Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 149: Phẫn nộ



Sau khi nhận được thông báo từ anh trai, Treg và Trison lập tức vội vã nhắn thang máy lên tầng sau. Bọn họ không thể đợi thêm được nữa.

Thời điểm nhìn thấy bức ảnh chụp Lý Tử Nhiễm do Charles gửi đến, cả hai người đều cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến phòng VIP.

Trùng hợp vào lúc này, Diệp Quân Lâm và Trương Tĩnh Huyên vừa đến sảnh khách sạn Hoàng Hào, trong nháy mắt liền nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc.

“Bọn chúng làm cái gì ở đây vậy?”

Trong lòng thoáng nổi lên nghi ngờ, Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Huyên lập tức đuổi sát theo sau.

Sau khi lên đến tầng sáu, hai người lập tức nhìn về căn phòng được đóng kín cửa.

“Nhất định là có vấn đề!”

Diệp Quân Lâm dừng chân ngay trước cửa.

“Đây chính là Lý Tử Nhiễm sao? Không phải cô ấy quá mức xinh đẹp rồi à?”

*Tôi từng nghe nói qua phụ nữ Trung Quốc rất đẹp, không ngờ đúng thật là như vậy, đến cả ngủ cũng xinh đến mức này nữa.”

Thanh âm của Trison và Treg run rẫy bởi vì phấn khích, hai người này quả thật không thể chờ lâu thêm được nữa.

“Chúng ta có thể ở ngay tại đây mà làm cô ta.”

Một giọng nói khác phát ra, đó là Charles.

Diệp Quân Lâm quay đầu, dặn dò Trần Tĩnh Huyên.

“Bát luận nghe thấy âm thanh gì đi nữa, tuyệt đối không được phép đi vào!”

Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ trên gương mặt Diệp Quân Lâm, Trần Tĩnh Huyên hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết gật đầu trong vô thức.

“Ầm!”

Cánh cửa trong phòng VỊP đột ngột bị đá văng.

Mọi người nhìn thấy có ai đó bước vào trong.

Người đàn ông ung dung quay người, nhanh chóng khóa cửa lại.

Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Tregg và Trison lập tức hét lên.

“Anh hai, chính là tên này! Chính tên này đã đánh chúng eml”

Charles ánh mắt trở nên sắc bén.

“Mày là Diệp Quân Lâm.”

“Đúng, là tao.”

Thây đôi phương nhận ra mình, Diệp Quân Lâm liên nhận ra tất cả mọi thứ đều đã được người tên Charles này sắp xếp từ trước và việc hắn ta làm chính là để trả thù mình.

Charles nở nụ cười ác độc.

“Mày dám bắt nạt em trai tao, thì mày phải chấp nhận trả một cái giá rất đắt đấy!”

“Đêm nay tao sẽ đem mày trói lại, để mày trực tiếp chứng kiến xem vợ mày bị chơi như thế nào.”

Đám người trong phòng, có cả người da đen và cả người da trắng đều lộ ra nụ cười dâm dục đê tiện vô cùng tận.

Bọn họ cho rằng, Diệp Quân Lâm chỉ có một mình, bọn họ ở đây có tới tám người, tuyệt đối sẽ nhanh chóng giải quyết được anh.

Charles và những người khác từng bước tiến về phía Diệp Quân Lâm.

“Rằm!”

Charles bắt ngờ bị Diệp Quân Lâm túm lấy cả người ghì xuống, chuẩn xác một phát đá vào vào đùi đối phương, tiếng răng rắc giòn tan vang lên, rõ ràng là đã gãy xương.

Gã ta gào lên thảm thiết như một con lợn bị thọc tiết, ngã khuyu xuống đất.

“Ằm!”

“Rắc! Rắc!”

Cổ tay của Treg một phát bị bẻ gãy ngay lập tức.

“Rắc! Rắc!”

Thêm lần nữa đến lượt cánh tay của Trison cũng bị phế bỏ.

Nghe thấy rõ mồn một bên trong là tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng xương gãy giòn tan vang lên không ngớt.

Trần Tĩnh Huyên không thể tưởng tượng ra nỗi bên trong là loại thảm cảnh như thế nào đang diễn ra.

Diệp Quân Lâm dùng một tay nhác bổng Charles lên, đem mặt gã ta áp vào chảo dầu nóng đang sôi sùng sục trước mặt.

Lần này Charles cảm giác đau đớn đến mức muốn chết đi ngay lập tức.

“Thích uống rượu đúng không? Được, tao sẽ cho mày uống đủ!”

Xung quanh phòng, vẫn còn rất nhiều rượu.

Diệp Quân Lâm tiện tay vớ lấy chai rượu, sau đó trực tiếp đổ vào miệng của Treg.

“Ưm ưm ưm…”

Treg cố gắng giãy dụa nhưng Diệp Quân Lâm dễ dàng đè tên ngoại quốc này xuống, liên tục đổ rượu vào miệng đối phương.

Ngay khi Treg chuẩn bị có dấu hiệu muốn nôn, Diệp Quân Lâm lập tức tát vào mặt gã.

Không biết đã uống bao nhiêu chai, bụng của Tregg dần dần phình cả lên, gã đau đớn co quắp cả người nằm trên mặt đắt, trong miệng liên tục nôn ra máu tươi.

Rất rõ ràng, việc bị ép uống quá nhiều rượu đã khiến Treg bị xuất huyết dạ dày.

Trison cũng không thoát khỏi cảnh bị Diệp Quân Lâm ép uống, cuối cùng gã đã ngắt xỉu vì xuất huyết dạ dày nghiêm trọng.

Năm người còn lại, đều bị hệt như vậy. Bị Diệp Quân Lâm bắt uống rượu cho đến khi dạ dày xuất hiện, miệng nôn ra máu tươi.

Khi Diệp Quân Lâm đã xử lý xong hết thảy mọi thứ, Charles vừa vặn tỉnh dậy.

Chưa kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm đã lập tức kéo Charles, đổ vào bụng gã ta một nồi canh ngập ngụa dầu mỡ.

Cổ họng, dạ dày và các nội tạng khác trong cơ thể Charles đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Gã ta đau đến mức không thể phát ra tiếng.

Hiện tại, Diệp Lâm Quân đang vô cùng phẫn nộ!