Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 126-4: Bí mật vương triều (4)



Lúc này thì Lâm Thiên Vũ không chỉ kinh ngạc mà còn sửng sốt trước lời của nàng. Anh là hậu nhân của Diego sao? Vậy Diego chính là tổ tiên của anh sao?

Tinh Vân nghe xong câu chuyện ngoài sự tưởng tượng của cô thì liền trêu Lâm Thiên Vũ: “Thiên Vũ, ông cố tổ của anh si tình quá. Nếu không sẽ không vẽ lại tấm bản đồ này cho thằng cháu quậy phá như anh tìm tới.”

Nói xong, Tinh Vân liền khúc khích cười. Lâm Thiên Vũ bị Tinh Vân trêu chọc nhưng không khó chịu mà ngẩm nghĩ cũng thấy đúng. Con cháu các đời nhà anh rất nhiều. Bọn họ chẳng ai có tính tò mò và thích mạo hiểm như anh. Ông ngoại anh tuy cũng thích phiêu lưu khám phá nhưng điều kiện thời đó đã không đủ để cho phép ông của anh đến đây gặp bà nội của nữ vương. Có lẽ điều này là khúc mắc vô hình trong lòng không nói nên lời của ông. Đến lúc lâm chung, ông vẫn còn ray rứt cho nên muốn con cháu thay mình đi tìm ra bí mật của gia đình. Để an ủi vong hồn của ông mình nên Lâm Thiên Vũ quyết định lao đầu vào nguy hiểm. Cũng may, anh có sự giúp đỡ của Nam Phong và Tinh Vân để có thể đến được đây và tìm ra duyên phận đang chờ đợi mình.

Nghĩ đến đây, anh liền kín đáo nói: “Tinh Vân, mau giúp anh nói với nữ vương là anh từ bức bản đồ của tổ tiên tìm lại mới tìm được nơi này. Duyên phận này anh nhất định không buông tay.”

Tinh Vân nghe tuyên bố tình yêu hùng hồn của Lâm Thiên Vũ thì liền nhắc nhở anh: “Lâm Thiên Vũ, mấy lời đẹp đẽ này anh để nói sau đi. Mau nói với nữ vương thả Nam Phong ra.”

Lâm Thiên Vũ nghe thấy liền lập lại lời Tinh Vân. Nữ vương nghe xong liền nói: “Nếu người đó là bạn anh và không có ý xấu với dân Inca, em sẽ cho người thả hắn ra. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi đến phòng vẽ tranh.”

“Đến đó làm gì?” - Lâm Thiên Vũ khó hiểu hỏi lại. Với anh mà nói thì cái loại nghệ thuật cao xa như hội họa là thứ quá xa vời. Anh quen nó thì cũng không chắc nó chịu quen anh. Hai bên đã không cam tâm tình nguyện biết nhau thì anh đến đó có ích gì?

Nữ vương nhìn vẻ mặt nghi ngại của anh thì liền vui vẻ nói: “Để họa sĩ Inca vẽ cho chúng ta một bức tranh treo trong phòng này. Từ giờ anh là vua của Inca, còn em là hoàng hậu của anh. Chúng ta phải có hình để đời sau tưởng nhớ.”

Như chợt nhớ ra điều gì, nàng liền kéo tay Lâm Thiên Vũ đi về phía bức chân dung hoàng hậu của vua Ayar Manco, rồi chậm rãi nói: “Đây là hoàng hậu đầu tiên của Inca, bà ấy tên là Mama Ocllo. Đó là người phụ nữ tài giỏi. Bà ấy từng là vệ sĩ thân cận bên cạnh vua Ayar Manco. Nhiều lần bà ấy giúp ông đánh đuổi giặc ngoại xâm, cũng nhiều lần cứu mạng ông.”

Nhìn gương mặt đầy tự hào của nữ vương khi kể về nguồn gốc gia đình thì Lâm Thiên Vũ hiểu rằng nàng rất tự hào về gia đình và tổ tiên của mình. Nếu một ngày bắt nàng xa nơi này thì nàng sẽ ra sao? Lâm Thiên Vũ liền không dám nghĩ nữa.

Nữ vương lại kéo tay anh sang bức chân dung của hoàng hậu Nina xinh đẹp. Nàng lại nói: “Vũ, em biết em không thể đẹp như hoàng hậu Nina, cũng không dũng cảm như hoàng hậu Mama. Nhưng em nhất định sẽ là một người vợ tốt, một hoàng hậu hiền đức bên cạnh anh để cùng anh trị vì vương quốc này.”

Tinh Vân dịch xong câu này tự nhiên tim cô cũng chùng xuống. Nữ vương trong sáng và thánh thiện và yêu Lâm Thiên Vũ như vậy. Nếu như cô biết Lâm Thiên Vũ không bao giờ chịu chôn vùi cuộc sống bay nhảy của mình ở nơi này thì cô sẽ như thế nào?

Cả Tinh Vân và Lâm Thiên Vũ lúc ấy đều không muốn nhìn vào sự thật. Cả hai người đều trốn tránh và chắc rằng hai người họ cũng không lường trước được có ngày nữ vương vì Lâm Thiên Vũ rời đi mà tương tư thành bệnh và chết đi.

- --

Các tình yêu ơi, các bạn vào phần tìm kiếm, gõ tên Hạc Giấy để đọc bộ truyện mới viết của Hạc nhé! Tên truyện là "Gặp em, yêu em, ở mãi bên em".

Cám ơn các bạn rất nhiều.

Những bộ truyện mà Hạc đã viết:

- Thiên Kim Bạc Tỉ

- Chị Vợ Anh Yêu Em [Thiên Kim Bạc Tỉ II]

- Bạn Gi Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả? [Full]

- Gặp Em, Yêu Em, Ở Mãi Bên Em [ngôn tình trinh thám]

Mong các bạn đọc ủng hộ ạ.