn trên mạng xã hội thường xuyên nhắn tin trò chuyện.

“ Tiếc thật, khuya nay anh Tẫn Dực mới trở về! ”

La Tú Ảnh mỉm cười gật đầu, lên tiếng:

“ Vợ chồng em ở đây ba hôm, sẵn tiện về thành phố E nên cho tiểu Vy thăm ông bà. ”

“ Thế tối mai được không? ”

“ Được, vậy chị cứ chọn nhà hàng và gửi địa chỉ qua cho em! ”

Sau đó, Trầm Cửu Ly thay mặt giúp Lam Tiểu Nghi tiếp đón những bạn học của cả hai. Lúc này, có một cô bạn từ thời cấp một đến cấp ba, ở khá gần nhà lên tiếng:

“ Cậu và Nhất Hàn khi nào kết hôn vậy? Hình như cậu ấy sắp tốt nghiệp Thạc Sĩ rồi đúng không? ”

Nét mặt của Trầm Cửu Ly chưng hửng, xịt keo cứng ngắc. Thế nhưng, cũng không thể trách cô ấy được, có thể chưa biết cả hai đã chia tay.

Cô cười sượng, trả lời:

“ Tớ và Nhất Hàn đã chia tay, cũng hơn bốn năm rồi! ”

Cô ấy ngạc nhiên, hỏi lại:

“ Ủa thế hả, sao tớ nghe mẹ cậu và mẹ cậu ấy nói rằng, cuối năm nay cho hai người kết hôn? ”

Trầm Cửu Ly lập tức nổi nóng, nhưng cố che giấu trong lòng, lại gượng cười trả lời:

“ Chắc cậu nghe nhầm á, tớ cũng đã có bạn trai, sao có thể kết hôn với người khác! ”

Tốt nhất là về đồn cả thành phố V luôn đi, để cho mẹ cô và bà Tống từ bỏ suy nghĩ đó.

Hôm trước Trầm Cửu Ly cô về, bà ấy cứ lạnh nhạt, thờ ơ, muốn đi hay muốn về tùy thích, mặc dù cô đã mở lời hòa giải trước.

Cô biết, bà ấy làm vậy là để cô nghe lời chấp nhận kết hôn với Tống Nhất Hàn.

“ Vậy hả, hôm nay bạn trai cậu có đi không? ”

“ Không, anh ấy đi công tác, trở về không kịp! ”

Nghe thế, bạn học khác lại tò mò thêm, lên tiếng:

“ Bạn trai cậu đang làm công việc gì? ”

Trả lời, chủ tịch tập đoàn Thiên Đỉnh thì có bị hiểu lầm cho là khoe khoang không?

Trầm Cửu Ly lưỡng lự thấy rõ, chần chừ giây lát rồi trả lời:

“ Anh ấy cũng làm công việc bình thường thôi! ”

Cả nhóm bạn cô nhìn nhau, đa phần bảo rằng cô ngốc, bởi do gia đình của Tống Nhất Hàn có điều kiện nhất nhì thành phố V, có chuỗi nhà hàng khách sạn và cửa hàng trang sức đá quý, cộng thêm anh ta có vẻ bề ngoài lãng tử, bao nhiêu cô gái ao ước gả cho nhưng không được.

Hơn 10 giờ tối, Đinh Tẫn Dực ra khỏi sân bay quốc tế sau bảy ngày ở Anh công tác. Vừa lên xe, anh đã bấm gọi cho Trầm Cửu Ly.

“ Em nghe! ”

“ Em sắp về chưa? ”

“ Em định gọi cho anh Dương, anh xuống máy bay rồi sao? ”

“ Ừ, em chuẩn bị xuống đi, anh đến đón em về luôn! ”

Sắp gặp bạn trai sau một tuần xa vắng, Trầm Cửu Ly mừng rỡ vội vàng tìm nhân vật chính của bữa tiệc và những người thân quen chào tạm biệt, sau đó chạy xuống khách sạn đứng chờ Đinh Tẫn Dực.

Chiếc xe quen thuộc lái đến và dừng lại trước Trầm Cửu Ly, trợ lý của Đinh Tẫn Dực xuống xe, bước ra cung kính mở cửa cho cô.

“ Cảm ơn! ”

Cô gật đầu, sau đó ngồi vào bên trong.

“ Nhớ em quá! ”

Đinh Tẫn Dực lập tức dang tay ôm chầm lấy Trầm Cửu Ly đón lấy, do có trợ lý nên cả hai chỉ dừng lại ở đó, ngồi cạnh âu yếm không rời.

“ Đổi phong cách rồi sao? ”

“ Vẫn như bình thường mà~”

Anh khẽ hắng giọng một cái, sau đó đưa mặt gần kề với vành tai của cô, thì thầm lên tiếng:

“ Rất quyến rũ! ”

Trầm Cửu Ly đỏ mặt tía tai, chúm chím ngượng ngùng đánh yêu vào người của đối phương.

Khóe môi Đinh Tẫn Dực nhếch lên, tiếp tục khe khẽ bên tai:

“ Nhưng chỉ được dừng lại ở mức độ này thôi, hơn nữa thì anh không chịu đâu đấy! ”

Trầm Cửu Ly lườm anh một cái, sau đó lên tiếng:

“ Tối mai anh có bận việc gì không? Em đã hẹn với Tú Ảnh! ”

“ Là hỏi hay chỉ đang thông báo nhỉ? ”

Sau đó, Đinh Tẫn Dực đưa Trầm Cửu Ly lên tận căn hộ chung cư, ôm nhau thêm vài chục phút thì anh bị cô đuổi về nhà nghỉ ngơi.

Lúc này, sau khi tắm rửa xong xuôi, Trầm Cửu Ly lên giường và cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho anh. Bỗng dưng, ánh mắt của cô dừng hẳn, tập trung suy nghĩ về chuyện tình cảm của cả hai, sau đó tiếp tục sử dụng điện thoại soạn tin gửi đến cho Trầm Cửu Phi.

“ Chị hai, chuyện em nhờ chị, chị đã nói với mẹ chưa? ”

Khoảng năm phút sau thì chị gái cô gửi lại, trả lời:

“ Chị vừa mới nói em đang quen bạn trai thì mẹ đã mắng chị, còn bảo đừng hùa theo em, không thể nói thêm điều gì.

- Xem ra mẹ rất kiên quyết luôn đấy Cửu Ly. ”

“ Mẹ nghĩ sao mà đồng ý gả em cho Tống Nhất Hàn vậy, anh ta đã từng phản bội em, có lần này thì sẽ có lần sau. ”

“ Chị cũng không đồng tình việc đó, để vài hôm nữa mẹ nguôi nguôi rồi chị thuyết phục thêm.

- Tạm thời thì em khoan hãy cho gia đình của bạn trai em sang, mắc công mẹ nói này nói kia ảnh hưởng mối quan hệ sau này. ”