Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 73: Lại Tiếp Tục Bị Dày Vò



Tam tiểu thư biết anh mình đang nghĩ gì, liền nhanh chóng biện giải

Anh!!! Lần này em thật sự biết sai rồi, em thật sự muốn bù đắp lỗi lầm. Em tuyệt đối không gây sự với Lạc Y Y, xin thề!!!

Bạch Dạ Phi Ưng buông cây bút trong tay, đứng lên gõ vào trán em mình rồi nói

Nếu em còn cố ý làm bậy với cô ấy, anh sẽ đưa em lên máy bay rồi ném em xuống biển

Vâng

Trong lòng cô liên tục gào thét, thật sự muốn tát vào mặt người anh này của mình

Hừ, người làm bậy với cô ấy không chỉ có em. Anh còn quá đáng hơn mà còn mặt mũi ở nơi này làm ra dáng vẻ chính trực này

Nghĩ mình là sứ giả công lý chắc? Đang tra hỏi tội phạm hay gì?

Hắn ngồi xuống định xử lý tiếp công việc, Bạch Diệp Phi Yến chồm lên bàn hỏi thử

Anh …

Gì?

Em … có thể … đưa Y Y ra ngoài được không?

Thời khắc hắn định ném cây viết lên người cô thì tiểu thư nhỏ đã đưa tay lên che đi gương mặt để tránh bị hủy dung. Cái miệng nhỏ nhanh chóng mở to la quang quát

Lần này là đi mua sắm thật, nếu không em tình nguyện nhảy xuống biển!!!

Hắn bỏ cây bút xuống

Có thể đi, nhưng phải để Lam Hoa đi theo

Vâng! nghe theo anh tất, anh trai yêu dấu ạ

Cô đưa tay lên trán bày ra bộ dáng chiến sĩ nghiêm nghị sau đó chạy đi mất

______________

Bạch Diệp Phi Yến đã nhanh chóng lái xe đến biệt thự của anh trai mình



Y Y đang hái hoa ở ngoài vườn, hôm nay cô muốn làm bánh hoa hồng

Thời tiết mát mẻ, hắn cũng không có mặt ở đây

Nếu còn không nghĩ ra thứ gì đó để tiêu khiển sẽ buồn chết mất

Tam tiểu thư đi vào nhìn dáo dác, lần đầu trong đời cô thấy nơi này rộng lớn đến đáng ghét

Cũng đã hỏi vài người nhưng chẳng ai thấy Lạc Y Y đang ở đâu

Đi ngang qua vườn thì thấy bóng dáng yểu điệu đang đứng giữa đám hoa hồng đỏ rực

Cô nhẹ nhàng đi đến. Y Y đang tập trung nên không để ý xung quanh

Chỉ nghe sau lưng có tiếng gọi

Y Y …

Cho nên chậm rãi xoay đầu lại nhìn, có chút ngạc nhiên nơi đáy mắt

Bạch Diệp Phi Yến?

Chẳng phải hắn đã nói sẽ không cho em gái mình đặt chân đến đây nữa sao?

Đúng là giọt máu đào hơn ao nước lã, dù có nói thế nào thì đây cũng là đứa em gái hắn yêu thương

Y Y vẫn ung dung cho từng cánh hoa mới hái vào cái giỏ tre, cúi đầu chào

Tam tiểu thư

Bạch Diệp Phi Yến nhìn người trước mặt

Thấy cử chỉ cô ấy dịu dàng đằm thắm giống hệt trước đây nhưng hình như không còn sợ sệt lo lắng nữa

Cái đó … thời … thời tiết hôm nay đẹp thật nha, rất thích hợp để đi dạo phố … chúng ta đi thôi

Tam tiểu thư vẫn còn ngại ngùng, lắp bắp như đứa trẻ lên 3



Thiếu gia không cho phép tôi ra ngoài nữa, thật ngại quá

Cô nhanh chóng nói

Anh tôi đồng ý rồi

Vẻ mặt Phi Yến ngây thơ nhìn cô làm cho Y Y bất giác thở dài

Xem ra lại tiếp tục bị dày vò rồi, không trốn được

Lạc Y Y bỏ giỏ hoa vừa hái được lên bàn trà gần đó, vừa hay Lam Hoa cũng đem trà đến. Nhìn thấy cô và Tam tiểu thư đều ở đó cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra

Chưa kịp hỏi đã thấy Bạch Diệp Phi Yến xông đến kéo cả cô và Y Y đi

Trùng hợp thật, tôi đang định tìm cô đó, Lam Hoa

3 nữ nhân trên chiếc siêu xe dưới tay lái của Bạch Diệp Phi Yến rất nhanh đã đến trung tâm thương mại

Tam tiểu thư kéo Y Y vào cửa hàng quần áo gần đó, lôi cô đi thử tất cả những chiếc váy thịnh hành

Thứ thấy vừa ý liền thẳng tay vung tiền

Rõ ràng hôm trước còn như chó với mèo, lúc nãy cũng ngại ngùng muốn độn thổ

Ai mà ngờ vị Tam tiểu thư này là 1 kẻ cuồng mua sắm. Nhìn thấy những thứ trước mắt liền quên mất chuyện không hay xảy ra

Thật là …

Lần này công chúa đem theo 4 người vệ sĩ để xách đồ cho mình

Váy áo trang sức giày dép đều không thiếu thứ gì

Nhìn đống đồ chất cao như núi, cô hài lòng ra lệnh

Được rồi … các anh mau đem chúng về nhà chính đi

Lam Hoa khó hiểu nhìn cô sau đó đưa ra câu hỏi

Tam tiểu thư … cô định sẽ ở lại mấy ngày sao?