Chiến Thần OverMan

Chương 1: Những kẻ xâm lược và những người chiến binh (Đã viết lại lần 1)



Ở một vũ trụ tồn tại những chiến binh, họ chiến đấu vì lí lẽ của mình. Những người có khát khao mạnh mẽ hơn, may mắn sẽ được ban cho một loại sức mạnh đặc biệt gọi là OverSkill như khả năng điều khiển hồn thú, những cổ máy chiến đấu khổng lồ,…Những OverMan. Những vị thần cai quản những vùng đất trong vũ trụ nhưng không được phép nhúng tay vào sự tuần hoàn của các sinh vật, chủng tộc ở đây. Vì thế công bằng là do mỗi hành tinh tự nắm lấy, nhưng thật sự khó khăn khi hành tinh đó đang phải đối mặt với kẻ xâm lược hùng mạnh từ vũ trụ xa xôi kia.

Thủ đô Hà Nội. Một cuộc tấn công từ Drared như bao cuộc tấn công trước giờ trên khắp thế giới đang diễn ra trên thủ đô của quốc gia Việt Nam, nơi những con người dũng cảm yêu nước đang sống và nơi mà những vị thần hạ thế nhân gian ẩn danh. Ai cũng có thể thấy từ xa, chỉ với một con tàu vận chuyển đến từ siêu tàu mẹ - nơi Drared sinh sống đã có thể che lấp cả bầu trời. Những người máy Drared được thả xuống với tên gọi chung là Drabot hiếu chiến thả đạn điên cuồng. Phòng tuyến được dựng lên, quân đội đang nỗ lực chống cự lại kẻ thù và sơ tán người dân. Sự đối lập trong sức mạnh hai bên quá rõ rệt: Một bên là những cổ máy chiến đấu với trang bị hủy diệt chỉ chú tâm tới tấn công, một bên là những con người vừa phải phòng thủ vừa phải lo cho tính mạng người dân. Những người lính đã tới giới hạn, những chiếc khiên năng lượng bắt đầu tắt. Trong khói lửa, tiếng đạn xen lẫn tiếng la hét – tiếng khóc, tiếng la đau đớn. Đâu đó nghe thấy giọng nói vang lên từ những người lính: “ Đừng gục ngã, cố lên.” Đó là âm thanh khiến người nghe phải lạnh người trước sự can trường của họ, những quân nhân Việt Nam như bao quân nhân khác trên thế giới. Những con người không sự hùng mạnh của Drared mà sợ quê hương mình bị cướp đi. Nhưng rồi, hoả lực của quân đội phòng ngự của Thủ Đô đang yếu dần trong khí kẻ thù đã bắt đầu dùng đến xe thiết giáp tiến lên. Trong lúc phòng tuyến như sắp bị phá vỡ thì những tấm khiên năng lượng được dựng lên, những chiến binh đến từ các trường đào tạo đã đến cùng với những OverMan quốc tế. Đội trưởng của nhóm OverMan – Người đột biến dạng khỉ Gramon với câu nói quen thuộc: “Không sao chứ, các bạn ?” rồi hùng dũng xông pha trong làn đàn mà vung tay đập vỡ những con Drared. Tham chiến điên cuồng, OverMan Dark vung thanh đao tím của mình giữa kẻ thù: “Phấn khích, thật quá phấn khích rồi.” Phía sau xả đạn yểm trợ, nữ xạ thủ OverMan Renza vừa dùng OverSkill dịch không của mình vừa dùng cặp súng lazer xả đạn. Lái máy bay đảo vòng vòng trên trời, cô bé OverMan trẻ tuổi lớp 10 thích sự mạo hiểm ngắm bắn vào tàu vận chuyển của kẻ thù. Bộ phận bay bên trái, bộ phận bay bên phải rồi cả bộ phận nâng của máy bay dần dần bốc cháy. Dọn dẹp, Gramon dùng đến OverSkill cuồng nộ của mình lao lên nắm lấy tàu vận chuyển Drared ném lên cao trên bầu trời. Renza dịch không gắn thêm những quả bom vào tàu và kích nổ, con tàu bay thẳng ra khỏi Trái Đất, quay về với siêu tàu mẹ Drared như cũng chỉ là đống sắt mà thôi. Những cổ máy Drabot còn lại nhanh chóng cho lên bảng.

