Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chương 149: 1 Tháng Tập Luyện



Mọi người đều vỗ tay dưới những lời nói của Trần Hàn sau đó rời đi, Ngũ hộ vệ và Hoàng Đế đều tán thành với Trần Hàn, Trần Hàn gật đầu rồi rời đi.

Chuyện bây giờ là chờ đợi tình nguyện nhập lính của các người dân, khuyến khích mọi người gia nhập càng nhiều càng tốt, với lại mình sẽ không để ai phải hy sinh oan uổng

Trong 2 tháng tới huấn luyện địa ngục bắt đầu, vừa nãy Hoàng Đế đưa cho mình nhẫn không gian thì phải, Trần Hàn liền mở ra và vui mừng

“Đây rồi nguyên liệu làm tháp tu luyện vậy xem bước đầu tiên trong huấn luyện xem như hoàn thành, mình sẽ bày linh tụ trận để hút linh khí mới được”

Trần Hàn đi vào nhẫn không gian tiến hành luyện ra Tháp Tu Luyện

Trôi qua 1 ngày nhanh chóng, Trần Hàn vui mừng có tháp tu luyện tiếp theo là lấy những Đá Tụ Trận tiến hành bày trận pháp ngoài Hoàng cung, cả Châu lục sẽ bị nó hút hết, Đại trận Linh Tụ cấp 8 với lực hút linh khí gấp 100 lần

Sáng hôm sau, Trần Hàn tiến hành bồi dưỡng những đoàn trưởng trong Hoàng cung trước vì họ ở đây nhiều năm rồi kinh nghiệm hẳn đánh được

Một lúc sau Trần Hàn đến gặp những người binh lính, một đội quân đứng trước mặt trần Hàn,tỏ vẻ lúng túng và bồi hồi khi gặp Trần Hàn

Trần hàng cùng 11 Đội trưởng bạn bè của hắn bước ra ngoài,Anh đứng trước mặt họ nói to rõ ràng "Xin chào mọi người ta là Võ Vương,ta cũng vừa mới được sắc phong vào ngày hôm qua "

“Ta biết mọi người đều có dị nghị riêng của riêng, cứ tưởng ta có quan hệ rộng rãi với ngũ hộ vệ hay là hoàng đế. Nên ta mới được ở vị trí này nhưng không phải, cái nào cũng có lý do của nó, nếu mà các ngươi không tin ta cũng có thể chứng minh rằng ta có thể xứng danh với chức vị này”

“được rồi ta mời 11 vị đội trưởng bước ra đây so tài với ta, không sao đây chỉ là buổi tranh luận mà thôi. Nhưng ta đánh với các ngươi các ngươi không được dùng 2 công pháp trở lên mà chỉ 1, tất cả các ngươi lên cùng lúc cũng được”

11 vị đội trưởng bước ra đứng trước mặt Trần Hàn, họ đều phấn khích nhìn nhau sau đó quay qua nhìn Trần Hàn. Mỗi người đều có ý nghĩa chung đều muốn tấn công hắn cùng một lúc.Xem thử mình sức mình đã đến đâu.

ba người lao lên đó là Uyên Long Trúc Tiên và Khuynh Thành,đầu tiên là Uyên Long lao lên dùng cước đá vào Trần Hàn nhưng Trần Hàn lại dùng cước đá vào chân để nàng bay ra sau đó dùng tay đấm khí vào bụng cho nàng rơi xuống đất

Túc Tiên dùng kiếm đâm đến Trần Hàn,nhưng Trần Hàn cũng lấy kiếm ra đánh mạnh để thanh kiếm của Trúc Tiên bay ra xa.Sau đó dùng nắm đấm tạo bằng khí đánh vào trước tiên để nàng ngất đi

Huỳnh Thành dùng băng tiến đánh vào Trần Hàn Trần hàn dùng khiên chắn bằng khí,sau đó Trần Hàn dùng lại băng khí nhưng lần này chỉ cần mũi tên băng bắn vào Khuynh Thành mà Khuynh Thành tạo áo giáp băng dày nhưng cũng bị bắn bay ra xa

Hiện ba người đã gục còn 8 người họ đều sững sờ trước nhanh nhẹn của Trần Hàn, Lãng Khuyết Trần Tùng Phong Huyết Thánh Quang đều lên cùng một lúc chém vào Trần Hàn, mà Trần hàn dùng kiếm để đánh từng thanh kiếm 1 để văng ra,sau đó dùng tay đấm vào bụng họ để họ nằm xuống

Những binh lính nhìn xem trận đấu mà ngạc nhiên hết sức. Không ngờ đã bảy người đều gục xuống sau hai chớp mắt, hiện bây giờ còn bốn người mà Thạch Phú lao lên đấm liên hoàn vào Trần Hàn, Trần hàn cũng dùng tay đấm liên hoàn vào Thạch Phủ

Mọi người thấy lúc đầu Thạch Phủ ra tay trước để Trần Hàn mất lợi thế,nhưng bây giờ Trần Hàn lại đánh lợi thế hơn Thạch Phủ ngay sau đó Trần Hàn dùng một tay đấm vào thẳng vào bụng Thạch Phủ để hắn gục xuống

