Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1806



Chương 1806:

Cô ấy đối với người nhà của mình giờ đây đã hoàn toàn thất vọng.

Long Thiên Ngạo hai tay chắp sau lưng hỏi: “Một lần cuối cùng, tôi hỏi em, có đồng ý gả cho tôi hay không?”

Hàn Tử Thất đáp lại từng chữ một: “Không bao giờ”

“Chát..” Long Thiên Ngạo lại tát một lần nữa.

Hàn Tử Thất lần này theo bản năng lùi lại.

“Còn dám trốn?”

‘Vẻ mặt của Long Thiên Ngạo trầm xuống, anh ta đá vào bụng Hàn Tử Thất Hàn Tử Thất hét lên một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu.

“Anh…” Hàn Tử Thất tức giận ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy ánh mắt Long Thiên Ngạo cực kỳ nóng bỏng, lại có một sự vui sướng không che giấu được.

Trong lòng cô ấy run lên.

Long Thiên Ngạo là một tên biến thái! Anh ta thích lạm dụng, hành hạ và tra tấn phụ nữ, anh ta thích thú cảm giác khi đánh đập phụ nữ.

Cô ấy càng đau, anh ta càng hưng phấn.

Nghĩ đến đây, Hàn Tử Thất nghiến răng, vùng vây, cô ấy không còn muốn dẫn co với Long Thiên Ngạo nữa mà dùng hết sức lao về phía lối ra của nghĩa trang.

“Bang—” Đao nữ bước nhanh tới, túm tóc Hàn Tử Thất, dùng hết sức quăng cô ấy về phía lối ra Hàn Tử Thất hét lên rồi ngã thẳng xuống đất, cả chục sợi tóc đứt lìa.

Không đợi cô ấy kịp xoay sở, một vài người mặc đồ đen đã bước tới, thô bạo giữ chặt tay chân cô ấy.

Hàn Tử Thất không còn động đậy được nữa.

Long Thiên Ngạo đứng trước mặt cô trên tay là một cây roi.

Hắn trịch thượng nhìn Hàn Tử Thất từ trên cao: “Nếu em còn chạy nữa tôi sẽ xúc mộ mẹ của em”

Hàn Tử Thất run lên, khẽ kêu một tiếng: “Long Thiên Ngạo, anh cuối cùng là định làm gì đây, đồ cầm thú!”

“Làm gì à?”

Long Thiên Ngạo nhấp roi cười lạnh: “Đương nhiên là dạy cho em một bài học rồi. Nếu không thể làm cho em hiểu chuyện, thì tôi có tư cách gì làm người đàn ông của em nữa chứ?

Ba mươi roi, ráng mà chịu đi. Chỉ cần em chịu được ba mươi roi của tôi hôm nạy tôi sẽ bỏ qua cho em. Nhưng chỉ cần em phát ra một tiếng kêu, tôi sẽ cho người phá mộ mẹ của em.

Đương nhiên, em cũng có thể cầu xin tôi tha thứ, chỉ cần hứa sau này sẽ chuyên tâm làm vợ tôi, vậy thì tôi sẽ suy nghĩ mà bớt vài roi cho em”

Anh ta bình tĩnh điềm đạm lên tiếng, nhưng lời nói của anh ta lại khiến trái tìm những người có mặt run lên.

Hàn Tử Thất căn môi: “Anh đừng có mà mơ!”

“Chát..” Trước khi cô kịp nói hết, Long Thiên Ngạo đã quất một roi vào phía lưng Hàn Tử Thất. Áo khoác của Hàn Tử Thất lập tức rách tan nát.

“Ừm” Cơn đau dữ dội khiến Hàn Tử Thất thở gấp, Không ít người đang chứng kiến vô thức che miệng, lo lắng rằng họ sẽ vô tình hét lên.

“Chát!” Long Thiên Ngạo lại quất một roi nữa.

Trên người Hàn Tử Thất lại thêm một dấu khác, quần áo cô ấy bắt đầu.

rướm má. Cô ấy cần chặt răng.

“Chát! Chát!” Long Thiên Ngạo không hề nương tay mà liên tiếp quất hai roi nữa.