Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 61: Tiện Tiện: Chị ôm em được không?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tả Tiện chỉ mặc một chiếc quần lót và che trên người lớp chăn mỏng.

Nàng tựa cằm lên tay, thỉnh thoảng đổi tư thế khác, hơi nâng lên, tạo thành một độ cong, gáy bị che lấp dưới những sợi tóc dài đen nhánh càng ánh lên làn da trắng mịn nhẵn nhụi, cũng càng thêm... mê người.

Tay Lục Tinh Nhàn vô cùng nóng, chỉ có lòng bàn tay được phủ một lớp kem dưỡng nên hơi mát lạnh.

Cô hướng tay lên lưng Tả Tiện, ngón tay khép lại, bàn tay hơi nghiêng một chút, nhẹ nhàng đổ hết toàn bộ phần kem dưỡng lên sống lưng nàng.

"A..." Cảm giác mát lạnh bỗng ập đến làm Tả Tiện nhạy cảm run người, theo bản năng nhìn về tấm kính lớn gần đó.

Tấm kính chỉ có thể thấy loáng thoáng hình ảnh cả hai, Tả Tiện chớp mắt, dứt khoát nghiêng đầu tựa vào tay, chăm chú nhìn vào tấm kính.

Nghe nàng phát ra âm thanh, Lục Tinh Nhàn sững người một lúc.

Cô khẽ rũ mắt, ngón tay mở ra, bắt đầu thoa kem dưỡng ra xung quanh.

Tay cô di chuyển từ sống lưng đến sau eo, cuối cùng biến mất khỏi chăn mỏng.

Lục Tinh Nhàn chuyển mắt nhìn Tả Tiện.

Lúc này Tả Tiện đang vô cùng thoải mái, cả người thư thái lâng lâng, dần dần, cơn buồn ngủ cũng dâng cao, không còn tràn đầy tinh thần như ban đầu nữa, dù vậy vẫn cau mày, cố gắng không để mình ngủ mất.

Lục Tinh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, tốc độ trên tay cũng tăng nhanh hơn.

Chẳng hiểu sao phòng luôn được bật điều hòa, hiển nhiên nhiệt độ không hề thấp.

Lục Tinh Nhàn cũng vừa tắm xong, ấy vậy mà cơ thể lại rất nóng, cả người cô thấm một tầng mồ hôi.

Cô thuộc loại người mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, nhưng cởi ra lại vô cùng liêu nhân. Bây giờ, vì quá nóng mà có vài giọt mồ hôi theo gò má cô lăn sang bờ môi, cuối cùng tích ở vùng ngực.

Nhưng có lẽ cô không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục thoa kem dưỡng lên lưng Tả Tiện.

Mãi đến khi một giọt mồ hồi 'Tách' một tiếng, rơi lên lưng nàng.

Tả Tiện mở to mắt ngạc nhiên, nàng chống tay lên, quay đầu lại hỏi "A Nhàn?"

Lục Tinh Nhàn trầm mặc nhìn nàng, mặc dù không nói lời nào nhưng ánh mắt lại rất bức người.

Cả phòng tràn ngập hương sữa tắm.

Vào giờ khắc này hương sữa tắm từ người Lục Tinh Nhàn vừa bước ra khỏi phòng tắm càng tôn lên vẻ ướt át lại liêu nhân. Tả Tiện không nhịn được phải nuốt một ngụm nước bọt.

Tầm mắt nàng trượt từ cằm Lục Tinh Nhàn xuống xương quai xanh, sau đó... dần dần rơi xuống một khe rãnh.

Nháy mắt bầu không khí trở nên ái muội, ánh đèn mập mờ cũng gợi lên nét kiều diễm.

Bất tri bất giác, chẳng biết ai là người chủ động, môi cả hai dần dần thu hẹp khoảng cách, quấn lấy nhau, vô cùng lưu luyến.

Tả Tiện dựa theo Lục Tinh Nhàn vừa dịu dàng lại bá đạo, nàng ngoan ngoãn nghiêng người về sau.

Không ai chịu tách ra. Cuối cùng, Lục Tinh Nhàn chống hai tay bên người Tả Tiện, tựa như chim gõ kiến, nhẹ nhàng mổ từng nhịp lên môi nàng.

Tả Tiện mỉm cười, cảm nhận phần da thịt va chạm nhau, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.

