Chú Chắc Không

Chương 119: Hẹn gặp!!!Ai vậy



Chu Trí Cường về phòng đóng sầm cửa lại đi thẳng đến giường thả lỏng cả cơ thể nằm xuống giường nệm. Đúng là hành hạ người quá mà....

Cậu không cố ý nổi giận với Lưu Hiểu Hiểu cũng biết rõ con người Lưu Hiểu Hiểu rất tốt bụng không hề có ác ý nhưng nghĩ đến dạo này trên mạng đâu đâu cũng có mấy bài báo viết về việc Lý Vy Khiết thái độ với cấp dưới nên cậu mới sầu não như vậy.

Nhớ lúc lần đầu tiên anh gặp Lý Vy Khiết là vào hôm mà Hạ Dương Di vạch trần Tịnh Y Tâm đưa ả vào tù, cũng là hôm mà Tạ Kiến Minh hiểu lầm anh và Duơng Di rồi đem cô đi mất.

Hôm ấy nhiều chuyện xảy ra cùng lúc thật sự rất rối nhưng anh vẫn không hề quên đi dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt Lý Vy Khiết.

Lúc đó khá gấp, Lý Vy Khiết lái xe chở Tạ Kiến Minh đến đón Phàm Tư và cậu lên xe. Lý Vy Khiết ngay từ đầu tiên gặp để lại cho cậu một ấn tượng khá lớn về vẻ bề ngoài xinh đẹp và cách nói chuyện lanh lợi của mình.

Sau hôm ấy thì chỉ là ấn tượng bề ngoài với cô nhưng một tháng sau anh lại gặp cô vào dịp đi chơi chung sau khi học xong cả đám bao gồm Phàm Tư, Lý Quân Hạo, Lưu Hiểu Hiểu và anh.

Hôm đó Lý Vy Khiết như mặt trời nhỏ vậy, vừa đến là không khí vui vẻ hẳn lên. Từ lần ấy Phàm Tư thường gọi Lý Vy Khiết đi cùng cả đám chơi cũng là từ lúc ấy anh mới bắt đầu cảm nắng dần đơn phương thích cô.



Nhưng chưa được bao lâu thì chuyện Tạ Kiến Minh giam giữ Dương Di bị phát hiện, Lý Vy Khiết đứng giữa hai bên nên dần dần ít tiếp xúc với đám Phàm Tư hẳn.

Hai năm qua vốn tưởng đoạn tình cảm kia chỉ là cảm nắng bình thường nhưng ai mà ngờ được sự nghiệp Lý Vy Khiết như diều gặp gió càng ngày càng đi lên cứ hở khi anh mở điện thoại lướt vài trang mạng đều là người mẫu ảnh Mingi, đi ra ngoài đường tấm potter hình cô được in lớn dán trên mấy nhãn hiệu mà cô làm đại diện.

Cứ như vậy dù hai năm cả hai dường như chẳng tiếp xúc nhưng hình ảnh của Lý Vy Khiết luôn quanh quẩn xung quanh cuộc sống của anh.

Chu Trí Cường nhìn chăm chăm trần nhà một hồi rất lâu rồi lại thở dài một hơi nặng nề nhắm mắt lại giọng run run cất lên.

- '' Đệch!!''

Hai năm không tiếp xúc, không nói chuyện, không gặp nhau thế mà anh vẫn thầm đơn phương người ta tận hai năm....nghe vô lý thật.

Hơ~ chính bản thân anh còn cảm thấy mình vô lý..

Không cần tiếp xúc, chỉ cần nhìn vào là biết rõ hai người hai thế giới khác biệt hoàn toàn không hợp nhau. Nhìn bạn trai cũ của Lý Vy Khiết là biết ngay cô ấy không hề để tâm đến mấy thằng nhóc con như anh.

Đang trong mớ suy nghĩ rối râm thì điện thoại trên tay anh run lên, trên màn hình hiện rõ tên người gửi tin nhắn.



Là Lý Vy Khiết!!

Anh giật mình ngồi bật dậy khá ngạc nhiên nhấn vào xem tin nhắn.

- Ngày mai 8 giờ sáng hẹn gặp ở công trình phía sau công viên DK nhé. Nhất định phải đến một mình không được nói cho ai biết nhé.

Chuyện gì vậy? hai người tuy có kết bạn wechat nhưng chưa từng nhắn tin với nhau lý nào hôm nay bỗng dưng cô lại nhắn tin hẹn gặp?

Cùng lúc ấy mọi người đều đã ở riêng trong phòng của mình đều nhận được một tin nhắn i chang như thế chỉ khác ở chỗ.

Chu Trí Cường, Trần Chí Phong, Lưu Hiểu Hiểu, Hạ Dương Di nhận được cùng tin nhắn ấy đều là tài khoản của Lý Vy Khiết gửi đến.

Nhưng!!

Tạ Kiến Minh, Lý Vy Khiết, Phàm Tư, Lý Quân Hạo lại được nhận tin nhắn từ tài khoản của Hạ Dương Di.

Tạ Kiến Minh nằm trong phòng nghịch điện thoại thấy tin nhắn cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đông ý.

Chỉ còn tất cả mọi người còn lại đều nhận được tin nhắn xong liền có dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đầu khó hiểu.

Hạ Dương Di //Lý Vy Khiết? gặp nhau à?//

Lý Vy Khiết //Hạ Dương Di hẹn gặp mình?//

Trần Chí Phong //Vy Khiết?//

Lưu Hiểu Hiểu //??? chuyện gì vậy//

Phàm Tư //Nhỏ này muốn gì chạy qua nói là được mắc gì hẹn đến công trình sau công viên làm gì?//

Lý Quân Hạo suy nghĩ i chang Phàm Tư....