Chú Có Yêu Cháu Không?

Chương 22:Tiểu tam 2



Hai người ăn đến no nê, khi cô ăn xong còn được chú Nam lấy cho cốc nước cam to bự để uống nữa

Bỗng có mấy người bạn gọi chú ra nói chuyện, thấy chú có vẻ do dự nên Linh liền lên tiếng kêu chú cứ ra đó chơi đi, không cần để ý cô vì đây là bữa tiệc dành cho họ mà, cô đâu thể cứ giữ chứ kè kè bên người được

\- Anh ra với họ đi, em ăn no rồi chỉ ngồi ở đây chứ có chạy đi đâu đâu mà anh phải lo chứ!

\- Vậy ngồi đây đợi anh quay lại nhé...

Chú xoa đầu cô xong chưa nỡ đi mà còn phải hôn vào má của cô một cái mới chịu đi

Sau đó chỉ còn lại mình cô, Linh chán nản lấy điện thoại ra đọc truyện, thỉnh thoảng có mấy chị gái ra lấy đồ ăn lại cười nói với cô vài câu Linh cũng lễ phép đáp lại

Bỗng trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói dịu dàng của phụ nữ

\- Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?

Linh ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là cô gái tên Hải Vân mà mọi người nói là bạn gái cũ của chú Nam

Cô cũng muốn nghe xem cô ta nói gì liền gật đầu, hai người một trước một sau đi ra ban công trước mặt

Khi ra đến nơi cô ta liền thay đổi thái độ, giọng nói trở nên sắc lạnh nhìn cô đầy ác ý

\- Cô là bạn gái mới của anh Nam sao?

\-...

Cô không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, điều này ai ở trong bữa tiệc cũng biết, cô không cần trả lời nhiều

\- Anh ấy cũng thật trẻ con, vì tôi bỏ đi khiến anh ấy đau khổ mà bây giờ biết tôi trở về thì lại dùng cách quen nhiều người phụ nữ khác nhau để trả thù tôi...

Vừa nghe qua cô đã thấy cô gái trước mặt không hề có ý tốt gì cả, cô ta lấy đâu ra tự tin để chắc chắn chú Nam quen cô là vì cô ta

\- Vậy chị muốn nói gì với tôi?

Chị ta cười lắc đầu:

\- Tôi không có quyền kêu cô rời xa anh Nam

\- Nhưng cũng nhắc nhở cô một điều, Nam không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi. Tuy bây giờ chúng tôi đang giận dỗi nhau nhưng tôi tin chắc chắn mình có thể có lại anh ấy!

\- Vậy thì chúc mừng chị, tôi sẽ chờ ngày đó !

Cô cười nhạt như đang khiêu khích cô ta, thấy dáng vẻ không hề tỏ ra tức giận mà trái lại còn vui vẻ, ung dung khiến cô ta mất khống chế

\- Trong mấy tháng qua tôi luôn âm thầm ở bên anh ấy, Nam biết tôi đã trở về nên muốn làm vậy để cho tôi ghen...

Cô càng ngày càng thấy chán ghét người phụ nữ này rồi đấy, ăn nói lảm nhảm

\- Thế à, sao chị về rồi lại không đến để dụ dỗ anh ấy một lần nữa đi? Biết đâu lại có kết quả!

\- Tôi không quan tâm trong quá khứ của hai người như thế nào nhưng anh ấy đã nói với rõ với tôi chị chỉ là quá khứ, quá khứ dù đẹp nhưng cũng chẳng thể nào bằng hiện tại như tôi được!

Chị ta bắt đầu phồng má trợn mắt lên với cô, ăn nói chanh chua kiểu chợ búa.

\- Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi giành đàn ông với tôi à? Tôi sẽ chống mắt lên xem cô có thể bấu víu được anh ấy bao lâu!

\- Cảm ơn chị đã chúc phúc, tôi và anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc!

