Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 18: Hồi kinh thành



Thu Hạ từ bên ngoài đi vào đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết " Tiểu thư nô tì vừa nhận được tin từ Xuân Lan Tư Đồ Hạo đang trên đường hồi kinh thành nội trong hai ngày sẽ đến ".

Nàng ngồi lưng dựa trên ghế quý phi nghe Thu Hạ thông báo tin tức trong phủ Tư Đồ. Tư Đồ Hạo sắp về thật đúng lúc nàng cũng muốn về phủ Tư Đồ " Thu Hạ em đi thông báo cho Xuân Lan Đông Nghi ngày mai đi minh nguyệt lâu ".

" Tiểu thư vậy ngày mai chúng ta cũng hồi phủ Tư Đồ luôn sao " Thu Hạ hỏi.

" Ừm, em và Thu Mai đi dọn dẹp đồ đi ".

" Vâng " Thu Hạ nói một tiếng sau đó lui ra ngoài đi tìm Thu Mai.

Tư Đồ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn Thu Hạ đi ra ngoài khóe miệng nhích lên.

Ngay lúc này Đông Phương Huyền Phong từ ngoài đi vào nhìn thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đang cười đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống ôm nàng vào lòng lên tiếng hỏi " Tuyết nhi nàng đang nghĩ gì mà cười như vậy ".

Tư Đồ Thiên Tuyết dụi đầu vào ngực Đông Phương Huyền Phong nói " Phong chàng nói xem ta đem hết tứ đại đường chủ của chàng cho bốn người Xuân Lan các nàng được không ".

" Được " Đông Phương Huyền Phong dịu dàng xoa đầu Tư Đồ Thiên Tuyết ôn nhu trả lời.

" Tuyết nhi ngày mai ta về kinh thành " Đông Phương Huyền Phong nói.

Nàng ngẩn đầu lên nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt kia chậm chạp nói " Cho nên ".

Hắn nhìn nàng nói " Cho nên ta đi chung với nàng ".

Hai người nhìn vào mắt nhau cười vì họ biết chuyến về kinh thành lần này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.



Sáng hôm sau hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào thành đi về minh nguyệt lâu.

Hai chiếc xe ngựa dừng lại từ trên chiếc xe ngựa đầu tiên một người nam nhân mặc ngân y đeo mặt nạ bạc bước xuống.

Trước cái nhìn tò mò của mọi người thì người nam nhân đó quay người lại đưa tay ra từ bên trong xe ngựa một người nữ tử trên người cũng mặc ngân y đeo mặt nạ bạc đặt bàn tay lên trên tay của người nam nhân đó bước xuống sau đó hai người bọn họ đi vào trong minh nguyệt lâu.

Đi đành sau hai người là hai nữ tử bước xuống từ chiếc xe ngựa thứ hai cùng với hai người nam nhân cưỡi ngựa đi theo sau hai chiếc xe ngựa mà những người này đều đeo một chiếc mặt nạ tre đi cả khuôn mặt.

Trên tầng cao nhất của minh nguyệt lâu bốn người hai nam hai nữ đang đứng trước cửa ngân đón Đông Phương Huyền Phong và Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến.

" Chủ tử ".

" Tiểu thư ".

Bốn giọng nói vang lên cùng một lúc. Sau đó đi theo sau họ bước vào phòng.

" Thanh Long Bạch Hổ những ngày qua trong kinh thành xảy ra những chuyện gì " Đông Phương Huyền Phong lên tiếng hỏi còn tay của hắn đang giơ lên gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống cho Tư Đồ Thiên Tuyết trước ánh mắt kinh ngạc của bốn người Thanh Long Bạch Hổ Xuân Lan và Đông Nghi.

Còn bốn người Thu Hạ Thu Mai cùng Chu Tước Huyền Vũ thì họ đã quá quen thuộc với những hành động này của hai vị chủ tử.

" Bẩm chủ tử Thành vương gần đây đang qua lại rất thân thiết với Tư Đồ đại tiểu thư Tư Đồ Thanh Thanh.Còn có Tứ vương gia đã đầu nhập vào phe phái của Thành vương " Thanh Long nói.

" Tư Đồ Thanh Thanh gần đây qua lại rất thân thiết với Thành vương " Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn về phía Đông Nghi Xuân Lan hỏi.



" Đúng vậy tiểu thư hôm nay họ cũng đi cùng nhau còn có cả tam đại mỹ nhân cùng tứ đại công tử đang ở tầng ba của thiên hàn lâu dùng bữa " Đông Nghi đáp.

Nghe vậy Tư Đồ Thiên Tuyết nghiên người nhìn xuống phía tầng ba của thiên hàn lâu nói " Phong chàng nghĩ Thành vương đang âm mưu chuyện gì? ".

Đông Phương Huyền Phong cũng nghiên người nhìn xuống tầng ba của thiên hàn lâu sau đó trả lời nàng " Thành vương đang lôi kéo Tư Đồ phủ cho nên ra tay ở trên người Tư Đồ Thanh Thanh ".

Nàng xoay xoay lại nhìn Đông Phương Huyền Phong " Cho nên... ".

Đông Phương Huyền Phong cũng không nhìn về phía thiên hàn lâu nữa nghiên đầu nhìn vào mắt của Tư Đồ Thiên Tuyết ôn nhu nói " Cho nên đợi đến khi Tư Đồ Hạo chở về sẽ có trò hay để cho nàng xem "

Tư Đồ Thiên Tuyết nghe được câu trả lời của Đông Phương Huyền Phong thì cười lên dụi đầu vào ngực của hắn " Phong chàng cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ ".

Vào lúc này trong tầng ba của thiên hàn lâu ở một giang phòng khác đang có hai người một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau.

Nữ tử ngồi bên cạnh dịu dàng nếu lấy tay áo của người nam tử nói " Vương gia cha ta ngày mai sẽ hồi kinh chàng phải thực hiện lời hứa của mình đối với ta nếu không... ".

" Thanh Thanh nàng cứ yên tâm " người nam tử vừa nói vừa đưa tay ra ôm nữ tử ấy vào lòng.

Người nữ tử này không ai khác chính là Tư Đồ Thanh Thanh mà người nam tử vừa lên tiếng là Thành vương Đông Phương Thành.

" Thanh Thanh chúng ta nên quay lại trong phòng còn có rất nhiều người đừng để họ đợi lâu" Thành vương lên tiếng.

" Được vậy chúng ta đi thôi để họ đợi lâu không tốt " Tư Đồ Thanh Thanh dịu dàng lên tiếng.

Sau đó hai người bọn họ đứng dậy đi ra ngoài một người đi trước một người đi sau bước vào trong phòng.