Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 204-14: Ú tim (14)



Cô liền lớn giọng gọi thẳng tên hắn: “Oda, chuyện này là lỗi của tôi. Anh muốn thì cứ đánh tôi đi. Đừng làm khó cô ấy.”

Oda nhìn thấy ánh mắt của Tinh Vân mở lớn, vẻ mặt tức giận nhìn chầm chầm vêề phía mình thì hắn lại càng thấy thích.

“Thật quá xinh đẹp, ngay cả giận cũng khiến tôi thích mê như vậy.”

“Lạc đề rồi.” - Tinh Vân hét lớn lên sau câu tán thưởng của hắn.

Oda nhếch môi tủm tỉm cười rồi bình thản nói lại: “Cô ta là vợ tôi, tôi muốn xử cô ta kiểu gì là quyền của tôi. Em đâu phải vợ tôi làm sao tôi dám đánh em.”

Tinh Vân nghe xong lời của Oda thì roi thứ ba cũng chuẩn bị quất xuống. Lần này thì Tinh Vân đã thương người hơn cả thương thân. Bởi vì roi thứ ba này đã quất trúng người cô.

Tinh Vân á lên một tiếng khiến Amy ở trong nhà cũng hoảng hồn chạy ra. Cô liền xót xa kêu lên: “Chị Tinh Vân, chị có làm sao không?”

Tinh vân nhăn mặt lắc đầu không cho phép Amy tự ý hành động. Cô cắn răng nén đau khiến Oda nhìn thấy thì vô cùng thương xót. Hắn đưa mắt lườm tên vệ sĩ vừa hạ đòn khiến hắn sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất.

Oda tiến lại gần cô, dịu dàng nhìn vết thương trên người cô rồi thương xót nói: “Thật là ngốc, khi không lại nhảy vào chịu đòn. Em có biết em chỉ cần nhăn mặt thì tôi đã không chịu nổi hay không? Một roi đã đau đến như vậy, xưa nay không ai chịu được đến mười roi đâu. Em thật muốn chịu thay người khác sao?”

Nghe những lời thâm tình dịu dàng này của Oda, Tinh Vân không ngờ hắn lại là một tên vũ phu nhưng những gì bày ra trước mắt cô làm sao cô có thể không tin chuyện này đây. Amy đứng gần đó cũng tự nghĩ thầm: “Vợ hắn cũng bị thương nhưng vì sao hắn một chút xót xa cũng không có mà mọi chú tâm đều đặt lên người chị Vân?”

Thắc mắc không có lời giải đáp này khiến cô chỉ biết lắc đầu: “Đàn ông thay lòng là điều đáng sợ nhất. Quá lạnh lùng rồi!”

Trước câu hỏi của Oda, Tinh Vân không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ còm biết trực tiếp hỏi lại anh: “Làm sao anh mới chịu tha cho chị ấy?”

Oda nhếch môi cười, điềm tĩnh hỏi lại: “Tôi nói ra điều kiện em có làm được không?”

Tinh Vân cắn môi phân vân rồi mạnh mẽ nói: “Anh nói đi.”

Oda nhếch môi cười, đưa ngón tay nhẹ xoa chiếc cằm nhỏ xin của cô rồi dịu dàng nói: “Làm vợ của tôi.”

“Đừng hòng.” - Tinh Vân không cần nghĩ, dứt khoát trả lời.

Oda nhếch môi cười đáp: “Vậy thì không còn cách nào nữa.”

Đúng lúc này thì hai đứa con trai sinh đôi của bà cả cũng vừa kịp chạy đến ôm lấy mẹ của mình mà khóc. Nhìn thấy hai đứa con, bà cả liền ngồi dậy ôm tụi nhỏ vào lòng. Oda nhìn thấy cũng không mảy may xúc động.

Amy đứng gần đó liền mắng thầm: “Tên thối tha này, trái tim ngươi bị hóa đá rồi hả?”

Hai đứa nhỏ vừa khóc vừa nắm tay anh cầu xin tha cho mẹ chúng nhưng Oda chỉ ra hiệu cho giúp việc bế hai đứa bé đi. Tinh Vân nhìn thấy cảnh này thì không chịu nổi. Nếu bà cả chịu thêm vài roi nữa cam đoan sẽ không còn mạng mà nuôi con. Cho nên cuối cùng Tinh Vân đành nhắm mắt hứa liều: “Tôi đồng ý là được rồi phải không?”

Nụ cười trên mặt Oda chưa lúc nào đậm và rực rỡ như lúc này. Hàm răng trắng bóng lộ ra khiến cho nụ cười càng thêm quyến rũ. Không thể phủ nhận hắn chính là một mĩ nam. Chính xác hơn là một mĩ nam không có trái tim.

Ngay lập tức bà cả được thả ra và Tinh Vân thì bị Oda kéo vào người ôm trọn trong lòng. Hắn vui vẻ tuyên bố với mọi người rằng Tinh Vân sẽ là vợ thứ mười một của hắn và hai ngày nữa bọn họ sẽ cử hành hôn lễ.

Sau khi tuyên bố với mọi người bằng tiếng Ai Cập, Oda quay lại nhìn Tinh Vân, mỉm cười dịu dàng nói bằng tiếng Anh cho cô hiểu về quyết định trọng đại này. Sau khi nghe hiểu được vấn đề thì trong lòng Tinh Vân liền dậy sóng. Cô nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám phản đối. Xét cho cùng quyết định này là do cô chọn cho nên hiện tại cô chỉ cầu cho Bảo Vy sớm thấy được email và sớm ngày đến cứu cô thoát nạn khỏi nơi này.

- --

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE NHA CÁC TÌNH YÊU!