Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 32: Tên Của Mày Sẽ Là Tiểu Lu





- Thành viên mới ? Ý con là sao ?

- Chuyện này hơi dài dòng, đợi khi nào ba về rồi nói luôn cụ thể

Chưa kịp để Thần Gia Ngôn nói gì thì cậu đã ngang nhiên tắt máy của anh trước, Châu Cẩn Huyên và Tiểu Lân nhanh chóng đi đến bệnh viện thú y. Sau khi chữa trị xong hai mẹ con cô đưa chim cánh cụt cùng trở về dinh thự, Thần Gia Ngôn kinh ngạc khi thấy Châu Cẩn Huyên đang ôm một con quái dị đúng hơn một chú chim cánh cụt, anh tiến đến chỗ hai mẹ cô.

- Em ôm cái con gì trên tay vậy ?

- Anh nhìn mà không biết sao

Châu Cẩn Huyên ghét bỏ trả lời, anh thoáng chốc quê nhiều chút khẽ quay sang nhìn thằng con trai của mình, Tiểu Lân mới nói.

- Thành viên mới trong nhà chúng ta đó ba

- Thì ra thành mới mà con nói vừa nãy chính là chim cánh cụt này sao ?

- Đúng rồi ạ, à mà ba có cách nào để cho chim cánh cụt có môi trường tốt không ba

Thần Gia Ngôn khẽ nhíu mày quay sang nhìn cô, mà Châu Cẩn Huyên không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích vì sao lại đem chim cánh cụt về nhà nuôi, anh lúc này mới hiểu. Anh khẽ xoa cằm suy nghĩ, chim cánh cụt này vốn quen sống với vùng khí hậu lạnh và ngược lại gia đình anh lại sống với khí hậu nóng ẩm, thì làm sao để chim cánh cụt này sống trong môi trường nóng ẩm.

Bỗng anh chợt nghĩ được một điều hay, anh khẽ quay sang nhìn Châu Cẩn Huyên rồi nhìn con trai mà nói.

- Ba có cách rồi, ba sẽ đào một cái hố thật dài ở bên sân sau rồi xây một hồ nước lạnh và sẽ bật máy lạnh hai tư trên hai tư để đảm bảo sức khỏe cho chim cánh cụt này, hai người nghe có đồng ý không ?

Châu Cẩn Huyên nghe thế cũng rất hài lòng với ý kiến này, Tiểu Lân hứng khởi.

- Đồng ý ạ, vậy ba nhanh chóng làm đi ạ

- Ừ, hai mẹ con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn tối đi việc này cứ để tôi lo cho...

Thần Gia Ngôn nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi điện cho trợ lý Trần, rồi ra lệnh cho anh ta.

- Trợ lý Trần, cậu tìm giúp tôi khoảng gần ba mươi người thợ xây nhanh chóng đến dinh thự của tôi ngay lập tức

- Dạ vâng thưa Ngài

Mặc dù trợ lý Trần rất thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi, anh ta cũng gấp gáp gọi tìm người thợ xây, Thần Gia Ngôn tiếp tục bấm gọi.

- Tân Kỳ, cậu lập tức đến dinh thự của tôi ngay, tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Này có gì thì nói qua điện thoại luôn đi...này này...thằng đần...

Trương Tân Kỳ cực kỳ bực bội với Thần Gia Ngôn, đang nói chuyện ngang nhiên tắt máy ngang mà anh lại gọi đúng lúc anh ta đang ăn tối cùng Thần Vân Y.

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Anh cũng không biết cái tên Thần Gia Ngôn đó nữa, nhưng có vẻ rất gấp gáp...vậy anh đi đây em ở nhà ngoan nhé anh đi rồi sẽ về sớm với em

- Dạ em biết rồi, anh đi cẩn thận ạ

Trương Tân Kỳ yêu thương hôn nhẹ lên trán cô nàng Vân Y rồi cầm áo khoác rời đi. Lúc Trương Tân Kỳ đến nơi thì đã thấy hơn ba mươi người đang hì hục xây dựng một cái hồ nước to đùng, anh ta khó hiểu nhìn Thần Gia Ngôn.

- Gia Ngôn, ruốt cuộc có chuyện gì đây ? Đêm hôm rồi mà còn bắt người ta xây một cái hồ nước, cậu bị điên hả

- Cậu lắm lời thế, mau đi qua đây phụ tôi với mọi người

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng anh ta cũng nhanh chóng phụ với mọi người, Trương Tân Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc mà muốn hỏi lần nữa.

- Rút cuộc thì có chuyển gì mà cậu hấp tấp muốn xây xong cái hồ nước này vậy ?

- Nhà tôi đang nuôi một chú chim cánh cụt, mà nó cần một nơi có khí hậu lạnh nên quyết định xây cho no một cái hồ nước lạnh và thêm mấy chục cái điều hòa...

Nghe đến đây, hai mắt Trương Tân Kỳ trợn tròn như thể không thể tin nổi, anh ta khá kinh ngạc đấy chứ.

- Này Gia Ngôn, bộ cậu bị điên rồi hả ? Nhiều thú cưng sao lại không nuôi mà lại đi chọn chim cánh cụt

- Không phải tôi nuôi, mà là vợ và con trai tôi muốn nuôi. Tôi không còn cách nào khác đành chiều hai người họ

Thần Gia Ngôn vừa làm vừa thản nhiên trả lời anh ta, tầm khoảng hai giờ sáng cuối cùng cũng đã xong một cái hồ nước lạnh to đùng, tiếp theo anh bắt đầu ra lệnh cho mọi người gắn tầm mấy chục điều hòa lên. Xong xuôi hết cả rồi, anh nói với trợ lý Trần hãy chi trả lương cho mọi người mà từng người được hưởng gấp mười lần tiền lương xây dựng, anh cũng nhanh chóng đuổi luôn Trương Tân Kỳ về nhà.

Còn anh thì tranh thủ dọn dẹp cho nơi này sạch sẽ, Thần Gia Ngôn khẽ mở cửa phòng ngủ Châu Cẩn Huyên ra thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành, anh đi đến cẩn thận đắp chăn cho hai mẹ con rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Công việc cuối cùng của anh đó chính là đưa chim cánh cụt vào phòng máy lạnh.

Sáng sớm ngủ dậy, Tiểu Lân chưa kịp đánh răng rửa mặt thì cậu đã nhanh chân đi tìm chim cánh cụt. Trước mắt cậu là chim cánh cụt đang bơi lặn trong nước, vừa thấy cậu đến nó đột nhiên bơi lên bờ, nó cứ vậy mà đi lạch bạch bằng hai chân đến chỗ cậu.

Tiểu Lân ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu của nó, mà nó không hề sợ hãi một tí nào cả.

- Xem ra chân của mày đã dần hồi phục rồi, thật tốt quá...à mày vẫn chưa có tên mà đúng không ? Vậy để tao đặt tên cho mày

- Hửm..là gì ấy nhỉ ? Tiểu Lu, cái tên của mày sẽ là Tiểu Lu, mày có thích cái tên này không ?

Dù có hiểu hay là không nhưng chim cánh cụt rất có vẻ phấn khích mà lạch bạch trước mặt Tiểu Lân, thật sự khi Tiểu Lu bên cạnh cậu chẳng muốn đi học chút nào, nghĩ đến cảnh một ngày xa nó là cậu bắt đầu không chịu nổi nữa rồi.