Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1776



Chương 1776:

“Cho tôi quyền sử dụng lực lượng hai bên trắng đen đế dìm Diệp Phi kia xuống biến. Nếu nhà họ Hàn không làm được, tôi sẽ nhờ nhà họ Dương”

“Nếu bệnh này của tôi không chữa được, tôi sẽ giết hết bọn chún: Nghe thấy điều kiện của Diệp Phi với Hàn Tử Thất, Dương Mạn Lệ giống một con sư tử cái đang bị chọc giận.

Bà ta phá toàn bộ phòng bệnh.

Bà ta vốn luôn ở trên cao coi thường người khác, cũng là hành hạ Hàn Tử Thất, giờ lại bị Diệp Phi với Hàn Tử Thất ngồi lên đầu, bà ta rất tức giận.

“Đừng kích động, nếu kích động, tình trạng của bà sẽ lại nghiêm trọng.”

Hàn Hướng Bắc lo lắng nhìn vợ mình đã uống quá nhiều thuốc an thần “Tôi sẽ giải quyết vấn đề của Diệp Phi và Tử Thất.

“Mặc dù tôi nói chuyện tử tế với Diệp Phi nhưng có vẻ như cậu ta không biết điều.”

“Cho dù có là mười tên Diệp Phi thì cũng chỉ như vậy thôi”

“Hơn nữa, Diệp Phi khả năng rất khá, sư phụ Tịch Diệt cũng không làm gì được cậu ta, vậy thì cao thủ hơn nữa cũng không có ảnh hưởng gì”

Anh ta vươn tay đỡ Dương Mạn Lệ ngồi xuống: “Cho tôi hai ngày nữa, chuyện này tôi nhất định sẽ làm xong”

Nghe vậy, Dương Mạn Lệ cũng dịu đi một ít nhưng bà ta vẫn hùng hổ như cũ: “Sau khi khỏi bệnh, dù là Diệp Phi hay Tử Thất, tôi đều sẽ trừng trị nghiêm khắc”

Bà ta quyết định sẽ không tiếp tục dung túng cho Hàn Tử Thất như vậy nữa.

“Được rồi, được rồi”

Hàn Hướng Bắc gật đầu: “Tôi sẽ không can dự chuyện này, Tử Thất bị Diệp làm cho hỏng rồi.”

“Ba cái điều kiện của Diệp Phi, có khi cũng không đủ đế cậu ta chữa bệnh”

Ông ta đứng dậy, đặt tay lên cửa sổ và nhìn ra đại lộ Hồng Kông sâm uất.

“Mặc dù sư phụ Tịch Diệt nói rút Nam Cung Yến, để gây áp lực lên Diệp Phi”

“Nhưng có lẽ thời gian đã quá muộn…

Tác dụng của thuốc an thần đối với ký sinh trùng dần hết.

Dương Mạn Lệ khit mũi: “Ép tôi đến chết..

Giọng gần như rơi xuống, và Dương Mạn Lệ lại hét lên Bà ta loạng choạng ngã vào giường bệnh.

Hàn Hướng Bắc lập tức quay lại.

Chỉ nhìn thoáng qua, đã vô cùng khiếp sợ.

Các nét trên khuôn mặt của Dương Mạn Lê đều biến đối, máu từ khắp nơi tuôn ra, cô ta hét lên đau đớn “Đồng ý với cậu ta, đồng ý với cậu tal”

“Để cậu ta giúp tôi chữa bệnh..”

Sáng ngày thứ hai, Diệp Phi đưa Hàn Tử Thất vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Thánh Mẫu.

Họ tới là vì nhận được điện thoại của Hàn Hướng Bắc.

Từ buổi chiều đến tối hôm qua, Hàn Hướng Bắc đã gọi tổng cộng mười ba cuộc, không chỉ gọi cho Diệp Phi mà còn gọi luôn cho Hàn Tử Thất Ông đã thay đối sự cao ngạo của ngày xưa, không ngừng cầu xin, không ngừng van nài, hi vọng Diệp Phi ra tay cứu chữa cho Dương Mạn Lệ.

Hàn Hướng Bắc còn quyết định đáp ứng ba điều kiện bên phía Diệp Phi Hàn Tử Thất nghe thấy Hàn Hướng Bắc đáp ứng nguyện vọng, còn đau khố khẩn cầu, ngày hôm qua đã muốn đưa Diệp Phi tới, nhưng bị Diệp Phi lại cự tuyệt, bảo cô hãy yên tâm một chút, chớ nóng vội Không cho Dương Mạn Lệ trải qua một phen thống khổ, cuối cùng bà ta sẽ chẳng thỏa hiệ Vì vậy chịu đựng đến buổi sáng hôm nay, Hàn Hướng Bắc lại gọi điện thoại một lần nữa, Diệp Phi mới kéo Hàn Tử Thất tới.