Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 70: Dự tiệc (1)



Sáng sớm ngày hôm sau Đông Phương Huyền Phong cùng Đông Phương Triệt cùng với mười người binh lính trong Minh gia quân đi đến ngoại ô kinh thành.

Đoàn người đứng đợi một canh giờ từ xa tiếng bước chân của ngựa cùng xe ngựa vang lên dần dần tiếng đến.

Đông Phương Huyền Phong cùng Đông Phương Triệt nhìn đoàn xe dừng lại đứng lên ra khỏi đình nghỉ mát.

Quận vương Nam Dương cùng phu nhân đi ra xe ngựa đầu tiên, Cố Như Nguyệt bước xuống sau ngẩn đầu nhìn về phía trước thì nhìn đến hai nam tử khí chất khác nhau phía sau là mười người binh lính đang hướng họ đi tới.

Cố Như Nguyệt nhìn hai nam tử đi phía trước trong lòng suy đoán không biết người mà được ban hôn với nàng có ở đây hay không, ngày hôm qua công công mang thánh chỉ đến chỉ nói cho họ người đến đón họ là hai vị vương gia còn là vị nào thì không nói.

" Tham kiến hai vị vương gia ".

Quận vương Nam Dương cùng phu nhân với Cố Như Nguyệt hành lễ.

" Quận vương, quận vương phi cùng huyện chủ mau đứng dậy bổn vương phụng lệnh phụ hoàng đến đón nhị vị hồi kinh thành " Đông Phương Triệt lên tiếng.

" Nếu nhị vị không để ý thì chúng ta hồi kinh thành luôn, sau đó nghỉ ngơi " Đông Phương Triệt lên tiếng tiếp tục nói.

" Vậy theo lời vương gia chúng ta hồi kinh thành luôn " Quân vương Nam Dương nói.

Sau đó đoàn người nhanh chóng lên ngựa hướng kinh thành đi.

Khi vào thành người dân xung quanh nhìn về phía đoàn xe đi qua lên tiếng bàn tán.

" Hình như là Minh vương cùng Triệt vương bọn họ đón ai vậy ta ".

" Ngươi không biết sao? ".

" Biết gì! ".

" Minh vương cùng Triệt vương là đi đón Quận vương Nam Dương cùng người nhà của quận vương ".



"...."

Tiếng bàn tán xôn xao bay vào trong tai của Cố Như Nguyệt.

Thì ra là Triệt vương cùng Minh vương như vậy người lên tiếng nói chuyện lúc nãy với phụ thân là Triệt vương, như vậy Minh vương là người đeo mặt nạ đứng sau Triệt vương rồi.

Nàng vậy mà bỏ qua cơ hội bắt chuyện cùng Minh vương.

Đến phủ Quận vương Quận vương Nam Dương cùng phu nhân đi xuống. Cố Như Nguyệt thấy xe ngựa dừng lại thì lập tức điều chỉnh tinh thần chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc cùng nha hoàn bước xuống đi đến sau lưng phụ thân đứng lại.

" Bổn vương cùng tam đệ đã đưa quận vương cùng người nhà đến phủ bây giờ phải trở về báo cáo cho phụ hoàng biết. ".

" Quận vương nghỉ ngơi cho tốt tối nay sẽ có người đến đón quận vương, quận vương phi cùng huyện chủ vào cung dự tiệc tẩy trần phụ hoàng chuẩn bị cho quận vương ".

" Đạ tạ hai vị vương gia đưa đón, ta cùng phu nhân và Như Nguyệt sẽ đúng giờ vào cung ".

Đông Phương Triệt gật đầu xoay người lên ngựa, còn Đông Phương Huyền Phong thấy vậy liền gật đầu lên ngựa hai người hướng hoàng cung đi.

*

Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi trong xe ngựa hướng hoàng cung đi.

Nàng ngồi cùng xe ngựa với Tư Đồ Thanh Thanh hai người ngồi hai góc không ai lên tiếng nói chuyện.

Đến hoàng cung Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Thanh Thanh mỗi người một hướng.

Nàng đi theo Thúy Kiều đến Từ Đức cung gặp Thái Hậu. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn bóng dáng của Tư Đồ Thiên Tuyết hừ lạnh xoay người đi ngự hoa viên.

Tư Đồ Thiên Tuyết bước vào trong phòng nhìn đến Thái Hậu đang cùng Dương ma ma nhìn nhau đang nói về chuyện uống thuốc hay không uống thuốc.

Nàng cười nhẹ mở miệng nói.



" Thái Hậu ngài lại không chịu uống thuốc nữa sao " lần nào nàng đến gặp Thái Hậu đều là lúc bà đang uống thuốc.

" Tuyết Tuyết con nói gì vậy ta chỉ là đang cùng Dương ma ma nói thuốc nóng quá để thuốc nguội một chút rồi uống " Thái Hậu nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết nói.

" Thiên Tuyết tiểu thư người đến rồi, người mau giúp lão nô khuyên Thái Hậu uống thuốc đi " Dương ma ma nhìn thấy cứu tinh đến lên tiếng cầu cứu.

" Dương ma ma ngài đưa cho ta đi " Tư Đồ Thiên Tuyết giơ tay chỉ chỉ chén thuốc trên tay Dương ma ma nói.

Dương ma ma liền đưa chén thuốc đặt trên tay nàng.

Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến bên cạnh Thái Hậu ngồi xuống nhìn bà.

" Thái Hậu ngài uống thuốc đi hôm nay con có mang theo mứt hoa quả ngài uống xong ăn một miếng mứt hoa quả sẽ không đắng nữa ".

" Tuyết Tuyết để tý ta uống có được không " Thái Hậu đẩy đẩy chén thuốc qua một bên.

" Ngài..." Tư Đồ Thiên Tuyết đang muốn lên tiếng thì một giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên.

" Hoàng tổ mẫu ngài lại không uống thuốc sao " Đông Phương Huyền Phong bước vào.

" Phong Nhi con đến rồi, hoàng tổ mẫu sao lại không uống cơ chứ giờ ta uống liền " Thái Hậu cười nói liền nhanh tay cầm lấy chén thuốc uống vào.

Tư Đồ Thiên Tuyết thấy vậy lấy mứt hoa quà nàng đã chuẩn bị từ trước đưa đến bên miệng Thái Hậu. Thái Hậu ăn vào vị đắng trong miệng bớt đi nhìn nàng muốn ăn thêm một miếng.

Tư Đồ Thiên Tuyết đưa hết mứt hoa quả ra trước mặt Thái Hậu tùy ý bà ăn.

" Hai đưa cùng ta đến ngự hoa viên thôi đã trễ rồi " Thái Hậu nhìn thời gian nói.

" Vâng " Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết mở miệng nói.

Hai người cùng đứng lên đi đến bên cạnh Thái Hậu mỗi người một tay nâng tay bà cùng nhau ra khỏi Từ Đức cung hướng ngự hoa viên đi đến.