Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 26: Ngắm hoa (3)



Sau khi ba người được cứu lên thì các nha hoàn thân cận liền lấy áo choàng đã được cung nữ cấp tới choàng lên người.

Mà lúc này Hoàng hậu đi tới theo sau còn có mấy vị phi tần cùng một đám cung nữ thái giám đi hướng về phía hồ đi tới.

Hoàng hậu đi đến bên cạnh Liễu Giai Nhàn giọng nói dịu dàng hỏi thăm " Giai Nhàn con có sao không, sao tự dưng lại rơi xuống hồ nước ".

Lúc mà bà nghe được tin tức Liễu Giai Nhàn bị rơi vào hồ thì hết sức lo lắng nhất là khi nghe được lúc đó có mấy bị công tử thiếu gia đi ngang qua đó.

Nếu để cho Liễu Giai Nhàn thanh danh bị hủy thì kế hoạch của bà còn chưa bắt đầu đã phải bỏ giữa chừng sao.

" Cô cô Giai Nhàn không sao " Liễu Giai Nhàn vừa lấy áo choàng che người vừa trả lời Hoàng hậu.

Mà một bên Triết phi thấy ba vị tiểu thư đều ước hết cả người thì lên tiếng nói với Hoàng hậu " Hoàng hậu Triết Hạ cung của ta ở gần đây hay tỷ để cho Liễu tiểu thư cùng với hai vị tiểu thư kia đến cung của muội để thay đồ trước đi để lâu sẽ sinh bệnh ".

Hoàng hậu thấy Liễu Giai Nhàn cả người lạnh vì bị ước thì đồng ý. Mọi người cùng nhau đi đến Triết Hạ cung Liễu Giai Nhàn cùng hai vị tiểu thư liền cùng với nha hoàn cung nữ đi thay đồ.

Vừa vào phòng khách của Triết Hạ cung Hoàng hậu cùng các vị quý phi phi tần liền ngồi xuống ghế. Hoàng hậu chậm rãi nâng ly trà mà cung nữ vừa bê lên uống một ngụm trong lúc chờ đợi Liễu Giai Nhàn và hai vị tiểu thư kia thay đồ. Liễu Giai Nhàn thay đồ xong liền nhanh chóng đi ra đại sảnh phòng khách đi đến bên cạnh Hoàng hậu đứng.

" Giai Nhàn ai đẩy con ngã xuống nước " Hoàng hậu nhìn thấy Liễu Giai Nhàn đi ra đi đến bên cạnh mình đứng thì lên tiếng hỏi.

" Cô cô là vị Vân tiểu thư kia không biết làm sao lại ngã còn đụng trúng con cùng với vị Hà tiểu thư cùng nhau rơi xuống hồ nước " Liễu Giai Nhàn lên tiếng.

Hoàng hậu nghe thấy thế liền nghiên đầu nhìn về hai vị tiểu thư vừa mới thay đồ xong hiện tại đang đứng ở chính giữa đại sảnh.

Mà Vân Quỳnh vừa thay đồ đi ra thì nghe thấy tiếng nói của Liễu Giai Nhàn thì sợ hãi quỳ xuống dùng rẩy nói " Hoàng hậu nương nương đây không phải lỗi của tiểu nữ tiểu nữ là bị Tư Đồ Thiên Tuyết gạt chân cho nên mới té đụng vào Liễu tiểu thư cùng Hà tiểu thư tiểu nữ không phải cố ý ".



Hoàng hậu nghe đến tên Tư Đồ Thiên Tuyết liền nghiên đầu nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng nói " Tư Đồ Thiên Tuyết ngươi có gì muốn nói không ".

Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn thẳng vào Hoàng hậu đang định lên tiếng thì một giọng nói nữ rơi xuống " Hoàng hậu nương nương Thiên Tuyết không đẩy vị Vân tiểu thư kia, là vị Vân tiểu thư này muốn đẩy Thiên Tuyết bị nàng thấy được tránh đi nên Liễu tiểu thư cùng Hà tiểu thư kia mới bị té xuống nước " Võ Thiến lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói Hoàng hậu chuyển ánh mắt đang nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết sang Võ Thiến đứng bên cạnh lên tiếng " Ngươi là tiểu thư nhà nào, không biết phép tắc sao, bổn cung không hỏi không được lên tiếng nhà ngươi không dậy cho ngươi biết quy định trong cung sao ".

Võ Thiến nghe vậy không sợ hãi bước lên trước một bước khom người hành lễ với Hoàng hậu mở miệng mạnh mẽ nói " Tiểu nữ Võ Thiến cha tên Võ Dương mới từ biên quan về kinh thành nên không biết được trong cung quy định mong Hoàng hậu thông cảm ".

Mà Hoàng hậu một bên nghe đến tên Võ Dương cả người lập tức một mạt lạnh lẽo. Võ Dương vị đại tướng quân trăm trận trăm thắng mới vừa hồi kinh ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt ông ta ba phần ngay lập tức Hoàng hậu trên mặt tỏ ra vui cười giọng nói ôn nhu nói " Thì ra là Võ tiểu thư ngươi mới hồi kinh không biết quy định trong cung bổn cung có thể hiểu. Võ tiểu thư cho bổn cung gửi lời hỏi thăm đến Võ tướng quân cùng Võ phu nhân ".

" Gia phu gia mẫu vẫn khỏe làm phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm ".

Ngay khi lời nói của hai người vừa dứt thì từ bên ngoài một cung nữ chạy vào đi đến bên cạnh Hoàng hậu nói nhỏ. Khi Hoàng hậu nghe xong mày nhăn lại Dương ma ma đến đây làm gì sau đó ánh mắt của bà liền hướng về phía Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng.

Trong lúc bà còn đang suy nghĩ thì Dương ma ma từ ngoài bước vào đi đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ " Lão nô tham kiến Hoàng hậu nương nương ".

" Dương ma ma không cần đa lễ không biết người đến đây là có chuyện gì không " Hoàng hậu lên tiếng nói.

Mà Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn đến Dương ma ma thì nghĩ Dương ma ma tại sao lại đến đây chẳng lẽ là tìm nàng Thái hậu muốn gặp nàng sao.

Không để cho Tư Đồ Thiên Tuyết suy nghĩ quá lâu thì giọng nói của Dương ma ma đã vang lên " Thái hậu hôm nay muốn gặp Tư Đồ nhị tiểu thư biết được Tư Đồ nhị tiểu thư đã ở trong cung nên muốn lão nô tiếp Tư Đồ nhị tiểu thư đi Từ Đức cung gặp ngài ".

Góc nhỏ của tác giả:

Tư Đồ Thiên Tuyết:" Muốn làm khó dễ ta các ngươi đợi kiếp sau đi ".