Linh cố tình bẻ gãy ý của cô ta, vẻ mặt đắc thắng nhìn kẻ thua cuộc chỉ biết vật lộn với vẻ mặt nhăn nhó mà vui sướng biết bao

\- Cô!

Bỗng giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên ở phía sau, lúc chú quay lại không thấy cô thì hơi hoảng nhưng được mấy người bạn chỉ cô ở đây nên chú mau mải đến tìm

\- Anh đã bảo em đợi anh rồi mà! Sao lại chạy lung tung thế?

Giọng nói của chú hơi mang chút trách móc nhưng khuôn mặt của chú thì lại dãn ra rồi cười tươi rói khi nhìn thấy cô

Cánh tay rắn chắc của chú vòng qua eo cô ôm vào lòng một cách nuông chiều, khi chú nhìn thấy Hải Vân thì cũng chỉ cười xã giao một cái rồi quay đi

\- Ở ngoài này lạnh lắm chúng ta chuẩn bị chào họ rồi về thôi!

Khi hai người quay đi thì giọng của cô ta lại vang lên lần nữa nhưng lần này là gọi chú

\- Anh Nam, có thể nói với em đôi câu không?

Bước chân của chú khựng lại nhưng sau đó lại dứt khoát ôm cô rời khỏi đó, trước khi đi khuất còn để lại một câu

\- Hai chúng ta chẳng còn gì để nói cả, mọi người đang đợi em vào đó, mau trở lại đi!


...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...

Khi hai người lái xe về đến gara, Linh bỗng siết chặt tay chú Nam rồi nhìn chú chậm rãi hỏi

\- Em chỉ hỏi một lần thôi, anh còn yêu chị ta không?

Chú hơi do dự hồi lâu, trong lúc ấy tim cô như bị bóp nghẹt. Linh cảm giác như nếu câu trả lời của chú là còn thì chắc chắn cô sẽ rất khó chịu nhưng hình như ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của cô, chú đã không làm cô thất vọng

\- Đồ ngốc này, cô ta lại nói gì với em rồi?

\- Chẳng lẽ câu nói của anh lại không có trọng lượng trong lòng em thế à?

Chú đưa tay cốc một cái rõ mạnh vào trán Linh khiến cô nhăn mặt nhưng cô quyết định không tính toán vì chú hôm nay đã dứt khoát mọi mối quan hệ khiến cô rất vui

Khi vào đến nhà, Linh nhanh chân tranh tắm trước rồi lần lượt đến chú. Cô ngồi sấy tóc ở trước bàn trang điểm, liếc mắt thấy cái túi xách ở trên bàn Linh liền tò mò mở túi lấy cái đó ra

Đây là cái mà bạn chú đưa cho cô, con bảo cô là nhớ giữ gìn thân thể, cô không hiểu gì, thấy cái túi nhỏ này giống cái vỏ kẹo mà mình hay ăn

Cô đưa lên mũi ngửi thử thì thấy có mùi dâu tây rất thơm, vốn dĩ là định rủ chú ăn chung nhưng mà nó hấp dẫn quá với lại có mỗi tí nên cô quyết định ăn một mình

Không bóc được, cô thử cho lên miệng cắn một miếng, có thể cảm nhận được cái kẹo này dai dai, giòn giòn có vẻ rất ngon

Linh cắn mạnh một cái ngay lập tức có chất dịch nhày nhày chảy ra thì ra là bao cao su

\- Cái đó không phải bóc như vậy đâu!

Chú vừa bước ra thấy cảnh cô đang cầm gói bao cao su mà cho vào miệng cắn khiến cho thân thể bên dưới như bị thức tỉnh nhưng vẫn cố chịu đựng trêu chọc cô

\- Nhóc con, em nôn nóng đến vậy rồi à ?

Bị chú hỏi làm Linh thấy xấu hổ, rõ ràng là cô tưởng nó là kẹo nên mới định ăn. Ai ngờ bao cao su lại có thể đóng gói tinh vi như thế chứ...

Chap sau có H hehe