Mãi đến khi nhịp thở của nàng trở nên dồn dập, thậm chí cả người đã nóng lên, đáy lòng bồn chồn như muốn làm điều gì đó, lúc này Lục Tinh Nhàn lại lùi về phía sau.

Tả Tiện mở đôi mắt tràn đầy mê mang ngước nhìn cô.

Lục Tinh Nhàn thở dài, vuốt ve tóc Tả Tiện, hôn nhẹ lên nàng trả lời "Mai còn phải lên đường."

Tả Tiện sững sốt, nháy mắt buồn bực trở lại.

Áo ngực nàng đã bung ra, chưa rơi hết nhưng vẫn còn treo trên người.

Tả Tiện nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm, nếu như muốn làm gì đó... E là ngày mai không ai còn sức lực nữa.

Nàng mở to mắt, không thể làm gì khác hơn ngoài ủ rũ cúi đầu "A Nhàn, vậy em không mặc áo ngủ, chị ôm em được không?"

"Được." Lục Tinh Nhàn ôm Tả Tiện vào lòng, hít sâu một hơi đầy mùi hương của người trong lòng, chậm rãi lên tiếng "Ngủ ngon."

*

Sáng hôm sau, cả hai xuất hiện đúng giờ trước cửa khách sạn.

Tăng Tiểu Vũ và Trần Song đứng dưới lầu chờ, trong tay là rương hành lý, thấy Tả Tiện và Lục Tinh Nhàn tới, hai người cùng chất đồ lên xe.

Vẫn còn một khoảng thời gian mới bắt đầu chuyến bay, vì phòng ngừa vạn nhất, mọi người quyết định đi vào bằng cổng VIP.

Tả Tiện ngồi ở phòng khách quý ăn điểm tâm, nhận ra Trần Song đang cầm một cuốn tạp chí chạy đến, trông có vẻ rất vội vàng.

"Tiện Tiện, em nhìn cái này xem!" Trần Song đặt tạp chí lên bàn, chỉ vào ngay giữa "Em lên tiêu đề tạp chí, ngay giữa trang bìa!"

"Wow... [Sự thật của giới giải trí] à?" Tả Tiện hào hứng nhìn, sau đó lại phát hiện hai chữ 'Ma túy', không nhịn được mà nhìn sang Trần Song "Chị Song, chị không lo lắng chuyện này thật hả?"

"Không thể nào là thật." Sau khi hai bên xé rách mặt, Trần Song cũng không ngại nói gì trước mặt Tả Tiện, cô cười lạnh một tiếng rồi đáp lời "Chị rõ người trong Tụ Tinh thế nào hơn em. Lúc trước giấu em đi, không để lộ mặt trong công ty, bây giờ cũng bớt được kha khá phiền phức."

Thậm chí lúc nhận được Tả Tiện cô còn không đưa nàng vào công ty, đơn giản là vì biết rõ cấp cao trong công ty chướng khí mù mịt thế nào.

Sau đó Tả Tiện quay [Quân Lâm] cùng Lục Tinh Nhàn, không ai ngờ được bộ phim này chỉ trong một đêm mà hot khắp đại giang nam bắc, thậm chí nhờ đó mà nổi lên vô số phong trào hán phục, địa điểm du lịch cố đô. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy vài cô cậu thanh niên mặc trang phục cổ trang chụp ảnh bên đường.

Mà cũng nhờ có [Quân Lâm] nên Tả Tiện đã hoàn toàn bước ra ánh sáng trước mặt công chúng. Vì thế những cấp trên ấy mới tạm thời không làm gì tới nàng.

Chỉ khi Tả Tiện giảm bớt độ hot, nàng không diễn được bộ phim thành công. Khi đó, điều gì đang chờ nàng, cô cũng chẳng dám nghĩ đến.

Tả Tiện cười một tiếng.

Trần Song cũng không nói mấy lời khách sáo kiểu như tin tưởng này nọ, hoặc trực tiếp phủ nhận giá trị nào đó.

"Chị phải đi phụ điều tra, vì để rửa sạch nghi ngờ, chị cũng sẽ tiến hành kiểm tra..." Tả Tiện đáp lời "Đúng là thời buổi rối ren."

