Chiến Thần OverMan

Chương 37: Mặt nạ



Căn cứ Hồ Nam thất thủ, Mạc Nhã rơi vào cảnh bị Wien dùng luồng không khí điều khiển cơ thể. Như một kẻ tàn độc, Wien khiến Mạc Nhã phải bắn những phát súng lazer vào cơ thể đã chết của Kiên.

Cắn răng, Mạc Nhã anh dũng rồi cũng phải rơi nước mắt khi nhìn đồng đội bị dày vò. Wien thì vẫn cứ thích thú với hành động của mình và cười một cách biến thái. Nhìn Mạc Nhã, Wien dừng lại và đưa ánh mắt khinh bỉ: “ Ngươi khóc sao ? Ngươi là đàn ông sao?” rồi quăng Mạc Nhã va mạnh vào tường. Không còn ý chí chiến đấu, Mạc Nhã nằm yên ở đó trong sự tuyệt vọng của bản thân. Wien: “ Ngươi nhìn đồng đội của ngươi kìa, hắn chết rồi. Nhưng hắn vẫn không được yên, còn ngươi thì vô dụng không thể làm gì...( rồi di chuyển vụt nhanh, dùng tay bóp cổ Mạc Nhã nâng lên cao.) Ngươi quá yếu đuối !” Mạc Nhã mắt đối mắt với Wien. Như một mãnh thú xổng chuồng, Mạc Nhã dùng một tay giữ Wien còn một tay đấm thẳng vào ngực khiến Wien phải bỏ Mạc Nhã xuống. Nhanh cơ hội, Mạc Nhã dùng chân đá mạnh vào bụng của kẻ thù, Wien bị văng mạnh ra xa. Wien nhanh chóng đứng dậy, lại điều khiển không khí lao vào Mạc Nhã. Biết cách đối phó, Mạc Nhã ném bom khói giúp cho bản thân nhìn rõ luồng khí của Wien và dễ dàng tránh né.

Wien: “ Ta khá bất ngờ đấy. Ngươi có khả năng tiến bộ rất nhanh, nếu theo Drared ngươi sẽ đạt được những điều mà bản thân không bao giờ nghĩ tới ”. Mạc Nhã nhổ nước bọt khinh bỉ:”Ta khinh, ta không như tên phản bội Hoàng Long kia đâu !” Nhắm đôi mắt lại và mỉm cười, Wien biết rằng sẽ không thể thuyết phục tên cứng đầu này. Wien: ”Ngươi có lựa chọn của ngươi, OK.” Dứt lời, Wien giơ cao tay phải của mình lên. Từ phía sau Mạc Nhã, một viên đạn được bắn ra kết thúc cuộc đời của một OverMan trẻ tuổi. Wien: ” Ta thực sự không muốn vậy đâu. Hãy như người bạn của ngươi thì tốt hơn rồi.” Từ nơi viên đạn được bắn ra, đó là An Tử. Cô gái ”đeo chiếc mặt nạ” nay đã tháo xuống.