Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 12: Lớp Học Sinh Lý Tình Dục (2)



Uyển Sa kéo một góc quần và từ từ cởi xuống để lộ ra một cây gậy thịt. Màu côn thịt tương tự như màu da, không phải đen thui xấu xí như trong phim AV mà nhìn rất dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên Uyển Sa tiếp xúc gần gũi với côn thịt của nam giới. Vừa lúc nãy cô nhìn thấy côn thịt của Tôn Mậu đã cảm thấy kích thước to rồi.

Không thể nghĩ rằng, so sánh với Phó Nhất Hành còn kém.

Lần trước côt bị ngón tay cắm vào đã run rẩy vì đau đớn rồi, bị côn thịt to như vậy đâm vào trong chắc sẽ rất đau.

Khi Uyển Sa nghĩ như vậy, da đầu hơi run lên.

Thầy Quách nói với học sinh: "Dương vật của nam giới khi cương cứng sẽ dựng thẳng, để có thể thoải mái cắm vào trong cơ thể của phụ nữ, bây giờ tôi muốn các em hãy nghĩ cách khiến nó cứng lên."

Có nữ sinh hỏi: "Thầy ơi dương vật sẽ cương ở tình huống nào?"

Thầy Quách mỉm cười: "Tình huống bình thường làm khi em cởi sạch quần áo đi lại trước mặt thì cậu ta đã cứng rồi."

Các học sinh khác nghe xong, cười phá lên.

Thầy Quách nối tiếp: "Nam sinh rất dễ có phản ứng sinh lý, mỗi sáng thức dậy đã thấy "chào cờ" rồi."

Nữ sinh chậc chậc: "Trách không được nghe người ta nói, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới."

Mỗi một nhóm được phát một thước mềm và phiếu điền, yêu cầu các nữ sinh quan sát và ghi chép kích thước dương vật trước và sau khi cương của nam sinh.

Uyển Sat cầm hai đầu thước mềm, đo tinh hoàn của Phó Nhất Hành, nhưng tinh hoàn lại rủ xuống giữa hai chân, không thể đo chính xác.

Phó Nhất Hành khẽ nhíu mày: "Không dám đụng vào sao?"

Uyển Sa trừng anh: "Sao không dám."

Cô vươn tay ra sờ mó đầu dương vật, quyt đầu tròn to lớn, nhiệt độ cơ thể lan tỏa từ ngón tay truyền đến toàn thân khiến khuôn mặt cô nóng lên.

Dương vật không cương khi sờ vào cảm thấy như một khối thịt mềm, nhìn rất vô hại.

Một tay Uyển Sa cầm đầu dương vật nhấc nó lên và dán thước mềm lên thân dương vật, độ dài lúc chưa cương là 11cm.

Lại nhìn vào mặt sau của dương vật có hai viên thịt tròn bị hàng lông rậm rạp bao phủ.

Thầy Quách nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Ghi lại chiều dài của dương vật và kích thước của tinh hoàn. Tinh hoàn là hai quả trứng tròn phía sau dương vật, là nơi sản xuất và lưu trữ tinh dịch."

Một tay Uyển Sa nâng dương vật, một tay sờ nhẹ hai quả trứng tròn, chơi đùa trong tay, nhẹ nhàng bóp vài cái.

Phó Nhất Hành bình tĩnh nhìn cô chạm vào dương vật của mình, mà khi cô thưởng thức tinh hoàn, gương mặt lạnh lùng nổi lên một tia không ổn, bờ môi mỏng mím chặt.

Côn thịt trong lòng bàn tay của Uyển Sa bỗng nhiên sưng lên lên, cứng rắn duỗi thẳng, to lớn rắn chắc đến mức không thể cầm hết bằng một tay, giống như con mãnh thú đáng sợ bị đánh thức có thể sẵn sàng tấn công con mồi bất cứ lúc nào.

Trong một khoảnh khắc, cô giật mình ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Phó Nhất Hành. Anh nhíu mày, ánh mắt nhức khóa chặt cô, mở miệng gằn từng chữ. "Cậu dập lửa, nhé?"

Uyển Sa sững sờ, nhìn dương vật trước mắt không biết bắt đầu thế nào.

Đúng rồi, vẫn là nên đo lường trước.

Cô từ từ cầm thước mềm, chậm trãi đo lường, lại chậm rãi ghi chép.

Khiến anh phải chịu đựng, nghẹn đến chết được.

Sau khi anh cương lên là 21cm, to dài hơn tiêu chuẩn trung bình rất nhiều.

