Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chương 115: Thổ Huyết



Mọi người đều đã nghỉ ngơi xong,linh lực và thể lực đều hồi phục hoàn toàn, Lôi Quang Thiên đứng dậy cầm bản đồ nói "Được rồi, nghỉ ngơi đã xong chuyện tiếp theo đi tìm đầm lầy nơi xuất hiện mấy con Yêu Thú Hạc thôi"

4 người còn lại đều đứng dậy nốt, Long Uẩn cầm lệnh bài nói "Nhóm cung thủ ở ngoài canh gác xem ai đến rồi báo cho chúng ta"

"Rõ" tiếng lệnh bài trả lời

Nhóm 5 người xuất phát tiến vào trong rừng thêm sâu hơn, càng tiến vào sâu thì càng nhiều yêu thú cấp bậc khá thấp thì bỏ qua, mà vật liệu Trần Hàn cần thì hắn kêu Mã Khang giết rồi mang đi

Sau một hồi, nhóm Trần Hàn đến chỗ chỉ điểm trên bản đồ, Trần Hàn đứng trên cây nhìn xuống đầm lầy này khá to xuất hiện nhiều Hồng Viêm Hạc bao quanh

Cấp bậc con này không cao nhưng sự khó chịu đây là thuộc tính của nó, một con có thể làm nóng khu vực quanh nó hơn 10 mét,với nhiệt độ cao như vậy không si nhê gì rồi

Nhưng ở đây hơn trăm con Hồng Viêm Hạc, ở 1 giây thôi độ nóng lên cực điểm gây chết người

Muốn lấy dược phẩm không thể làm chấn động mạnh gây liên lụy được phải dùng cách khác, Lôi Quang Thiên thử bay bên trên nhưng do quá nóng liền chạy đi

Thật hết cách mọi người đành trông chờ vào kế hoạch của Trần Hàn, hắn cũng hơi đắn đo vì quên mang theo Họa Hồ

Họa Hồ có thể tạo sương buồn ngủ cho đám Hạc này ngủ thiếp đi vì thế thuộc tính bọn nó sẽ không hoạt động.

"Báo, có 3 người tu vi cao đang xông thẳng vào chỗ của ngài thưa Long Uẩn đại nhân" lệnh bài phất tiếng nói của nhóm cung thủ

Long Uẩn cầm lệnh bài hối hả rồi nói "Là ai miêu tả ta xem"

"thưa ngài đó là có hai người tu vi bằng nhau Đại Thần viên mãn, đều cầm thanh kiếm một đỏ và một xanh,bên cạnh họ còn có người tu vi không rõ đặc điểm là mang hai găng tay màu vàng óng" tiếng lệnh bài phát ra

Lôi Quang Thiên nghe liền trầm tư nói "Hai người mang thanh kiếm bên người có lẽ là Tư Hạo và Vấn Thiết hộ vệ của Bạo Khải, tên còn lại là Quyền Vương ha ha cuối cùng hắn cũng đến" cười phấn khích lên

Trần Hàn nhìn Lôi Quang Thiên rồi nói "Quyền Vương trong Tứ Đại Vương Thánh ư" Lôi Quang Thiên cùng mấy người còn lại gật đầu



Uyên Hạc liền kể cho Trần Hàn "Ngươi từng nghe cũng không có gì lạ, Tứ Đại Vương Thánh là những người bảo hộ đại lục cần họ trong những lúc cần thiết và giao cho họ những nhiệm vụ dò xét nơi nguy hiểm, tuy vậy họ không thể ra tay đánh chúng ta nếu họ đánh sẽ gây chiến tranh"

Trần Hàn xem ra như đã hiểu, thế nhưng mình lại tạo thêm 6 người mang danh như vậy quả thật không công bằng với các đại lục khác

Nhưng Kiếm Thánh đang bị tàn phế để xem họ phản ứng như thế nào, nếu ý định muốn gây chiến thì đây là thời điểm thích hợp

Trần Hàn sắc mặt khó coi nói "mọi người cùng nhau đi chặn ba người đó, tránh gây động tĩnh bên này" bốn người liền gật đầu bay đi, Trần Hàn cũng ở đây thiết lập trận phong tỏa tránh gây động tĩnh rồi mới đi

Nhóm Quyền Vương đang tiến sâu vào khi rừng, Tư Hạo mặt mày phấn khích nói "Không ngờ người ta muốn giao thủ đã đến rồi"

Vấn Thiết mặt chau lại nói "Đừng coi thường hắn, mặc dù ở Đại Thần viên mãn nhưng lấy 1 đánh 10 còn không bị chút vết thương"

Tư Hạo mặt mày hớn hở nói "Sư huynh à, đó là mấy tên đó yếu ớt thôi hoặc là tin đồn thổi mà ra, ta thật muốn giao lưu với hắn"

Quyền Vương bay đi không nói gì, Tư Hạo và Vấn Thiết cũng không nói gì chỉ là thấy Quyền Vương dần mất đi sức sống, hụt hẫng đi

"Ai dô, hóa ra là người quen" Một tiếng vang thất thanh vang dội ra đến nhóm Quyền Vương

Ba người họ cảnh giác nhìn xung quanh cảm nhận nhưng không cảm nhận được khiến ba người hoang mang