Khi đó tại Cần Thơ, một nhóm Drabot bỏ trốn khỏi cuộc chiến đã đến đây làm loạn trong một ngôi trường. Chúng bắt thầy giáo thể dục và uy hiếp mau mang cho chúng một con tàu để chúng về với Drared. Lúc này nhóm OverMan của Gramon vừa tới, đành chuẩn bị cho chúng một con tàu nhưng có lẽ hơi xui cho lũ Drabot này khi bước vào nhầm trường Thục Đông Viện mất rồi. Đang kề dao sắt vào cổ con tin, Drabot bất ngờ bị vỗ vai phía sau nên quay mặt lại. Một cậu nhóc lớp 11 tóc xanh dương với đôi mắt cùng màu nhưng hơi tươi sáng hơn tỏ vẻ hối lỗi, cúi người nói với thầy giáo: “Xin lỗi thầy, em tới trễ. Tại em ngủ quên trong lớp. Ủa mà lớp ta mới mua Robo để luyện tập hả thầy ?” Cả lớp cúi mặt lắc đầu: “Cái tên này Nhất Thắng này...” Drabot hét lớn: “Mau tránh ra, ta đang uy hiếp con tin mà ngươi dám đùa ta à ?” Ngay lập tức nhận thấy sự bất cẩn của Drabot, đệ nhất mỹ nam của trường vụt tốc lao lên tấn công Drabot, cứu được thầy ra. Drabot: “Chết tiệt, xả súng bắn chết hết cho ta !” Ngay lập tực những con Drabot hướng súng bắn về phía con người. Mỹ nam tóc trắng với ánh mắt sắt bén nhưng nụ cười rất ấp ám nhìn đối phương, Minh Thiện: “Đi xâm lược nhưng không mang theo bản đồ đúng không ?” Dứt lời, rút song trường kiếm đỡ lại những viên đạn của đối phương, những học viên khác cũng lấy khiên năng lượng ra chống đỡ. Đợi hết loạt đạn của Drabot, Minh Thiện lao lên chém đôi một con Drabot, những con Drabot kia vội tổng lực tấn công Minh Thiện nhưng bất ngờ từ đâu xông tới, Gramon húc cho mấy cái vỡ vụng, Dark vung đao chém đôi từng con – Diệt sạch. Đứng nhìn có vẻ thảnh thơi, Nhất Thắng: “Bộ chúng không biết Thục Đông Viện là một trong bốn ngôi trường đào tạo chiến đấu lớn nhất thế giới và tại đây là nơi xuất thân của rất nhiều OverMan trong cuộc chiến với Drared hay sao vậy hả” Minh Thiện nhìn sang Dark: “ZenG không đi cùng anh chị sao ?” Dark có vẻ tức giận: “Không, cũng không biết thằng cha đó đi tập luyện với ngài Kinkou ở đâu rồi nữa.” dọn dẹp xong chiến trường, Gramon: ” Vậy là xong rồi. Đi thôi, Renza đang đợi ta ngoài xe đấy.” Dark gật đầu: “Ừm” rồi nhìn sang Minh Thiện: “Rồi, anh đi đây. Còn thằng Nhất Thắng, chơi đánh lạc hướng hay đấy, đừng tưởng anh đây không biết” Nhất Thắng: “Cũng tại em cuối bẳng Thục Đông Viện mà, không đánh tay đôi nổi thì vầy cũng ổn”

Khi đó, từ phía xa, trên những ngôi nhà cao tầng có một kẻ đã quan sát tất cả cuộc chiến. Trong bộ giáp đen với biểu tượng Drared, hắn cũng mang sức mạnh của một OverMan: “ ZenG mất tích rồi sao ?”