Long Minh lao lên đấm Phong quyền vào Trần Hàn nhưng Trần Hàn lại dễ dàng né được dùng lại Phong quyền đấm vào Long Minh để hắn bay ra sau đó hắn ngất đi trên sân

Trần Tùng ra trận tiếp theo đó là dùng công pháp kiếm đánh vào Trần Hàn mà Trần Hàn cũng lại dùng công pháp đó đánh vào Trần Tùng

Cả hai người so tài nhau nhưng lợi thế vào Trần Hàn đó là vung tay nhanh hơn đánh bật bay Trần Tùng ra xa,Phương Khánh đỡ Trần Tùng rồi lao lên bổ đao xuống Trần Hàn

"Hãy xem ta đây " Trần Hàn cười mỉm sau đó dùng kiếm vung mạnh kiếm khí và Phương Khánh, Phương Khánh bổ đao xuống nhưng lại bị đánh bật bay té ra đằng sau

Những binh lính để ồ lên và ngạc nhiên trước cảnh tượng một đánh 11 nhanh chóng chưa đầy 1 phút,Trần Hàn phẩy tay rồi nói “hôm nay là bài học đầu tiên của các ngươi đó chính là rèn luyện thân thể tốc độ và sức mạnh” những binh lính đều gật đầu

Ngay sau đó Trần Hàn để tiến hành tập luyện cho những binh lính nâng cao thể chất, Trần Hàn vừa tập hợp mọi người rồi nói "giờ ta muốn các ngươi lại đây vung cho ta vài đường kiếm vào con hình nhân này,trước tiên vung bài đường kiếm rồi sau khi tập luyện các người vung lại để xem kết quả như thế nào, nếu nếu kết quả phát triển tốt thì các người đã đậu,còn không thì do các người quá yếu kém vậy thôi ta xin hết "

Sau lời nói của Trần Hàn thì mọi người lên thi triển vài đường kiếm cơ bản, khá là chậm chạp, tuy vung nhưng dùng sức hơi nhiều

Sau khi mọi người vùng đường kiếm xong,Trần Hàn kêu mọi người tập hợp chia đội ra do các đội trưởng sắp xếp,tổng cộng 33 ngàn người lính, 11 đội trưởng tiến hành chia ra mỗi đội 3 ngàn người

Trần Hàn vung tay xuất hiện hơn 2 chậu to cao bằng những binh lính rồi nói “tất cả các người lại đây nhận đan dược rồi nuốt vào cho ta,rồi ta sẽ tiến hành tập luyện. Các người cũng thế 11 đội trưởng à, phải làm gương theo ta” Trần Hàn lấy 1 viên rồi nuốt xuống

Những binh lính xôn xao ngửi mùi thơm nhao nhao nói

“Mùi đan dược thơm quá”

“Đây là đan gì”

“…”

11 đội trưởng biết là đan gì nhưng cũng vì bản thân nên cũng đến lấy rồi nuốt chửng viên đan, sau khi mọi người đã nuốt xong thì Trần Hàn vỗ tay nói “Được rồi, ta vừa cho các ngươi ăn Vô Lực đan nó làm tắc nghẽn linh lực trong người các ngươi”

“Bây giờ chúng ta đều có cơ thể người phàm, hãy tiến hành nâng cao thể chất lên trong 1 tháng, và sau đó ta sẽ giải đan dược cho các ngươi”

Trần Hàn sờ cằm rồi nói “Được rồi nâng cao thể chất như vậy không có ý nghĩa lắm, cứ mỗi 3 ngày 1 lần các đội sẽ thi đấu để tập luyện với nhau để tăng kỹ năng chiến đấu của các ngươi, nghe rõ cả chưa”

Mọi người đồng thanh lớn nói “Đã rõ thưa Võ Vương”

“Tốt, tiến hành tập luyện” Trần Hàn vỗ tay nói lớn

Trong 1 tháng đó, Trần Hàn khiến cho mọi người chết đi sống lại, mang đá nặng hơn 50 kg trên người leo núi, tập hít đất 1 ngàn lần trong ngày, tập quyền pháp, cước pháp, vung kiếm đều hơn 2 ngàn 1 ngày, chạy bộ trong Hoàng cung hơn 50 lần

Mọi người đều dốc hết sức mình để tập luyện tập không ai bị bỏ lại, đấu tập 3 ngày 1 lần khiến mọi người đều tiến bộ hơn rất nhiều, lúc trước chỉ biết nhận đòn mà bây giờ đều đã phản đòn thành công

Trần Hàn khác với mọi người mỗi cái đều gấp 2 lần với mọi người, lâu lâu ra thiền dưới thác nước. Mọi người đều nhìn thấy Trần Hàn nổ lực như vậy đều cố gắng hết sức, thể lực sức mạnh và nhanh nhẹn mọi người đã tăng đáng kể sau cuộc tập huấn này