Bất quá [Sự thật của giới giải trí] cũng nhận được lượng tiêu thụ khá lớn, mà nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ lớn – Dĩ nhiên là những tin trên trời dưới đất do bọn chó săn thu thập, bên cạnh đó họ còn thường xuyên tung ra ngoài nhiều tin tức bùng nổ.

Mặc dù nội dung của chúng không phải là thật nhưng cũng có thể xem như một trợ giúp để cọ nhiệt.

Tả Tiện gãi đầu, vẫn có thể lạc quan.

Đến nơi, tình hình trên mạng đã khá rối ren.

Tả Tiện ném hành lý sang một bên, cười híp mắt lướt di động của mình.

"A Nhàn, em giảm follow rồi!" Tả Tiện nhìn Lục Tinh Nhàn bưng bữa sáng vào nói.

Nàng vừa phát hiện ra một chuyện trong lúc lướt web.

Nhờ độ hot của [Quân Lâm] trước đó, số lượng fan hâm mộ của nàng đã tăng đến mười triệu, khoảng thời gian gần đây Quân Lâm đang đi vào giữa cốt truyện, cho dù nàng đã 'Chết', nhưng không lý nào fan hâm mộ không tăng lên mà ngược lại còn giảm xuống. Vừa nãy nàng vừa kiểm tra, ước chừng đã giảm đi hơn trăm nghìn.

Tả Tiện bĩu môi, nàng chẳng bận tâm những điều giống người thường chút nào, lào bào than thở "Xem như nhờ đó mà em được lọc fan vậy... Không chừng trong đó có không ít clone, chị Song chưa từng mua follow cho em thật sao? Em chưa từng diễn vai chính, sao có thể tăng nhanh thế này được nhỉ..."

Trần Song nhân cơ hội ho khan một tiếng, xoay sang nịnh bợ Lục Tinh Nhàn "May mà em có cp với Tinh Nhàn. Nếu không cho dù em có ôm pháo Hầu Thiên(*) cũng không thể nào vọt nhanh như thế được!"

Tả Tiện: "..."

Haizz, mặc dù ôm đùi không phải là chuyện gì đáng để tự hào nhưng khóe miệng nàng lại không thể nhịn xuống mà giả vờ như chưa có gì xảy ra được.

Lục Tinh Nhàn cười tủm tỉm nhìn Tả Tiện và Trần Song cãi nhau, thỉnh thoảng bên tai nghe nhắc đến vài từ "Phản hắc... sửa đổi... Này, sao có thể tự tiện đăng weibo được?!"

Tả Tiện bối rối.

Trần Song dừng tay uống một ngụm cà phê, nhanh chóng đưa ra quyết định "Mau xóa nhanh, khoan đã, em đang làm gì?!"

Đường đường là một nghệ sĩ công chúng lại cầm weibo chính mình theo dõi số lượng fan hâm mộ, hơn nữa còn lọc một số follow đi, làm vậy không sợ bị fan hâm mộ đuổi đánh hả?

Lỡ như lọc nhầm fan chân chính rồi sao!

Nàng không biết hiện giờ lúc chọn diễn viên các đạo diễn cũng chú ý đến số liệu weibo à!

Đầu óc của đứa nhỏ này bị gì thế!

"À..." Tả Tiện ủy khuất bẹp miệng, vừa mới lọc xong, nàng nhìn lên hot search, bất ngờ phát hiện vừa nhảy ra một tin mới.

#Lộ Lạp Lạp Tả Tiện#

Đây là cái gì?

Tả Tiện nhíu mày, phía sau là tên nàng, vậy còn chữ Lộ Lạp Lạp phía trước là gì?

Từ lúc Tả Tiện nói nàng bắt đầu lọc fan follow Trần Song cũng mở weibo lên xem.

Trước khi lọc cô cũng có nhìn một lần – Lúc Tả Tiện lọc, số lượng like này kia... Cũng chỉ tầm hai nghìn.

Mỉm cười.

Vì vậy lúc Tả Tiện nhìn thấy hot search, đương nhiên cô cũng nhìn thấy chúng.

Nhưng sau khi cả hai đọc xong nội dung, vẻ mặt lại chẳng tốt hơn chút nào.

Lục Tinh Nhàn phát hiện bầu không khí kỳ lạ, nhíu mày hỏi "Sao vậy?"

Tả Tiện không nhìn được chửi một cầu "Đệt!"