Nhóm Trần Hàn đã dùng Ẩn Tức đan núp bụi cây nhỏ nên không phát hiện cũng đúng thôi, Lôi Quang Thiên cùng Long Uẩn và Uyên Hạc đều cười lạnh

Lôi Quang Thiên cười lớn cầm cục đá thêm chút linh lực lôi điện vào rồi ném Tư Hạo, lực ném dồn mạnh chạy tốc độ cao mắt thường không thể thấy rõ

Quyền Vương cảm nhận được sát ý rành mạch từ cục đá bay tới khá nhanh, liền nhanh vung quyền tới đấm cục đá tốc độ nhanh

Vừa vung đấm vừa hét "mau tránh ra Tư Hạo" tốc độ cục đá quá nhanh, Quyền Vương tung nhưng chỉ chạm 2 phần 3 đuôi của cục đá

Còn một phần đánh sượt qua vai của Tư Hạo, tốc độ quá nhanh nên Tư Hạo không để ý kịp, hắn đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt mắt không ngừng co rụt lại

Quyền Vương cũng hơi bất ngờ tốc độ này trong lòng liền hoảng sợ thầm nghĩ "Lôi Quang Thiên tốc độ nhanh hơn trước, không thể nào dù sao hắn vẫn ở Đại Thần viên mãn mà thôi chả lẽ hắn nâng cấp công pháp rồi sao" mắt Quyền Vương nhìn chăm chăm vào tia khí chỗ cục đá rơi cảm nhận được Lôi Quang Thiên đang ẩn nấp ở đó



Lôi Quang Thiên cùng nhóm người Trần Hàn nhảy xuống trước mặt đối diện ba người Quyền Vương.

Hai bên đối diện nhau,chăm chú nhìn đối phương không rời. Mà những người này tròng mắt đỏ thẳm tỏa sát khí về đối phương, một bên Tam hộ vệ Hoàng Đế và một bên Nhị hộ vệ và có 1 người danh xưng đại lục

Tư Hạo lẫn Quyền Vương cũng khômg thể cảm nhận được tu vi của Lôi Quang Thiên vì hắn đang áp chế tu vi,một người danh xưng đại lục lại không thể cảm nhận được gì, khiến Trần Hàn nghĩ Quyền Vương xưng danh chỉ có cái tu vi mà thôi.

Tư Hạo mặt đỏ tức giận nói "Không ngờ là Lôi Quang Thiên nổi danh 1 đánh 10 lại chơi đánh lén" lời nói ra tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Lôi Quang Thiên

Lôi Quang Thiên đập hai tay chạm vào nhanh tạo tia lôi điện chập chờn cười lạnh nhìn Tự Hạo nói "Người mới à, ta cũng nghe lão ngũ hộ vệ tên Bạo Khải vừa nổi danh Tâm kiếm đạt viên mãn cảnh giới và chạm đến Hợp Kiếm,ta cũng muốn thử sức xem" nổi khí hùng hực nhìn Tư Hạo

Trần Hàn chỉ lạnh thầm trong lòng "Đại Thần viên mãn chỉ mới chạm đến Hợp Kiếm xem ra quá phế vật rồi"

Quyền Vương chấn kinh toát hơi lạnh khi thấy khí thế của Lôi Quang Thiên ngang bằng mình, à không cao hơn mình điều này khiến Quyền Vương nghi ngờ nửa vời

"Nếu mà so tốc độ viên đá hồi nãy ném ra với khí thế này có lẽ nào hắn độ kiếp thành công rồi sao" Quyền Vương liền lấy tay chặn Tư Hạo nói nhỏ "Đừng manh động, ta thấy có thể Lôi QuaThiên đang dụ dỗ ngươi công kích hắn"

Tư Hạo mặt mày cười lạnh khinh thường Quyền Vương hất tay hắn ra rồi nói "Danh hiệu các ngươi quá lỗi thời, bây giờ ta thấy các ngươi quá hèn nhát rồi, tránh ra tự tay ta kết liễu Lôi Quang Thiên này" rút thanh kiếm ra khỏi bao

Thanh phi kiếm rút ra tràn ngập chiến ý màu xanh bao quanh. Mọi người đều nhìn thanh phi kiếm này rất tốt hàng Linh Bảo Cao Phẩm, không chỉ vậy aura thủy của Tư Hạo pha trộn màu đỏ

Long Uẩn kinh ngạc không thôi nói "Thủy Thiên Chủng, thật hiếm gặp tài nguyên như vậy đưa tên này cũng chỉ là phế thiên chủng mà thôi" mọi người bên Trần Hàn nghe cười lạnh mà thôi

Tư Hạo bị lăng mạ liền lao lên nói "Nhiều lời, mau chiến đi" Tư Hạo nhảy tới múa kiếm chém đường ngang vào Lôi Quang Thiên

Hạo Lưu Thủy Bộ Trảm!

Đường kiếm vừa dứt chạm tới Lôi Quang Thiên, hắn cười lạnh tưởng chắc ăn liền bị Lôi Quang Thiên đấm vào thanh phi kiếm văng ra khiến chiêu của Tư Hạo không hoàn thành

Đòn bị đánh bật ra khiến Tư Hạo mất thế cân bằng, Lôi Quang Thiên vẫn đứng đấy giơ cao chân lên đạp Tư Hạo giữa không trung đè bẹp xuống đất, khiến hắn thổ huyết nặng