Chiến Thần Tu La

Chương 847





CHƯƠNG 848

Trận này đánh thật vang dội, sau này bất luận khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng nghiên cứu ra sản phẩm gì, tin chắc sẽ nhận được sự yêu thích của người dân thành phố.

Khi Giang Nghĩa và Trình Hải ngồi trong văn phòng thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch, lễ tân đi vào nói: “Giang tổng, giám đốc Trình, bên ngoài có một người trẻ tuổi tự xưng là nhân viên quản lý của cục công thương, tên là Viên Gia Tường, chỉ đích thân muốn gặp người phụ trách công ty.”

Người của cục công thương?

Bọn họ đến làm cái gì?

Trình Hải đứng dậy: “Tôi đi xem thử.”

Ông ta đi theo lễ tân ra ngoài, Giang Nghĩa nheo mắt lại, đứng dậy đi theo.

Bọn họ mời Viên Gia Tường đến phòng tiếp khách, sau đó bê trà nhiệt tình tiếp đãi, Trình Hải ngồi đối diện anh ta.

Giang Nghĩa lại lặng lẽ ngồi ở căn phòng nhỏ sát vách, âm thanh trong phòng tiếp khách, ở đây có thể nghe rõ ràng, đây cũng là căn phòng nhỏ Giang Nghĩa cố tình tạo ra.

Chỉ nghe Trình Hải cười ha ha hỏi: “Cậu là nhân viên quản lý của cục công thương sao?”

Viên Gia Tường rất mất lịch sự mà gác chân lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó cầm ly trà uống một ngụm, rồi trực tiếp nhổ ra sàn.

“Đệch, công ty khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng các ông không phải rất giàu hay sao? Sao cho khách uống thứ này? Khó uống chết đi được?”

Trình Hải nhíu mày, trong lòng nói người này cũng không lịch sự lắm?

Có điều ông ta cũng không dám dễ dàng đắc tội.

“Tiểu Dương, đổi trà Long Tỉnh thượng hạng, pha lại một ly.”

“Vâng.”

Viên Gia Tường gật đầu: “Như vậy còn tạm, công ty lớn thì phải có dáng vẻ của công ty lớn, đừng có cả ngày lù khù.”

Trình Hải kìm nén lửa giận, lại hỏi: “Xin hỏi, cậu đang đảm nhận chức vị gì ở cục công thương?”

Viên Gia Tường trừng mắt với Trình Hải.

“Ông là đang nghi ngờ tôi sao?”

“Vểnh cái tai chó của ông nghe rõ đây, chủ nhiệm văn phòng của cục công thương – Viên Đông, đó là chú ba của tôi.”

“Ông nói xem tôi có chức vị gì ở cục công thương?”

Trình Hải bây giờ đau đầu rồi, thân phận này của đối phương thật hay giả trước tiên không nói tới, chủ nhiệm văn phòng là chú ba của cậu thì cậu rất giỏi sao?

Đến cuối cùng, cậu vẫn không nói cậu làm gì ở cục công thương.

“Trà pha xong rồi.” Lễ tân bê ly trà mới pha để ở trước mặt Viên Gia Tường.

Anh ta cúi đầu nhập một ngụm, rất hài lòng.

Từ lời nói cử chỉ của anh ta thì thấy, căn bản không giống người của cục công thương, giống một tên lưu manh hơn!

Trình Hải kìm chế lửa giận, nở nụ cười tươi hỏi: “Vậy xin hỏi, lần này cậu đến khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng chúng tôi là vì chuyện gì?”

Viên Gia Tường nói: “Thiết bị loại mới của công ty các ông dạo gần đây rất hot trên thị trường nhỉ?”