"Không có gì... Lúc ở thành phố H từng gặp một fan hâm mộ, bạn ấy đưa em về khách sạn, em có ký tên cho bạn ấy." Tả Tiện nhíu mày, kể giản lược lại mọi chuyện "Nhưng mà vì em... Không đúng, vì em bị nhận lầm là sử dụng ma túy trên hot search, bạn nữ ấy đứng ra đòi lại trong sạch cho em, hiện giờ đang bị internet bạo lực."

Có thể nói netizen sẽ không dễ dàng tha thứ cho người sử dụng ma túy, bên cạnh đó những netizen cũng không biết rõ được nội tình, họ chỉ nhìn qua những lời bàn tán trên mạng đã vội vàng điên cuồng tấn công mọi thứ. Tựa như virus zombie vậy, tốc độ lan truyền tin sai sự thật lại cực kỳ nhanh, khiến mọi người dần đi xa khỏi chân tướng thật sự.

Weibo của cô gái tên Lộ Lạp Lạp, Tả Tiện ấn vào tường nhà xem, đứa nhỏ này đăng không ít ảnh chụp hằng ngày, hơn nữa có lẽ cô là một hướng dẫn viên du lịch có tiếng, không ít du khách đến thành phố H là vì du lịch, họ sẽ nhờ cô hướng dẫn.

Cũng vì thế, weibo của cô bị không ít những kẻ được xưng là 'Người hiểu chuyện' mạt sát tàn bạo.

Tả Tiện nhìn ảnh thẻ căn cước trắng đen và cả bài đăng weibo mới nhất của cô, chậm rãi đỏ ửng khóe mắt.

Lộ Lạp Lạp:

Tả Tiện chỉ là một cô gái ngây thơ, thậm chí nàng chỉ mới trưởng thành, chuyện bịa đặt tội sử dụng ma túy sẽ gây ảnh hưởng, gây tổn thương lớn thế nào đến người khác các người không biết sao?

Càng ngày hôm đó tôi và Tả Tiện đã ở cùng nhau, em ấy hoạt bát ngây thơ, thân thể khỏe mạnh vô cùng, cách đối xử với fan còn thân thiết như bạn thân! Ngay cả đối xử với trợ lý bên cạnh cũng vậy, gọi là chủ tớ chi bằng nói cặp chị em còn đúng hơn! Tôi tin tưởng em ấy, em ấy tốt nhất!

Đính kèm hai tấm ảnh, một tấm là chụp chung cùng Tả Tiện, tấm còn lại là cả Tả Tiện và Tăng Tiểu Vũ đang đứng bên lề đường, vì không gọi được xe mà trưng vẻ mặt đáng thương liếm kem.

Vừa đáng yêu lại tăng điểm cho nhan sắc.

Bài đăng weibo mới nhất...

Lộ Lạp Lạp: Tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua! Không bao giờ có chuyện Tả Tiện sử dụng ma túy được! #Tả Tiện#

Weibo vừa được đăng hơn bảy giờ sáng nay.

Ngắn ngủi chưa đến một giờ đã bị đẩy lên hot search. Vào lúc này, số lượng like chưa đến ba mươi nghìn nhưng số lượng comment... đã tăng đến hơn bảy mươi nghìn.

Tả Tiện hít sâu một hơi, không dám nghĩ đến trong đó có bao nhiêu lời bàn tán sai sự thật.

Theo bản năng nàng nhìn về phía Lục Tinh Nhàn, sau đó mới nở nụ cười, có thể xem nụ cười đó vô cùng nhẹ nhàng "A Nhàn, em..."

"Chị giúp em." Lục Tinh Nhàn không hề do dự mà đáp ngay.

Tả Tiện lắc đầu, những lời sau đó hầu như là nghiến răng nói "Em có thể tự làm, em muốn làm vài việc!"

– Nàng có thể nhìn ra đám người Tụ Tinh này đang dùng nàng làm bia đỡ đạn để dời lực chú ý của công chúng!

Người thật sự sử dụng ma túy còn chưa bị đưa ra ánh sáng, tại sao nàng có thể bị bắt đẩy lên đầu sóng ngọn gió được?!

_______________

(*)Pháo Hầu Thiên – 窜天猴: là một loại pháo được chế tạo theo nguyên lý của tên lửa, người phương Bắc gọi là pháo hầu thiên, còn người phương Nam lại gọi nó là pháo trùng thiên.

chapter content