Chiến Thần OverMan

Chương 18: Vũ khí tối thượng – những cỗ máy OverSkill



Căn cứ của nhóm thợ săn R.

Một lá thư yêu cầu cùng mức tiền thưởng ngụt ngạt từ Drared được gửi tới những kẻ phản bội chủng loài. Wadiroina: ” Yêu cầu khó đây, lấy một thứ từ trong căn cứ quân sự quốc tế cơ đấy.HaR – nữ sát thủ, hacker và là thủ lĩnh nhóm R đang ngồi vắt chân lên ghé bình thản: ” Tiền nào của đó mà, dù sao lần này ba người chúng ta sẽ cũng làm.” Wadiroina bất ngờ: ” Ba người ? Jokell Sfick out game rồi mà ? Cô không thấy sao ?” HaR:”Cô xem thường anh ta quá rồi, xạ thủ à.” Từ trong góc khuất của tầng trên, một làn khói đen xuất hiện. Đó là Jokell Sfick, hắn vẫn còn sống. HaR: “ Đấy, anh ta còn sống cơ mà.” Jokell Sfick: “ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?” HaR mỉm cười: “Rồi, cứ làm như tôi nói.”

Căn cứ quân sự quốc tế được đặt tại Hoa Kì.

Những cỗ máy chiến đấu trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại đang được chế tạo. Tư lệnh Lucy Hagan là người thiết kế ra chúng, bà đang cùng những chiến binh đi xem lại những tác phẩm của mình sắp được ra trận.

Khi đó, ở phía ngoài những người lính canh gác đã bị Wadiroina hạ, mở đường cho Jokell Sfill đi vào. Trong làn khói, Jokell Sfick qua mặt được những khẩu pháo tự động nhưng rồi hắn cũng bị phát hiện. Jokell Sfick tiếp tục lao vào bên trong khu láp ráp rồi nổ súng liên tục. Lucy Hagan đang ở đó được bảo vệ rút lui tới phòng chỉ huy. Một cỗ máy chiến đấu vừa hoàn thành được khởi động. Jokell Sfick liên tục nhận những cú đấm trời giáng từ con quái vật sắt cao hơn 5 mét. Từ phía ngoài, Wadiroina hỗ trợ Jokell Sfick từ xa nhưng những phát bắn của cô không khác gì hạt bụi đối với cỗ máy chiến đấu này. Sau khi đã vô hiệu hệ thống liên lạc và đóng hết của của khu vực này, HaR đuổi theo Lucy Hagan. Di chuyển linh hoạt trên những thanh sắt, HaR tránh được những phát bắn từ những chiến binh. Đặt một khối kim loại tím, từ trong hiện ra một cánh tay sắt khổng lồ quơ mạnh qua những chiến binh cầm kiếm lao đến HaR. Tiếp tục lao tới Hagan, HaR bị cỗ máy chiến đấu lợi dụng cơ hội bắn những viên đạn công phá vào mình. Các chiến binh tiếp tục đưa nữ tư lệnh tới được phòng chỉ huy. Nhưng không ngờ HaR đã gắn một mảnh điện tử dịch chuyển vào áo Hagan. Xuất hiện bất ngờ, HaR hạ những chiến binh còn lại, chỉ súng vào đầu Hagan. Hagan: “ Mục đích của ngươi là gì ?” HaR rút súng lại, thản nhiên đi lại trước mặt Hagan trả lời: “ Dĩ nhiên là vì cỗ máy của bà rồi.” Hagan: “ Ta sẽ không giao bản thiết kế cho các ngươi !” HaR bật cười: “ Ha ha ha, nếu là mấy cái cổ máy đó thì tôi chỉ cần xem kĩ một chút là biết làm ngay. Cái tôi cần là sức mạnh OverSkill của bà kìa, cỗ máy chiến đấu tối thượng V1.” Hagan: “ Tại sao ngươi biết ta là một OverMan và sở hữu V1 ?” HaR: “ Drared nói cho ta biết đấy. Thật thất vọng khi một OverMan lại không đủ khả năng điều khiển OverSkill của mình. Phải tạo ra lũ cỗ máy ngoài kia để thay thế. Thôi thì hãy giao nó cho ta.” Hagan: “ Ngươi từ bỏ ý định đó đi” rồi nữ tư lệnh rút súng bắn vào HaR. Đưa bàn tay ra, một mã máy tính hiện lên khiến viên đạn đứng lại giữa không trung, HaR:” Ta không chỉ hack máy móc được mà còn hack được cả không gian đấy.” Dứt lời, HaR tiếp tục bao bọc Hagan bằng mã lập trình của mình. Lấy đi V1 và rút lui cùng đồng đội.