Phó Nhất Hành nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, cau mày, vươn đôi găng tay đen rất lạnh lùng vuốt cằm của cô: "Cậu không sợ lần sau đến lượt tôi sao."

Chút tâm tư của Uyển Sa bị nhìn thấu, cô đặt bút trên bàn, xắn tay áo lên.

Thầy Quách vừa lúc đề cập điểm mấu chốt: "Các bạn nữ hãy nghĩ cách để cho các bạn nam tiết ra, dùng tay hay dùng miệng đều được."

Hai tay Uyển Sa cầm côn thịt, chuyển động lên xuống.

Phó Nhất Hành lạnh nhạt nói: "Nhẹ quá."

Thế này mà nhẹ,Uyển Sa đành phải tăng thêm sức lực, di chuyển dương vật thô dài của anh, mỗi lần sờ đến gân xanh nổi lên, bàn tay ma sát trở nên nóng lên.

Vẻ mặt của Phó Nhất Hành rất bình tĩnh, dường như không hề phản ứng.

Cách đó không xa, thầy Quách nhắc nhớ một nữ sinh: "Quy đầu và tinh hoàn đều là chỗ mẫn cảm của nam giới."

Uyển Sat nhanh trí, móng tay cọ sát nhẹ vào các nếp uốn trên quy đầu.

Phó Nhất Hành thở gấp một tiếng, khe hở đầu thịt tràn ra vệt nước trong suốt, tiết ra mùi vị nam tính.

Uyển Sa đã tìm thấy chỗ quan trọng đó là lỗ sáo, thỉnh thoảng đùa bỡn quy đầu mẫn cảm rồi chuyển sang công kích trứng tròn.

Ước chừng tầm nửa tiếng,tay của Uyển Sat mỏi nhừ, cô dừng lại nghỉ ngơi một chút, khắp tay đều là mùi hương của anh, mùi hormones nam tính độc đáo.

Đối với con gái mà nói cực kỳ hấp dẫn.

Uyển Sa mỉm cười bất lực: "Sao cậu vẫn chưa bắn ra?"

Đôi mắt Phó Nhất Hành đen láy phản chiếu hình bóng của cô, cúi người tiếng đến bên tai, nhỏ giọng nói: "Chỉ dùng tay cảm giác kém đi rất nhiều. Nên cậu tách hai chân ra, kẹp vào đi."

Uyển Sa giật mình, bị lời anh nói tóm lấy.

Giọng của anh cực kỳ dễ nghe, anh chậm trãi nói: "Tách hoa môi ra, chen vào hoa huyệt nhỏ, đâm thẳng vào bên trong, phá rách màng trinh của cậu."

Cô nhìn môi mỏng của ảnh lúc đóng lúc mở,tự tưởng tượng ra hình ảnh anh nói, ngập ngừng một tiếng: "Sẽ đau."

Phó Nhất Hành cười khẽ: "Đau là tất nhiên, còn có thể chảy máu, dương vật dính máu đỏ, đi sâu vào bên trong."

Uyển Sa rụt cổ, nhìn về phía côn thịt thô to trong lòng bàn tay, giống như thật sự bị nó đâm vào trong vậy, bên dưới thoáng cảm giác đau đớn.

Phó Nhất Hành nhìn xuống giữa hai chân cô: "Tôi muốn biết cậu sâu bao nhiêu, có thể nhét hết vào không?"

Uyển Sa lắc đầu, nói: "Nơi đó của tớ quá nhỏ, không vào được..."

Vừa tưởng tượng cảnh đó đã cảm thấy sợ hãi.

Côn thịt thô to như thế cùng hoa huyệt chật hẹp làm sao mà xứng đôi được?

"Làm sao cậu biết không được?" Mí mắt dài của Phó Nhất Hành cong lên,"Rõ ràng còn chưa đi vào."

Uyển Sat bị anh dụ dỗ, trong lòng giống như bị lửa đốt, điều hòa trong phòng cũng không thể hạ nhiệt.

Nhưng tưởng tượng sẽ rất đau lại giống như bị tát một gáo nước lạnh, lập tức dập tắt lửa.

Khi cô còn nhỏ bị vấp ngã, đầu gối bị trầy chảy máu. Cô đau đớn khóc rất nhiều, anh trai phải dỗ mãi mới có thể nín.

"Bây giờ cậu nên nghĩ cách để nó bắn ra đi," Phó Nhất Hành nói, kéo dài chữ cuối. "Dùng miệng hay dùng chân, cậu chọn đi."